Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những tấm lòng thiện nguyện không mỏi mệt

Nhiều năm qua, không ít các tấm lòng thiện nguyện ở tỉnh An Giang thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa hướng đến người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Báo An GiangBáo An Giang09/10/2025

Thủ lĩnh trẻ tuổi của Từ Tâm

Tôi đã từng thực hiện bài viết về nhóm thiện nguyện Từ Tâm khoảng vài năm trước nên có dịp tiếp xúc với Võ Thanh Mẫn - Trưởng nhóm thiện nguyện Từ Tâm. Khá bất ngờ vì lúc này Mẫn vẫn còn là học sinh của Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, nhưng lại là người dẫn dắt một nhóm thiện nguyện đông thành viên với nhiều hoạt động, chương trình chất lượng.

Võ Thanh Mẫn (bìa trái) cùng nhóm thiện nguyện Từ Tâm trong chuyến thiện nguyện tại tỉnh Gia Lai vào tháng 6/2025. Ảnh: TƯỜNG VI

Mẫn nói: “Tôi đến với công tác thiện nguyện nhờ hộp cơm từ thiện mình nhận được khi chăm sóc bà ở bệnh viện vào năm 13 tuổi. Tôi cảm thấy ấm lòng vì nhìn thấy sự vui mừng của những hoàn cảnh khó khăn khi nhận được hộp cơm từ thiện. Tôi cũng muốn góp phần nhân lên những điều tử tế như vậy”. Nghĩ là làm, Mẫn thành lập nhóm thiện nguyện Từ Tâm vào năm 2018, ban đầu kinh phí hoạt động của nhóm do 10 thành viên đóng góp nhưng hiện nay nhóm đã có hàng trăm thành viên, với sự tham gia của nhiều kiều bào.

Lần gặp lại này, Mẫn đã trở thành sinh viên năm 2 của Trường Đại học Kiên Giang, dù bận bịu với việc học nhưng chàng trai trẻ vẫn làm tốt công tác thiện nguyện. Mẫn cùng nhóm thiện nguyện Từ Tâm tích cực thực hiện việc phối hợp với các xã, phường, các nhóm từ thiện khác để nâng lên quy mô, chất lượng của các chương trình, hoạt động từ thiện. Bên cạnh duy trì các hoạt động ban đầu như phát cơm miễn phí vào mỗi cuối tuần ở các bệnh viện; vận động quà cho hộ nghèo, học bổng cho thiếu nhi khó khăn vào các dịp lễ, tết, khai giảng; thành lập quỹ mai táng 0 đồng để hỗ trợ chi phí mai táng cho các hoàn cảnh khó khăn… Mẫn còn hỗ trợ việc xây dựng nhà tình thương, cầu dân sinh tại các xã vùng sâu, vùng biên. Đến nay, nhóm đã xây dựng 5 cây cầu và 2 ngôi nhà tình thương. Không chỉ ở An Giang, vừa qua, Mẫn cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc để thăm hỏi, tổ chức các gian hàng 0 đồng, tặng gạo, nhu yếu phẩm cho bà con nghèo.

Tổng kinh phí các công trình, phần việc mà Mẫn vận động thực hiện mỗi năm gần 300 triệu đồng, đây là con số chứng minh sự “mát tay” của chàng trai trẻ với các chương trình từ thiện. Sự hết lòng của Mẫn đã gặt về nhiều “quả ngọt” không chỉ cho Mẫn mà còn cho nhóm thiện nguyện Từ Tâm. Hơn 7 năm hoạt động, Mẫn và nhóm thiện nguyện được nhiều cơ quan, đoàn thể tuyên dương, trao giấy khen bởi sự đóng góp cho hoạt động cộng đồng.

Sống bằng cả trái tim nhân ái

Ông Trần Văn Nhân, ngụ ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận là một lão nông quanh năm gắn bó với việc đồng áng, nhưng trong suy nghĩ của nhiều người sống tại địa phương thì ông Nhân như “hiệp sĩ” vì sự cống hiến cho các hoạt động cộng đồng. Ông Nhân cùng đội thiện nguyện Phước Lộc có hơn 13 năm miệt mài với việc sửa chữa đường, cầu giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa ở địa phương. Tổng trị giá các công trình, phần việc mỗi năm mà ông Nhân cùng chính quyền địa phương vận động người dân, nhà hảo tâm để thực hiện các công trình, phần việc thiện nguyện là hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Nhân còn vận động thực hiện thêm nhiều mô hình thiết thực khác như đổi bao nylon và rác thải nhựa lấy gạo, trồng và chăm sóc hàng rào cây xanh góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, hỗ trợ mai táng phí cho hộ nghèo…

Đi lên từ khó khăn, hơn ai hết, ông Nhân hiểu được sự sẻ chia, giúp đỡ là cách động viên để người dân vượt qua khó khăn, thử thách. “Tôi gửi số điện thoại của tôi cho các hộ dân của ấp, xã để khi nào có ai bệnh cần cấp cứu hoặc bị tai nạn giao thông, ốm đau thì gọi để mình kịp thời hỗ trợ. Bà con khó khăn cần mai táng cũng vậy, hòm chở tới chỗ miễn phí. Chương trình nào tôi tham gia đều công khai tài chính rõ ràng, từ đó nhà hảo tâm tin tưởng và hỗ trợ. Làm bất cứ cái gì tôi cũng kết hợp với chính quyền, các ban, ngành, nhất là hội chữ thập đỏ một cách chặt chẽ, nhờ vậy các chương trình, hoạt động luôn thành công”, ông Nhân nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thuận Phan Thị The chia sẻ: “Ông Nhân và đội thiện nguyện Phước Lộc là gương sáng trong công tác thiện nguyện của địa phương. Ngoài các công trình dân sinh, vào các dịp lễ, tết, ông Nhân còn vận động hàng trăm phần quà cho người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi… chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho người yếu thế. Không chỉ vậy, ông Nhân còn là người uy tín, gương mẫu thực hiện tốt các phong trào như hiến máu tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, trật tự, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên địa bàn…”.

TƯỜNG VI

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nhung-tam-long-thien-nguyen-khong-moi-met-a463426.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng
Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội
Mưa trắng trời, đường thành sông, người Hà Nội mang thuyền ra phố
Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm