Tại các huyện, thành phố của Đồng Nai, đâu đâu cũng có bóng dáng của những phóng viên lặng thầm len lỏi khắp nẻo đường, từ vùng sâu vùng xa, rừng núi cho đến các làng nổi trên sông hồ. Họ vừa quay, dựng, vừa viết tin bài, tham gia sản xuất tác phẩm truyền thanh, truyền hình và cả công tác văn hóa địa phương. Mỗi bản tin, mỗi câu chuyện họ kể đều mang theo hơi thở cuộc sống, góc nhìn gần gũi với vùng đất nơi mình gắn bó.
Nữ phóng viên viết về quê hương Nhơn Trạch bằng cả trái tim yêu thương
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nhơn Trạch, phóng viên Huỳnh Xuân Mai (công tác tại Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Nhơn Trạch) luôn dành cho quê hương một tình cảm đặc biệt. Gắn bó với nghề báo tại chính mảnh đất mình yêu thương, chị luôn tìm kiếm và lan tỏa những điều tích cực, những hình ảnh đẹp về con người và vùng đất Nhơn Trạch.
Nữ phóng viên Xuân Mai trong một buổi tác nghiệp. Ảnh: NVCC |
Cơ duyên đưa chị Xuân Mai đến với làm báo bắt đầu từ tháng 10-2014, khi chị được phân công phụ trách viết tin, biên tập nội dung cho Trang thông tin điện tử huyện Nhơn Trạch. Khi ấy, chị chưa có kinh nghiệm, cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo báo chí chính quy nên mọi thứ đều là “con số 0”.
“Lúc đó, tôi chưa có kinh nghiệm gì, cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản về báo chí nên mọi thứ còn khá bỡ ngỡ. Tôi chủ yếu viết tin hội họp, sự kiện đơn giản, mang tính ghi nhận thông tin là chính” - chị Xuân Mai chia sẻ.
Mãi đến năm 2018, khi được biên chế chính thức vào Đài Truyền thanh huyện Nhơn Trạch (nay là Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Nhơn Trạch), chị mới bắt đầu thực sự tiếp cận với công việc của một người làm báo, từ đưa tin, viết bài, phỏng vấn, đến dựng tin phát thanh. Chị vừa làm vừa học từ những phóng viên đi trước, từ những lần sửa bài và những trải nghiệm thực tế.
Khi được hỏi về tình yêu với nghề báo xuất phát từ bao giờ, người con đất Nhơn Trạch chia sẻ, chị đã mơ về công việc phóng viên từ thời mình còn là học sinh. Học chuyên khối C, chị thường xuyên đọc báo để làm giàu vốn từ và lấy cảm hứng cho các bài tập làm văn. Những bài phóng sự điều tra với lối hành văn sắc bén, cùng sự dấn thân không ngại hiểm nguy của các nhà báo đã khiến cô học trò năm nào bị cuốn hút mạnh mẽ. Và rồi, sau nhiều năm kiên trì học hỏi, mơ ước ấy cũng trở thành hiện thực.
Phóng viên Xuân Mai dẫn hiện trường tại tuyến đường 25C đoạn 2 giữa buổi trưa nắng gắt của tháng 6. Ảnh: NVCC |
Theo chị Xuân Mai, làm phóng viên ở đài huyện thường không chia mảng cụ thể, ai cũng phải "bao sân" gần như tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến giáo dục, an ninh quốc phòng... Nhưng nếu nói về mảng mà chị cảm thấy gắn bó nhất, có lẽ là về an ninh trật tự và các bài viết người tốt việc tốt, nhất là những câu chuyện tham gia kháng chiến của các cô chú cựu chiến binh.
“Những lúc được gặp, được nghe họ kể lại những ký ức chiến tranh, tôi thấy mình học được rất nhiều điều về lòng yêu nước, sự hy sinh và cả nghị lực sống. Viết những bài như vậy, tôi không chỉ thấy vui mà còn thấy tự hào vì được góp một phần nhỏ để lan tỏa những điều tích cực, ý nghĩa đến cộng đồng” - chị Xuân Mai nói.
“Phải lòng” với huyện Vĩnh Cửu vì tình yêu thiên nhiên
Phóng viên Đức Huy lái xe vào rừng Mã Đà để ghi nhận thông tin về voi rừng. Ảnh: Minh Hạnh |
Gắn bó với Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Vĩnh Cửu hơn 11 năm, đến nay, anh Trương Đức Huy đã trở thành một trong những phóng viên sở hữu nhiều phóng sự đặc sắc trên sóng phát thanh địa phương, đặc biệt là những phóng sự sinh động về cuộc sống mưu sinh của người dân quanh khu vực hồ Trị An hay rừng Mã Đà.
Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Trị, chàng trai trẻ Đức Huy từng theo học ngành quản lý văn hóa tại Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Không ai nghĩ rằng cậu sinh viên ngày ấy sẽ rẽ ngang sang nghề phóng viên, càng không ngờ rằng anh lại chọn huyện Vĩnh Cửu làm nơi dừng chân lập nghiệp.
“Lúc đó chỉ là tình cờ bạn bè giới thiệu, thấy đài huyện Vĩnh Cửu đang thiếu người, tôi nộp hồ sơ thử thì được nhận. Cứ thế mà gắn bó đến giờ đã hơn 10 năm” - anh Đức Huy chia sẻ.
Vĩnh Cửu là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Không dễ để một người mới đến có thể hiểu và bao quát hết đặc trưng địa phương. Nhưng chính thiên nhiên hoang sơ, những cánh rừng bạt ngàn và con người chất phác nơi đây đã khiến anh Đức Huy “phải lòng”. Mỗi ngày trôi qua, anh từng bước dấn thân, học hỏi và trở thành “người kể chuyện” không thể thiếu của vùng đất này.
Tình yêu thiên nhiên là động lực để anh gắn bó với nghề. Ảnh: Minh Hạnh |
“Ở huyện Vĩnh Cửu có rừng, có hồ. Tôi yêu thiên nhiên, nên làm việc trong khung cảnh như vậy thấy thích, thấy có động lực” - anh Đức Huy nói.
Kỷ niệm ấn tượng nhất trong quá trình làm báo của anh là lần đầu tiên bắt gặp và quay trực tiếp một đàn voi rừng trong điều kiện tự nhiên.
Anh Đức Huy kể lại: “Chuyện đó xảy ra cách đây khoảng 5 năm. Hôm đó tôi cùng phóng viên của Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai vào xã Phú Lý để thực hiện phóng sự về tình trạng xoài mất mùa. Đang quay thì nghe người dân bảo có voi ra. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hai anh em vội vàng leo lên xe máy, tức tốc chạy đến khu vực có đàn voi xuất hiện”.
Phóng viên Đức Huy không ngại lái xe băng rừng để có những thước phim chân thực nhất. Ảnh: Minh Hạnh |
Đó là khu vực giáp ranh rừng đặc dụng, nơi mà loài voi thường di chuyển đến để tìm thức ăn. Khi đến nơi, anh Đức Huy và đồng nghiệp vừa kịp dựng máy thì bắt gặp cả một đàn voi đang lững thững di chuyển trong rẫy người dân. Không có hàng rào ngăn voi, không có đồ bảo hộ, chỉ có hai phóng viên với một chiếc máy quay. Cảm xúc lúc đó cực kỳ phấn khích, xen lẫn sự lo sợ.
“Lúc đó cảm giác rất khó tả. Vừa mừng, mà vừa sợ vì đây là khoảnh khắc hiếm có trong đời làm báo, được tận mắt chứng kiến và ghi lại hình ảnh loài voi rừng quý hiếm trong môi trường sống tự nhiên. Nhưng cũng rất sợ. Ngoài đời, voi lớn hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Chỉ cần một phản ứng bất ngờ từ nó thôi, tôi cũng không biết điều gì có thể xảy ra...” - anh Đức Huy tâm sự.
Không chỉ là một phóng viên, hiện tại, anh Đức Huy còn đảm nhận công việc của một biên tập viên, kỹ thuật viên... gần như một người “đa-zi-năng” tại Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Vĩnh Cửu.
Anh Đức Huy tác nghiệp cùng các phóng viên báo thường trú. Ảnh: Minh Hạnh |
Chia sẻ về người đồng nghiệp thân thiết, anh Ngô Phước Tuấn, phóng viên thường trú của báo VnExpress tại Đồng Nai cho biết: “Anh Đức Huy là một phóng viên nhiệt huyết với nghề, cần cù, đam mê và hăng say. Mặc dù là phóng viên đài huyện nhưng anh thường xuyên có nhiều đề tài hay, mang tính điển hình như xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Bình Lợi, hay các mô hình du lịch cộng đồng. Với đặc thù công việc của tôi là phóng viên thường trú, xa các huyện nên nhiều lần được anh Huy hỗ trợ thông tin, hình ảnh, đặc biệt là những tư liệu quý về làng bưởi Tân Triều, về công tác bảo vệ rừng, hay cuộc sống mưu sinh quanh hồ Trị An. Những người làm báo ở cơ sở như anh Huy đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc khai thác những đề tài giá trị, gần gũi với đời sống người dân”.
Người con Trảng Bom “xông pha” đưa tin tuyến đầu
Người làm báo có vô vàn câu chuyện được viết nên từ mồ hôi, sự dấn thân và cả những phút giây sinh tử. Với phóng viên Trần Trung Nguyên (công tác tại Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Trảng Bom) nghề báo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nơi ngọn lửa nghề luôn cháy rực trong tim.
Phóng viên Trần Trung Nguyên "lăn xả" để có những cảnh quay đẹp. Ảnh: NVCC |
Được đồng nghiệp nhắc đến như một người “máu nghề”, anh Trung Nguyên không ngại "lăn xả" vào những đề tài khó, gai góc. Những năm làm báo tại huyện Trảng Bom, anh để lại dấu ấn với hàng loạt bài phóng sự phản ánh các vấn đề nổi cộm. Với anh, làm báo là để bảo vệ sự thật và lên tiếng cho những điều đúng đắn.
Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng, tinh thần “lăn xả” của anh càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Khi nhiều người còn e dè, lo lắng, hạn chế ra đường thì anh lại là một trong những người có mặt đầu tiên tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến hay chốt kiểm dịch. Đeo khẩu trang kín mít, mặc đồ bảo hộ, vác theo máy quay và micro thu âm, anh rong ruổi khắp các con hẻm để ghi nhận tình hình thực tế bất kể ngày đêm.
Phóng viên Trung Nguyên mặc đồ bảo hộ, tác nghiệp tại một điểm tiêm ngừa trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: NVCC |
Để yên tâm công tác, anh đưa vợ con về bên ngoại, một mình ở lại nhà tự lo cơm nước sinh hoạt, rồi lại xách máy đi tác nghiệp.
“Thời điểm đó đi làm mà không sợ dịch bệnh gì hết. Vì tôi biết, những hình ảnh mình quay được, nếu truyền tải kịp thời thì sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Từ đó họ sẽ ý thức hơn, chủ động đi xét nghiệm, đi chích ngừa, rồi tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Tôi chỉ mong sao mỗi thước phim, mỗi bản tin phát đi sẽ góp phần động viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua đại dịch” - anh Trung Nguyên bộc bạch.
Phải vác máy cả ngày trong bộ đồ bảo hộ kín mít và nóng nực cũng không làm anh chùn bước. Ảnh: NVCC |
Trong thời đại công nghệ số, dù kỹ năng có thể trau dồi, công cụ có thể thay đổi, nhưng tinh thần dấn thân, trái tim yêu nghề và tấm lòng hướng về cộng đồng của các phóng viên đài huyện vẫn luôn là điều không thể thay thế. Và chính họ, những người giữ “lửa nghề” nơi cơ sở đang từng ngày góp phần làm nên dòng chảy thông tin sống động, chân thực đến với mọi người dân.
Nhà báo Xuân Lượng, Phòng Báo điện tử, Báo Đồng Nai, người thường xuyên đồng hành cùng anh Trung Nguyên trong nhiều chuyến tác nghiệp nhận xét: “Làm việc chung với anh Trung Nguyên đã lâu nên tôi hiểu rất rõ cách làm việc của anh. Anh Nguyên luôn hết mình, không nề hà bất cứ khó khăn nào. Nghề báo với anh không chỉ là công việc, đó là đam mê, là trách nhiệm. Với tôi, anh Trung Nguyên không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là người anh, người bạn rất đáng trân quý. Thực tế, không riêng gì anh ấy, nhiều phóng viên ở cơ sở cũng đang âm thầm cống hiến. Họ chính là cánh tay nối dài giúp các cơ quan báo chí trung ương, địa phương kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện vấn đề, đặc biệt là ở những vùng xa xôi. Sự nhiệt tình và trách nhiệm của các anh chị là điều mà tôi luôn trân trọng và biết ơn”.
Minh Hạnh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202506/phong-vien-dai-huyen-giu-dong-chay-thong-tin-luon-thong-suot-den-voi-co-so-e830b6e/
Bình luận (0)