Hơn 1 tháng trước, Quách Thanh Hằng đang tắm thì bị trượt chân ngã, đập vào thành bồn rửa mặt. Mảnh bồn sứ vỡ cứa vào cổ tay phải của em một vết sâu và dài gần 10cm. Hằng bị đứt gân cổ tay, không thể cầm bút viết khi ngày thi đã cận kề.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hằng cho biết em đã rất suy sụp và có ý định từ bỏ kỳ thi. Tuy nhiên, nữ sinh đã được mẹ, cô giáo chủ nhiệm và bạn bè động viên, tìm mọi cách hỗ trợ.
Chỉ ít ngày sau tai nạn, Hằng phải tham gia thi khảo sát tại trường. Để học sinh được tập dượt hình thức thi viết bài hộ, giáo viên chủ nhiệm đã tìm một học sinh lớp 8 là em Phùng Nguyễn Thụy Khanh hỗ trợ Hằng. Hằng vượt qua kỳ khảo sát với kết quả khả quan, giúp em tự tin hơn và lấy lại tinh thần.

Em Quách Thanh Hằng nghe giám thị phổ biến quy chế thi trong phòng thi đặc biệt (Ảnh: Hoàng Hồng).
Trong 1 tháng qua, Hằng nỗ lực ôn tập. Cánh tay phải đã cầm được bút nhưng còn rất yếu, chưa thể viết dài, Hằng làm đề văn bằng cách dùng chức năng ghi âm trên Zalo để ghi lại lời nói, sau đó chuyển thể thành văn bản, sao chép sang tệp tin soạn thảo văn bản thông thường và gửi bài cho giáo viên chấm chữa. Nhờ thế, Hằng tự tin nhất ở môn văn trong kỳ thi lớp 10.
Riêng môn toán, tiếng Anh, Hằng có thể hoàn thành các phiếu ôn luyện bằng tay trái.
Sáng 6/6, Hằng đến điểm thi Trường THPT Trần Phú với sự trợ giúp của em Khanh. Phòng thi của Hằng được bố trí ở căn phòng trung tâm của trường, có camera giám sát, ngay bên cạnh là phòng y tế. Hai em được giám thị phổ biến quy chế thi, hướng dẫn chi tiết các quy định.
Máy ghi âm dùng để ghi lại toàn bộ quá trình làm bài thi bằng lời nói của Hằng được kiểm tra kỹ lưỡng trong buổi làm thủ tục.
Đại diện điểm thi cho biết, bên cạnh công tác an ninh, an toàn được đảm bảo chặt chẽ, thí sinh được tạo điều kiện tốt nhất để yên tâm về tâm lý trong suốt quá trình làm bài thi.
Phùng Nguyễn Thụy Khanh, nữ sinh lớp 8 Trường THCS Trưng Vương, người hỗ trợ viết bài hộ Quách Thanh Hằng, bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được giúp đỡ chị.
“Con cũng rất hồi hộp vì được tham gia sớm kỳ thi lớp 10 cùng chị Hằng”, Khanh nói.
Điểm thi Trường THPT Trần Phú có 20 phòng thi và 480 thí sinh. 44 giám thị được điều động coi thi. Tổng số cán bộ tham gia công tác tổ chức tại điểm là 70.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú tham gia tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh tại điểm thi (Ảnh: Hoàng Hồng).
Dù 9h mới là thời gian bắt đầu làm thủ tục theo quy định song nhiều thí sinh đến điểm thi từ 7h30, khi cổng trường vừa mở. Điểm thi tạo điều kiện cho thí sinh vào phòng thi sớm hơn để tránh thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng tới sức khỏe của các em.
Ngay trước cổng trường, xe phát điện túc trực để sẵn sàng ứng phó nếu sự cố điện xảy ra.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm 2025 của Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, 7/6, với môn ngữ văn buổi sáng và ngoại ngữ buổi chiều.
Sáng nay, hơn 103.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi.

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh trong buổi làm thủ tục thi (Ảnh: Hoàng Hồng).
Toàn thành phố có 201 điểm thi chính thức với hơn 4.400 phòng thi, cùng hệ thống điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-sinh-bi-dut-gan-co-tay-phai-truoc-ngay-thi-duoc-bo-tri-phong-thi-rieng-20250606102415760.htm
Bình luận (0)