Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Niềm vui ngày gặp mặt của các cựu TNXP Giải phóng miền Nam

Ngày 11-7, tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TPHCM), Ban Liên lạc Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) Giải phóng miền Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng11/07/2025

Các cựu TNXP Giải phóng miền Nam trong niềm vui gặp mặt
Các cựu TNXP Giải phóng miền Nam trong niềm vui gặp mặt

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng hơn 400 đại biểu là cựu TNXP Giải phóng miền Nam đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại buổi họp mặt, Trưởng Ban liên lạc Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam Mai Quốc Bình cho biết, buổi họp mặt giúp các cựu TNXP có dịp ngồi lại cùng nhau, ôn lại kỷ niệm hào hùng những ngày cùng nhau ở chiến trường.

Theo ông Bình, 60 năm trước, những cô gái, chàng trai tuổi đôi mươi đã vượt mọi khó khăn, thực hiện nhiều nhiệm vụ như cung cấp đạn pháo cho bộ đội ở chiến trường, cõng, tải thương binh từ mặt trận về tuyến sau, thồ gạo, lương thực ra mặt trận…

Trước bao khó khăn của cuộc chiến ác liệt, đã có gần 500 đồng chí, đồng đội hy sinh. Ông Bình nhấn mạnh, đó là những cống hiến không thể đo đếm được của người lính TNXP ngày ấy.

IMG_3084.JPG
Các đại biểu trong ngày họp mặt

Tại buổi họp mặt, những người lính TNXP ngày nào, nay mái đầu đã bạc, chân đã yếu mừng vui được gặp nhau, ôn lại kỷ niệm của thời tuổi trẻ.

IMG_3023.JPG
Ông Trần Văn Mãnh chia sẻ các kỷ niệm tại buổi họp mặt

Ông Trần Văn Mãnh, nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam bồi hồi nhớ lại thời gian hơn 10 năm phục vụ chiến đấu và chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ.

“Chúng tôi đã vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ, ác liệt, luôn đối mặt kẻ thù và đói khát, bệnh tật. Nhưng với ý chí thép, niềm tin vào Đảng, các chiến sĩ đã cống hiến tuổi xuân cho công cuộc chống Mỹ cứu nước”, ông Mãnh bày tỏ.

IMG_3050.JPG
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm tự hào về các cựu TNXP

Bày tỏ niềm vui khi tham gia buổi họp mặt đầy ý nghĩa, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết luôn tự hào về những chàng trai, cô gái TNXP tuổi đôi mươi ngày nào dám hy sinh thanh xuân, xông pha chiến trường đầy bom đạn.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, TNXP thời đó chọn con đường trước mắt mình là gian khổ, hy sinh, bom đạn ác liệt, nhưng biết đó là con đường của vinh quang, con đường của mặt trận dân tộc giải phóng đang kêu gọi.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết mong các cựu TNXP luôn giữ mãi niềm kiêu hãnh để truyền lại cho con cháu, thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông xây dựng đất nước.

IMG_3031.JPG
Các nữ cựu TNXP trong ngày họp mặt
IMG_3024.JPG
Các cựu TNXP tham gia buổi họp mặt

Từ tỉnh Cà Mau lên TPHCM tham gia họp mặt, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (76 tuổi) vui mừng khi được nắm tay nhiều đồng đội đã nhiều năm chưa lần gặp lại.

“Ngày đó chúng tôi dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng với lòng quyết tâm, ý chí kiên cường và niềm tin vào Bác Hồ kính yêu, chúng tôi không ngại bất kỳ gian khó nào”, bà Hồng chia sẻ.

IMG_3064.JPG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao quà chăm lo các cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cựu TNXP, những người đã sẵn sàng hiến dâng thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

“Sự hy sinh thầm lặng và cống hiến quên mình của các đồng chí cựu TNXP đã góp phần to lớn vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa non sông liền một mối. Đặc biệt, giá trị cao đẹp ấy trở thành nguồn cảm hứng cho lớp lớp thanh niên hôm nay, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và sự phát triển chung của thành phố”, đồng chí Huỳnh Tân Định chia sẻ.

IMG_3068.JPG
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đồng chí Đặng Minh Thông trao quà chăm lo cựu TNXP khó khăn

Đồng chí Huỳnh Tân Định nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tự hào và biết ơn những đóng góp to lớn của thế hệ cha anh, đặc biệt là các cựu TNXP Giải phóng miền Nam.

Năm 2025, cả nước và TPHCM đang đứng trước những thuận lợi mới nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức. Thành phố đã và đang tập trung hoàn thành đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt các chính sách đối với người có công.

Theo ông Trần Văn Mãnh, trong 6 năm (1965 - 1971), Tổng đội TNXP Giải phóng miền Nam phục vụ 18 chiến dịch, 641 trận đánh, tải 23.117 vũ khí, lương thực, thực phẩm; chuyển và bảo vệ 11.615 thương binh về tuyến sau; xây dựng 8 bệnh viện tiền phương, đào 1.535 hầm trú ẩn, xây 272 kho chứa hàng, làm 214km đường, tổ chức đưa 18.000 lượt bộ đội vượt sông và đón tiếp, nuôi dưỡng 3.500 cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, trực tiếp chiến đấu 60 trận đánh, diệt và bắt sống 1.200 địch, bắn cháy 10 xe bọc thép, bắn rơi 5 máy bay lên thẳng...

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/niem-vui-ngay-gap-mat-cua-cac-cuu-tnxp-giai-phong-mien-nam-post803384.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy
Nhà máy Z121 sẵn sàng cho đêm Chung kết Pháo hoa Quốc tế
Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'
 Hang động huyền bí hấp dẫn khách Tây, được ví như 'động Phong Nha' ở Thanh Hóa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm