Đường Phan Đình Phùng trở thành studio ngoài trời của du khách khi đến Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Linh
Studio ngoài trời
Mùa thu Hà Nội luôn có một sức quyến rũ đặc biệt, và khi nhắc đến mùa thu, người ta không thể không nghĩ tới phố Phan Đình Phùng - con đường được mệnh danh là lãng mạn nhất Thủ đô.
Ngay từ những ngày đầu tháng 9, khi tiết trời dần trở nên mát mẻ, dịu dàng, con phố này đã bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Hàng cây sấu, xà cừ cổ thụ trút lá, đổ bóng mát xuống vỉa hè rộng thênh thang, tạo nên một khung cảnh yên bình, cổ kính.
Nét đặc trưng của con phố mỗi độ thu về là những chiếc xe hoa chở đầy màu sắc. Từ cúc họa mi tinh khôi, thạch thảo tím mộng mơ đến hướng dương vàng rực, tất cả hòa quyện tạo nên những phông nền chụp ảnh không thể lý tưởng hơn.
Ngay từ đầu mùa thu, các khu vực cổng trường THPT Phan Đình Phùng, di tích Cửa Bắc hay đoạn giao với phố Đặng Dung, Nguyễn Biểu... đã tập trung rất đông người đến chụp ảnh. Từng nhóm bạn trẻ, các gia đình hay những du khách phương xa đều không muốn bỏ lỡ cơ hội ghi lại dấu ấn mùa thu Hà Nội.
Thợ ảnh hướng dẫn người dân, du khách tạo kiểu khi chụp hình mùa thu trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: Nguyễn Linh
Du khách chụp hình tại đường Phan Đình Phùng. Ảnh: Nguyễn Linh
Trong tà áo dài thướt tha hay những bộ váy thanh lịch, tay cầm một bó hoa, các cô gái, các chị lại trở thành những "nàng thơ", tạo nên những bức ảnh đầy chất nghệ thuật.
Chị Phan Thị Bích Ngọc, một du khách từ Hưng Yên, không giấu được sự hào hứng: "Phan Đình Phùng là con phố thơ mộng nhất của Thủ đô Hà Nội. Tôi muốn ghi dấu lại khoảnh khắc của đầu mùa thu".
Điểm hẹn của các “nàng thơ”
Sức hút của phố Phan Đình Phùng không chỉ đến từ vẻ đẹp tự nhiên mà còn từ "hệ sinh thái" dịch vụ đi kèm. Nắm bắt nhu cầu của người dân, nhiều thợ ảnh chuyên và không chuyên cũng túc trực sẵn trên phố để phục vụ khách. Với máy ảnh, đèn flash và tấm hắt sáng, họ sẵn sàng giúp du khách có được những bức hình ưng ý nhất.
Anh Nguyễn Thành Trung, một nhiếp ảnh gia tự do, chia sẻ rằng mùa thu luôn là thời điểm anh đắt khách nhất trong năm.
"Tôi thường khuyên khách hàng khi chọn địa điểm này nên lựa chọn trang phục sáng màu để nổi bật hơn trên phố", anh Trung tư vấn.
Anh cũng cho biết, phố Phan Đình Phùng có rất nhiều góc chụp đẹp như khu vực Cổng Thành (Cửa Bắc), những chiếc xe hoa hay hai hàng cây cổ thụ xanh mát.
Khung giờ lý tưởng nhất để "săn ảnh" trên con phố này là buổi sáng (từ 7h đến 9h) và buổi chiều (từ 15h đến 17h). Đây là khoảng thời gian ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt, màu sắc bức ảnh trở nên trong trẻo và hài hòa.
Chị Nguyễn Thị Mơ (phường Yên Hòa, Hà Nội) tranh thủ chụp hình tại đường Phan Đình Phùng từ những ngày đầu tháng 9. Ảnh: Nguyễn Linh
Chị Nguyễn Thị Mơ (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết: "Phố Phan Đình Phùng khá nổi tiếng. Chính vì vậy bất kể du khách nào cũng muốn hóa thân thành “nàng thơ” của Hà Nội để check-in vào những dịp này".
Một mùa thu nữa lại về, những tà áo dài tung bay trong gió, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên đã góp phần tạo nên một bức tranh đặc trưng, sống động, chỉ có ở Hà Nội mỗi độ giao mùa.
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/pho-phan-dinh-phung-tap-nap-nang-tho-check-in-mua-thu-ha-noi-1570414.html
Bình luận (0)