Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nơi những cây bút trở lại chiến trường ký ức

Trại sáng tác văn học về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 15-8 tại Nhà sáng tác Nha Trang (số 48, đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đây là hoạt động thường niên do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thuộc Bộ VH-TT-DL tổ chức.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng03/08/2025

1. Một trong những mục tiêu chính của các trại sáng tác văn học về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng là tạo điều kiện cho các tác giả sáng tác thêm nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và người lính hôm nay. Trại năm nay có thêm một điều đặc biệt khi được xem là mở màn cho cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, trường ca về người lính, về cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ dân tộc... do NXB Quân đội Nhân dân tổ chức từ năm 2026-2030.

Năm nay, trại có sự tham gia của 15 nhà thơ, nhà văn cả nước với người phụ trách là Trung tá Xuân Hùng - Trưởng Phòng Biên tập sách văn học của NXB Quân đội Nhân dân. Hầu hết tác giả đều là những cây bút có truyền thống sáng tác về người lính, thậm chí nhiều người từng một thời trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Điển hình, ở lĩnh vực thơ ca có nhà thơ: Trần Anh Thái, Nguyễn Việt Chiến; ở thể loại tiểu thuyết có nhà văn: An Bình Minh, Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Thanh Khương, Hồ Kiên Giang, Phùng Phương Quý, Văn Xương, Châu La Việt... Trại sáng tác còn có sự tham dự của 4 nhà văn nữ mà các nhà văn khác ví von như "4 bông hoa nở dọc chiến hào" gồm: Hồ Thị Ngọc Hoài, Quỳnh Vân, Nguyễn Thu Hà và Đào An Duyên.

CN4 A.jpg
Các tác giả tham gia trại sáng tác trong buổi lễ khai mạc vào sáng 2-8

2. Tham gia trại sáng tác, các tác giả đều có sự chuẩn bị tư liệu nghiêm túc, lên đề cương chi tiết. Tính ra, 15 ngày ở trại sẽ là 15 ngày miệt mài sáng tác, trao đổi, thảo luận những phương hướng triển khai các đề tài được ấp ủ lâu nay.

Nhà văn An Bình Minh đưa bạn đọc đến với một trong những trọng điểm ác liệt thời chiến tranh trên dải Trường Sơn - trọng điểm Phu La Nhích (một phần của trọng điểm A-T-P của tuyến đường 20 Quyết Thắng). Nguyễn Minh Ngọc sau các tiểu thuyết Miền lửa cháy, Miền cỏ tranh gây được tiếng vang trên văn đàn, ở trại viết lần này, anh đã giới thiệu cuốn tiểu thuyết khá mới lạ về lực lượng không quân: Học viên sĩ quan và đi kèm là đề cương một cuốn tiểu thuyết mới về cuộc chiến đấu ở chiến trường Khu 6 (Nam Trung bộ và Tây Nguyên), nơi mỗi mảnh đất, con người đều rất thân quen với tác giả. Nhà văn Châu La Việt nung nấu một đề tài độc đáo về "Cục chính trị tiền phương" khai thác mảng miếng vốn ít được nhắc đến, đó là công việc của các cán bộ tuyên huấn tại chiến trường với không ít hy sinh, mất mát. Các tác giả khác như Phạm Thanh Khương, Hồ Kiên Giang, Phùng Phương Quý, Văn Xương… vốn đều là những người lính chiến một thời, cũng đang hứa hẹn sẽ hoàn tất những tác phẩm mới tại trại sáng tác lần nay.

Ở thể loại trường ca, nhận được nhiều sự chú ý nhất có lẽ là nhà thơ Trần Anh Thái - người được coi là đã góp phần hồi sinh thể loại trường ca, từng đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021. Trần Anh Thái nổi tiếng với trường ca Đổ bóng xuống mặt trời với những câu thơ đầy hình tượng: Đoàn người đi lam lũ dưới hoàng hôn/ Nắng rớt sau ngày chói gắt/ Nơi biển thuở hồng hoang mở đất/ Sương giá tan tê dại kiếp đời... Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cũng từng có nhiều giải thưởng thơ ca, trong đó có Giải thưởng Văn học 5 năm 2010-2014 cho trường ca về biển do Bộ Quốc phòng tổ chức; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2016 với tập thơ Tổ quốc nhìn từ biển... Nhiều người nói đùa rằng, Nguyễn Việt Chiến thành danh với thơ về biển và ở trại sáng tác kề sóng biển Nha Trang năm nay, anh sẽ có được nhiều âm thanh mới, đầy hứa hẹn.

3. Dòng tác phẩm về người lính cách mạng và chiến tranh cách mạng không chỉ là mạch nguồn văn học giàu cảm xúc mà còn là ký ức tập thể, lưu giữ tinh thần bất khuất, lý tưởng sống và sự hy sinh cao cả của cả một thế hệ. Những trang viết ấy là nơi người lính trở về bằng hình hài câu chữ, có khi lặng lẽ, day dứt, có khi hào hùng, kiêu hãnh. Với các nhà văn từng cầm súng, việc viết về người lính không đơn thuần là sáng tác, mà là nghĩa vụ thiêng liêng với đồng đội đã ngã xuống, là cách để khắc ghi và trả ơn những người đã lấy thân mình làm nên chiến thắng.

Chiến tranh đã trôi qua, nhiều dấu vết của chiến tranh nay đã không còn, trong đó có cả những dấu vết trong tâm thức các thế hệ sinh ra khi đất nước hòa bình. Chính vì vậy, với những tác giả đã từng là người lính, họ luôn mong muốn viết nhiều hơn, sâu hơn về những số phận người lính nơi chiến trường khốc liệt, về sự bình dị mà vĩ đại trong từng bước hành quân. Bằng trang viết, họ gìn giữ ký ức chiến tranh, không để nuôi dưỡng hận thù, mà để thế hệ sau hiểu giá trị của hòa bình hôm nay, bắt nguồn từ máu xương cha anh thuở trước. Những trại sáng tác như ở trại sáng tác văn học về Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2025 tại Nha Trang chính là dịp để những trang viết ấy tiếp tục được tiếp sức, được truyền đi và sống mãi.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/noi-nhung-cay-but-tro-lai-chien-truong-ky-uc-post806645.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm