
Sáng 8/9, từ hai điểm tập trung là Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (phường Gia Viên) và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị), những chuyến xe miễn phí rực rỡ cờ hoa chở hàng trăm người dân đất Cảng hào hứng lên đường dự Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Náo nức như ngày hội
Rất nhiều người sáng sớm nay đến Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp với niềm hân hoan tự hào, nhiều người rạng rỡ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc. Những nụ cười, lời chào và cả những cái bắt tay thân tình khiến không khí thêm sôi nổi.
Chị Vương Thị Hòa (ở đường Lê Lợi, phường Gia Viên) xúc động cho biết: “Được thành phố quan tâm bố trí xe miễn phí, chúng tôi thấy mình như được tham gia một ngày hội lớn. Tôi rất mong được tận mắt chứng kiến thành tựu 80 năm của đất nước…”.

Những chuyến xe nối đuôi nhau lăn bánh trong niềm hân hoan. Trên xe, tiếng hát Quốc ca, những tràng vỗ tay giòn giã hòa cùng niềm tự hào của mỗi người con đất Cảng. Có những gia đình mang theo cả các em nhỏ để cùng trải nghiệm.
Dắt theo cháu ngoại 3 tuổi, bà Bùi Thị Phương Lan (phường Ngô Quyền) hồ hởi khoe: “Chúng tôi chuẩn bị từ tối qua. Đây là dịp để các thế hệ trong gia đình hiểu rõ hơn về lịch sử, về khát vọng mà cha ông đã xây dựng…”.
.jpg)
Không khí phấn khởi cũng tràn ngập tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị). Từ sáng sớm, hàng trăm người dân các xã, phường lân cận đã về tập trung, chuẩn bị cho chuyến đi. Bà Phạm Thị Trà (phường Tân Hưng) chia sẻ trong lúc chờ xe: “Tối qua, tôi nhận được thông tin trên mạng xã hội là lên kế hoạch để sáng nay đi ngay. Được đi cùng bà con thế này rất vui, vừa có dịp tham quan triển lãm, vừa được trải nghiệm tình cảm gắn bó của cộng đồng…”.

Nhiều cựu chiến binh trong màu áo lính xưa cũng có mặt, nét mặt phấn chấn. Các em học sinh ríu rít bàn luận, háo hức chờ đợi. Ông Trần Tuấn Anh (70 tuổi, ở đường Hồ Sen, phường Lê Chân) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Bình xúc động cho biết: “Được biết triển lãm kéo dài đến ngày 15/9, gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến hình ảnh đất nước mình trải qua 80 năm, ông cha ta đã xây dựng nên và để lại cho con cháu. Rất vinh dự, xúc động khi được đi như thế này”.

Cán bộ địa phương, đại diện đơn vị lữ hành, đoàn viên, thanh niên cũng có mặt từ sớm tại hai địa điểm Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông để hướng dẫn, giúp người cao tuổi, sắp xếp hành lý gọn gàng. Đúng 8 giờ, từng đoàn xe rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa đồng loạt xuất phát, để lại phía sau lời vẫy chào, nụ cười hạnh phúc và khí thế tràn đầy niềm tin.

Hành trình đồng hành ý nghĩa
Việc tổ chức xe miễn phí đưa nhân dân đi tham quan triển lãm là chủ trương được thành phố Hải Phòng triển khai ngay khi Chính phủ quyết định kéo dài thời gian mở cửa thêm 10 ngày. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ: “Chúng tôi đã tham mưu với thành phố để nhân dân được thụ hưởng điều kiện tốt nhất. Đặc biệt, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hoạt động giàu tính nhân văn, chăm lo cả đời sống tinh thần cho nhân dân”.

Đồng hành cùng thành phố, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời chung tay. Ông Nguyễn Hải Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và vận tải Anh Lộc Phát H68 cho biết: “Ngày 6/9, chúng tôi nhận được văn bản triệu tập họp và ngày 7/9 nhận được lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố, ngay sau đó đã chuẩn bị sẵn sàng. Sáng nay 8/9, ngày đầu tiên, 5 xe được huy động và có thêm 10 xe dự phòng. Thực tế, sáng nay lượng khách tăng đột biến, chúng tôi lập tức bổ sung phương tiện và nhân lực để phục vụ chu đáo. Ngoài chăm lo vật chất, chúng tôi thấy việc thành phố tổ chức hoạt động như thế này càng thêm ý nghĩa khi góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con”.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện, doanh nghiệp còn chăm chút từng chi tiết nhỏ. Ông Vũ Đình Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch và Truyền thông quốc tế Hải Hà chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng bà con Hải Phòng. Hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố, chúng tôi đã chuẩn bị khăn lạnh, nước uống phát miễn phí cho mỗi hành khách. Nhìn nụ cười hài lòng của mọi người, chúng tôi thấy sự góp sức của mình thật xứng đáng”.

Những hành động cụ thể đó đã góp phần làm nên chuyến đi giàu cảm xúc, nơi mỗi người dân vừa là khách tham quan, vừa là nhân chứng trực tiếp cho sự đồng lòng của chính quyền và doanh nghiệp vì cộng đồng. Không khí tại cả hai điểm tập trung sáng 8/9 thực sự là ngày hội. Những chuyến xe không chỉ chở theo người dân Hải Phòng đi Hà Nội tham quan Triển lãm thành tựu đất nước, mà còn chở theo niềm tự hào về một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng.

Gian trưng bày của Hải Phòng tại triển lãm năm nay có quy mô lớn với diện tích trong nhà 375 m² và ngoài trời gần 10.000 m², cùng gian hàng ẩm thực độc đáo - tất cả hứa hẹn mang đến cho nhân dân và bạn bè cả nước hình ảnh một Hải Phòng năng động, sáng tạo, giàu khát vọng. Với nhân dân, chuyến đi miễn phí này vừa là dịp tri ân, vừa là cơ hội để trực tiếp chứng kiến thành tựu 80 năm của đất nước, đồng thời cảm nhận sâu sắc trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới.
Chuyến đi miễn phí phục vụ nhân dân Hải Phòng tham quan Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) được tổ chức từ ngày 8/9 đến hết ngày 15/9/2025.
Điểm đón khách: Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (phường Ngô Quyền); Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị).
Sáng đón khách đi Hà Nội: 8 giờ - 8 giờ 30; chiều trả khách về Hải Phòng: 15 giờ - 15 giờ 30.
Hotline hỗ trợ: Anh Phạm Tuấn Phong, số điện thoại 0904394858; hoặc anh Đỗ Hoàng Lương, số điện thoại 0913354472.
Nguồn: https://baohaiphong.vn/phan-khoi-tu-hao-duoc-tham-quan-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-520271.html
Bình luận (0)