Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những nhà báo Việt Nam đầu tiên đi du học nước ngoài

Việc tổ chức cho 13 nhà báo Việt Nam đầu tiên du học ngay sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 cho thấy tầm nhìn xa của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược đào tạo đội ngũ báo chí. Lớp học này không chỉ là một cột mốc trong lịch sử báo chí Việt Nam mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu của một thế hệ làm báo được đào tạo bài bản, kết hợp giữa tinh thần chiến sĩ và trí tuệ văn hóa.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân19/06/2025

Trong số 13 nhà báo đầu tiên đó, hiện nay còn lại hai người, đó là nhà báo lão thành Trần Bá Lạn, nguyên Trưởng khoa Báo chí đầu tiên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và nhà báo lão thành Lừ Kim Hồng, nguyên Tổng Biên tập Báo Khu Tây Bắc.


13 nhà báo đầu tiên du học nước ngoài

Nhà báo lão thành, thầy giáo Trần Bá Lạn, một trong số 13 du học sinh báo chí đầu tiên của Việt Nam, nhắn tin zalo cho tôi. Thầy bảo: “Nhân kỷ niệm 100 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam, tôi cung cấp “thông tin độc quyền” về 13 nhà báo Việt Nam đầu tiên được cử đi du học để lưu làm tư liệu lịch sử trong công tác cán bộ cũng như đào tạo nguồn nhân lực báo chí nước nhà”. Thầy cho biết, đến nay, trong số 13 du học sinh ngày đó, chỉ có hai người còn sống và đều đã ngót nghét ở tuổi 100. Đây quả là thông tin rất quý giá đối với lịch sử công tác đào tạo báo chí cách mạng Việt Nam.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm 1954, khi đất nước bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ kháng chiến sang hòa bình, Trung ương Đảng và Chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ trí thức - trong đó có những người làm báo. Từ các chiến trường, 13 nhà báo - những người đã có đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ chiến dịch Trần Đình (bí danh của chiến dịch Điện Biên Phủ) - được chọn cử sang học tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một lớp học rất đặc biệt, không chỉ vì tính biểu tượng sau chiến thắng, mà còn bởi những con người tham dự đều là những nhà báo ưu tú, đến từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau.

13 nhà báo gồm:

1. Vũ Hoàng Địch (Báo Tây Bắc),
2. Trần Bá Lạn (Báo Tiền Phong),
3. Thanh Bình (Báo Lao Động),
4. Nguyễn Như Hoan (Báo Quân đội Nhân dân),
5. Vũ Ngọc Nghi (bút danh Như Quỳnh, Báo Phụ nữ),
6. Trần Hữu Năng (Thông tấn xã Việt Nam),
7. Cao Kim Bảng (bút danh Cao Kiên, Báo Lao Động),
8. Phạm Phú Bằng (Báo Quân đội nhân dân),
9. Hoàng Văn Tá (Báo Tiền Phong),
10. Đàm Bội Rao (Báo Việt Nam độc lập),
11. Phạm Khắc Lãm (Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp),
12. Lừ Kim Hồng (Báo Tây Bắc),
13. Trần Đĩnh (Báo Nhân Dân).

Ban đầu, nhà báo Lê Chung (Chính Yên) có tên trong danh sách, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ trong nước, ông không thể lên đường đi du học. Một năm sau, nhà báo Phạm Khắc Lãm, công tác tại Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được bổ sung vào danh sách, vẫn giữ nguyên con số “13”. Với văn hóa của người phương Tây, 13 là con số “kiêng kị”, nhưng người Á đông, đây lại là con số sinh, khởi nguồn cho một sự phát triển…

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 13 nhà báo được đào tạo bài bản về chính trị, kiến thức bổ trợ (văn, sử, địa…), nghiệp vụ và ngoại ngữ để đáp ứng được hoạt động nghề nghiệp báo chí trong một môi trường quốc tế, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của báo chí cách mạng. Họ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn kết giao, học hỏi từ bạn bè quốc tế. Họ trở thành lớp cán bộ báo chí đầu tiên của Việt Nam có điều kiện đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài sau kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhà báo lão thành - nhà giáo Trần Bá Lạn “khoe”: Trong thời gian học ở Bắc Kinh, tôi đã viết 2 bài đăng trên Báo Thanh Niên và Công nhân nhật báo. Bài viết ngày 30/4/1957, với nhan đề “Mùa xuân ở đây cũng ấm áp” - nói về nước bạn giúp lưu học sinh Việt Nam trong học tập, lúc ốm đau. Tôi viết là để ghi nhận tình hữu nghị giữa hai nước. Còn một bài nữa tôi viết ở Thượng Hải, phản ánh phong trào làm gang thép thời ấy. Tiếc là bài này tôi không còn lưu giữ được. Các tòa soạn họ trả nhuận bút cao lắm, đủ để tôi sắm được một bộ quần áo comple cơ đấy!.

Bài viết của nhà báo Trần Bá Lạn đăng trên báo Thanh niên (Trung Quốc), hiện được lưu giữ tại Bảo tàng báo chí Việt Nam. Ảnh: Do nhân vật cung cấp.

Nhà báo lão thành Trần Bá Lạn gửi cho tôi một số bức ảnh lưu niệm về thời gian du học của 13 nhà báo tại Bắc Kinh. Rất tiếc, do thời gian đã hơn 70 năm, phần đa các bức ảnh đều đã ố hỏng. May mắn còn một chất lượng tốt hơn cả. Bức ảnh chụp cảnh 13 nhà báo cùng 2 giáo viên người Trung Quốc trong khuôn viên học xá. Trong ảnh là những gương mặt rạng rỡ, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ - những chiến sĩ cầm bút vừa bước ra từ chiến hào sau chiến thắng Điện Biên lẫy lừng. Trong số 13 nhà báo ấy, có người trở thành cây bút lớn, có người đảm nhiệm vai trò lãnh đạo các cơ quan báo chí, có người là nhà văn, dịch giả. Những cái tên như Chính Yên, Trần Hữu Năng, Phạm Khắc Lãm… trở thành biểu tượng trong làng báo. Họ góp phần định hình nền báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ hòa bình, kiến quốc.

Việc tổ chức cho 13 nhà báo đi du học nước ngoài ngay sau chiến thắng quân sự lớn nhất thế kỷ XX cho thấy tầm nhìn xa của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí. Lớp học này không chỉ là một cột mốc trong lịch sử báo chí Việt Nam mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu của một thế hệ làm báo được đào tạo bài bản, kết hợp giữa tinh thần chiến sĩ và trí tuệ văn hóa. Trong số 13 nhà báo ấy, có người trở thành cây bút lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam; có người đảm nhận vai trò lãnh đạo các cơ quan báo chí và có người được giao đứng trụ cột để mở ra công tác đào tạo nguồn nhân lực làm báo cho Đảng và Nhà nước…


Vị Trưởng khoa Báo chí đầu tiên ở ngôi trường đào tạo báo chí danh giá

Nhà báo - thầy giáo Trần Bá Lạn, nguyên Trưởng khoa đầu tiên của Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi may mắn được là học trò và làm đồng nghiệp thế hệ tiếp nối của thầy giáo - nhà báo lão thành Trần Bá Lạn, nguyên Trưởng khoa đầu tiên, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mặc dù năm nay đã 96 tuổi, đã nghỉ hưu từ gần 35 năm nay, nhưng thầy vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Hằng ngày thầy vẫn đọc sách, viết bài và đặc biệt là “nuôi” phây (Facebook) với những status, hình ảnh sâu sắc, đầy ắp thông tin tư liệu quý giá.

Tết Ất Tỵ (2025) vừa qua, trong buổi gặp mặt cán bộ hưu trí, hội viên Hội Cựu giáo chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thầy Trần Bá Lạn tặng tôi cuốn sách với tựa đề “Vang vọng niềm tin” vừa mới in xong. Thầy viết để trải cõi lòng ở tuổi 95.

Nhà báo - nhà giáo lão thành Trần Bá Lạn với học trò cũ - lớp phóng viên tiền phương, Đại học báo chí Khóa I, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Tư liệu nhân vật cung cấp

Nhà báo - nhà giáo lão thành Trần Bá Lạn sinh ra trong một gia đình trí thức ở đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Năm 1946, chàng công nhân Đội duy tu cầu Long Biên và tham gia cách mạng tại Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, Định Hóa, Thái Nguyên. Ông được cử đi học và tốt nghiệp Trường Kỹ nghệ Liên khu IV (khóa 1951-1953). Rồi ông được phân công về làm phóng viên Báo Tiền Phong ngay sau khi báo được thành lập ở ATK Tuyên Quang.

Năm 1959, ông tốt nghiệp ngành báo chí tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ 1959 đến 1961, ông làm việc tại Vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Năm 1961, ông được phân công tham gia công tác tại Tổ bộ môn Báo chí, Trường Đại học Nhân dân. Năm 1962, Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) được thành lập, trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Nhân dân, Trường cán bộ của Bộ Giáo dục và Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu III. Ông được phân công công tác tại Khoa Báo chí và là Trưởng khoa đầu tiên của khoa này. Năm 1986, ông được cử đi thực tập sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (AON). Ông còn tốt nghiệp Viện Đại học, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Sau khi nghỉ hưu, ông đã xuất bản 5 cuốn sách. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý. Năm 2024, ông vinh dự được tặng thưởng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Ở tuổi 95, nhà báo - thầy giáo Trần Bá Lạn vẫn không ngừng nghỉ lao động sáng tạo và tham gia hoạt động xã hội, nghề nghiệp. Hôm nay (07/6/2025), thầy vẫn viết tham luận và đăng ký phát biểu tại Hội thảo khoa học 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam với nhiều thông tin quý cũng như những giải pháp, đề xuất đối với công tác đào tạo báo chí trong bối cảnh bùng nổ truyền thông, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Vào dịp lễ, tết, các thế hệ học trò của ông vẫn đến thăm hỏi, tri ân, chúc mừng người thầy kính quý của mình. Gần đây, ông “khoe”, bên Trung tâm Truyền hình quân đội làm phim tài liệu về lớp phóng viên tiền phương tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 đã mời ông với tư cách là thầy Trưởng khoa Báo chí năm đó đã dạy dỗ giúp họ trở thành những nhà báo - chiến sĩ làm nên lịch sử, góp một phần nhỏ trong 100 năm phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Hải Đường, nguyên Trưởng ban Nhân Dân cuối tuần, báo Nhân Dân, cựu học viên báo chí Khóa 5, Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) hồi ức trên Facebook của mình: Thầy Trần Bá Lạn là một trong những trường hợp đặc biệt. Quá phục thầy! Tuổi này mà cụ vẫn khỏe, minh mẫn và ra sách đều đều. 19 tuổi cụ đã vào Đảng và ngót 95 tuổi, vẫn khỏe, ra phường, lên quận nhận Huy hiệu thì thật là hiếm có.

Nhà báo - thầy giáo Trần Bá Lạn tham luận tại Hội thảo khoa học 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (ngày 07/6/2025). Ảnh: PV

Nhà báo Trần Bá Lạn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 26/ 4/1949) khi ông là đang làm công nhân ở nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên. Ông kể lại: Nhà máy này là nơi sản xuất giấy in “tiền Cụ Hồ”. Hôm ấy lãnh đạo nhà máy giao cho tôi vẽ chân dung Bác Hồ. Các anh ấy bảo: “Bác Hồ sắp đi chiến dịch Biên giới Thu Đông (9/1950). Bác sẽ ghé thăm nhà máy của ta. Anh nhớ vẽ nhanh, vẽ đẹp để chào đón Bác”. Tôi mài mực nho, tìm giấy vẽ, hình mẫu thì lấy ảnh Cụ ở tờ 5.000 đồng. Hôm Bác lên thăm nhà máy, xem ảnh và hỏi ai vẽ? Lãnh đạo nhà máy báo cáo là anh Lạn vẽ. Bác khen: “Bác cảm ơn. Giống đấy!. Chú cố gắng vẽ nhiều tranh, ảnh phục vụ sản xuất và chiến đấu nhé!”. Ông “khoe”: Sau lần ấy tôi còn được vinh dự vẽ chân dung  của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Maurice Thorez phục vụ đón đoàn khách của Pháp tới thăm nhà máy. Các học trò biết thêm “tài lẻ” của thầy - họa sĩ khi còn trai trẻ.

Đại tá, nhà báo, nhà thơ Mai Nam Thắng, cựu học viên lớp báo chí Khóa 5, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân viết trên trang cá nhân của mình với tựa đề “Facebooker 94 tuổi”, gọi vui thầy giáo của mình là “Ông già Zalo, Ông già facebook” và mô tả ông thầy “lướt phây nhoay nhoáy, hỏi đáp, phản hồi bạn phây trong nháy mắt”.

Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách "NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU" về cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Trần Bá Lạn. Ông bồi hồi nhắc nhớ: Thời gian đầu, Khoa Báo chí chỉ có 4 cán bộ. Ban Tuyên huấn Trung ương lúc đó điều động ông Nguyễn Phố về phụ trách Khoa. Sau đó, tôi giữ chức vụ Trưởng khoa. Từ năm 1962 đến 1969, Khoa Báo chí chủ yếu mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết báo cho những người làm báo chí, xuất bản chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Lúc đó, giảng viên của Khoa còn rất mỏng, chủ yếu là mời các chính trị gia, nhà báo có kinh nghiệm ở Trung ương, địa phương thỉnh giảng. Đó là nhà thơ Tố Hữu, nhà báo Lưu Quý Kỳ, nhà báo Hoàng Tùng, Thép Mới, Quang Đạm,... Lúc đó ông phụ trách, giảng dạy các chuyên đề, môn học như: Tình hình công tác báo chí; quan điểm của Đảng về báo chí; các thể tài báo chí; viết phóng sự: viết gương người tốt - việc tốt...

Nhà báo, nhà giáo lão thành Trần Bá Lạn là giữ thời gian Trưởng khoa lâu nhất của Khoa Báo chí (từ 1962 đến 1990). Nhiều thế hệ học trò của Khoa biết đến người thầy kính quý của mình. Bây giờ, cả thầy và trò đều ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng “Nghĩa nặng tình sâu” thì vẫn không đổi thay.

Một học trò cũ ở Khóa 1, lớp báo chí tiền phương - những nhà báo, chiến sĩ  đã viết thư tâm sự với thầy giáo Trưởng khoa Báo chí của mình: Sau mùa hè Quảng Trị 1972, 52 sinh năm 3, khoá 1 Báo chí-Xuất bản của thầy từ nhiều hướng, nhiều mũi của chiến dịch đều trở về nguyên vẹn. Đó là một sự kỳ diệu và trong sự kỳ diệu ấy, em thấy có ĐỨC và PHÚC của thầy. Chúng em luôn nhớ về thầy với nỗi nhớ của những người lính sinh viên năm nào… 


Người cất công đi tìm nhân tài cho báo Khu Tây Bắc

Đó là ông Lừ Kim Hồng, nguyên là lãnh đạo báo Khu Tây Bắc. Ông là một trong hai du học sinh còn lại của nhóm 13 nhà báo Việt Nam đầu tiên du học tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện nay, ông còn sống, khỏe mạnh, sinh sống tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Ông Lừ Kim Hồng là người dân tộc Thái. Năm nay ông 95 tuổi (sinh năm 1930), đồng niên, đồng môn với ông Trần Bá Lạn trong số 13 nhà báo Việt Nam đầu tiên du học tại Trung Quốc.

Quê ông Lừ Kim Hồng ở bản Tạ Khoa, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (trước đây thuộc huyện Yên Châu), tỉnh Sơn La. Ông tham gia kháng chiến từ năm 1946, là, Đội trưởng Đội Văn công tỉnh Sơn La - Lai Châu. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, từ ngã ba lịch sử Cò Nòi (Sơn La), ông cùng nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được cử đi du học ở Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sau 6 năm học (1954 - 1960), ông Lừ Kim Hồng trở về tỉnh Sơn La, làm công tác tuyên truyền. Năm 1962, chính phủ tái lập Khu Tự trị Tây Bắc, bao gồm 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Nghĩa Lộ, ông về làm phóng viên báo Khu Tây Bắc. Nhiệm vụ chính của ông là sửa morat tại nhà in, chụp ảnh và đi làm ảnh kẽm in báo tại Nhà in Minh Sang, Hà Nội.

Ông Lừ Kim Hồng (người ngồi giữa, đeo caravat) cùng đại gia đình trong lễ nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: Tư liệu gia đình nhân vật cung cấp

Trong giai đoạn 1965 - 1970, ông đã đạp xe vượt hàng trăm ki lô mét trên địa bàn 3 tỉnh thuộc Khu Tự trị Tây Bắc, đến các tòa soạn báo để tuyển phóng viên thông qua sổ thông tin viên, cộng tác viên của báo địa phương. Ông đã trực tiếp đi đến từng huyện, nơi các có các cộng tác viên viết tin, bài cộng tác với báo tỉnh để chọn, sơ tuyển phóng viên.

Nhà báo Hoàng Quách Cầu, nguyên Tổng Biên tập báo Sơn La cho biết: Hồi đó, tại Sơn La, nhà báo Lừ Kim Hồng đã tuyển được cộng tác viên Cầm Hùng về làm việc tại tòa soạn. Sau đó, tòa soạn cử nhà báo Cầm Hùng đi học lớp đại học báo chí Khóa I (1969 - 1973), Khoa Báo chí, Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Năm 1971, nhà báo Cầm Hùng được đặc cách, nhập ngũ vào làm phóng viên báo Quân Giải phóng tại chiến trường miền Nam. Sau 1975, nhà báo Cầm Hùng về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và lần lượt giữ chức vụ Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với cấp hàm Đại tá. Sau đó, nhà báo Cấm Hùng phục viên, chuyển ngành ra làm Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh Sơn La.

Người thứ hai được nhà báo Lừ Kim Hồng tuyển dụng là nhà báo Hoàng Quách Cầu. Năm 1969, nhà báo Hoàng Quách Cầu được tuyển vào làm phóng viên báo Khu Tây Bắc. Tháng 5/1971, ông nhập ngũ, vào đơn vị bộ binh, đặc công Quân khu Tây Bắc. Tháng 6/1973, ông chuyển sang làm phóng viên báo Chiến sĩ Tây Bắc. Năm 1976, nhà báo Hoàng Quách Cầu xuất ngũ, chuyển ra làm phóng viên Báo Sơn La. Năm 1979, ông được cử đi học đại học báo chí Khóa III, Khoa Báo chí, Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Từ năm 1986 đến 1996, nhà báo Hoàng Quách Cầu kinh qua chức vụ Phó Tổng biên tập, rồi Tổng Biên tập báo Sơn La. Từ năm 1996 đến 1999, ông làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La. Từ năm 1999 đến 2011, ông là Giám đốc VOV Tây Bắc (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Người thứ ba nói đến công lao tuyển dụng của nhà báo Lừ Kim Hồng, đó là nhà báo Nguyễn Xuân Phan. Ông là người dân tộc Thái, ở huyện Phù Yên, Sơn La. Ông được tuyển về làm báo Khu Tây Bắc từ cuối năm 1969. Năm 1973, ông trở về huyện Phù Yên, làm nhân viên Phòng Văn hóa. Từ năm 1974 đến 1978 ông là phóng viên Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Phù Yên, Sơn La. Từ năm 1979 đến 1984, ông được cử đi học lớp đại học báo chí, chuyên ngành Phát thanh tại Khoa Báo chí, Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Từ năm 1984 đến 1998, ông là phóng viên và làm Phó Trưởng Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Phù Yên. Từ năm 1999 đến 2009, ông làm Trưởng phòng Phát thanh tiếng dân tộc, kênh VOV Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Có thể khẳng định, nhà báo Lừ Kim Hồng gắn bó với sự nghiệp báo chí từ 1962 đến 1971, đã trực tiếp tuyển dụng được nhiều phóng viên vững vàng về phẩm chất chính trị, nghề nghiệp, góp phần làm rạng rõ thêm truyền thống Báo Khu Tây Bắc.

Năm 1971, ông Lừ Kim Hồng chuyển sang làm chuyên viên Uỷ ban Kiểm tra Khu ủy Tây Bắc, sau đó là Tỉnh ủy Sơn La. Năm 1982, ông nghỉ hưu trí, về quê ở huyện Bắc Yên, Sơn La. Năm 2023, ông Lừ Kim Hồng vinh dự đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đến nay, ông Hồng đã 95 tuổi. Bà Hoàng Thị Vắng - người bạn đời của ông cũng đã 93 tuổi. Cả hai ông bà sống vui, khỏe ở quê hương Bắc Yên, Sơn La.

Nhắc đến người bạn đồng môn du học của mình, nhà báo - nhà giáo Trần Bá Lạn cho rằng: Ông Lừ Kim Hồng là người sống chất phác, giản dị, hay giúp đỡ mọi người nên được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Mỗi khi xuống Hà Nội, ông Hồng thường đến chơi, hàn huyên với tôi…

Nhà báo Hoàng Quách Cầu khi nói về người thủ trưởng xưa, cho rằng: Từ một thanh niên dân tộc Thái ở miền núi Sơn La, qua gần 40 theo Đảng, ông Lừ Kim Hồng thực sự là một tấm gương nhiệt huyết, tận tụy, cống hiến. Chính nhờ sự động viên, dìu dắt của ông nên tôi quyết tâm đi học đại học báo chí.

Hơn 70 năm trôi qua, 11/13 nhà báo của lớp học đã rời cõi tạm. Sự ra đi của họ là mất mát không chỉ cho gia đình, bạn bè mà còn là khoảng trống không thể lấp đầy trong lịch sử báo chí Việt Nam. Hai người còn sống nay cũng ngót nghét tuổi 100. Họ là những chứng nhân lịch sử báo chí cách mạng và vẫn giữ trong mình ký ức về một thời tuổi trẻ, đầy lý tưởng và cống hiến. Họ là những người đã viết nên một chương rực rỡ của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong lịch sử 100 phát triển.   


Trình bày: Thùy Lâm

Nhandan.vn

Nguồn:https://nhandan.vn/special/nhung-nha-bao-dau-tien-du-hoc/index.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm