Chia sẻ với VietNamNet, anh T.T, phụ huynh bé gái 4 tuổi, học tại lớp C2 của Trường Mầm non Gia Thuỵ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) cho biết, vào ngày 5/7, khi con đi học về, gia đình phát hiện lưng con tím bầm mảng lớn. Gặng hỏi, bé cho biết bị cô giáo đánh ở lớp.

Ngay sau khi phát hiện điều bất thường, gia đình đã phản ánh với nhà trường, đồng thời đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Anh T. cho biết, về phía nhà trường, Ban Giám hiệu cùng giáo viên lớp đã đến nhà xin lỗi. Cô giáo này thừa nhận đã “đánh bé một, hai cái do bé hư, không chịu đi ngủ”.

“Chiều 8/7, gia đình tôi đến trường để xem lại toàn bộ camera giám sát. Theo camera, con không chỉ bị đánh mà còn bị ném vào tường. Một bé khác nằm cạnh con cũng bị giáo viên này dốc ngược lên. Trong khi đó, giáo viên còn lại cũng chỉ ngồi nhìn, không có động thái can ngăn”, anh T. nói.

Người bố cho hay, đây không phải lần đầu con mình bị đánh. Tuy nhiên, lần này, khi thương tích rõ ràng trên thân thể, gia đình mới kịp thời phát hiện và can thiệp. Gia đình anh T. ngay lập tức đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Sau sự việc, anh T. cho biết tạm thời để con nghỉ học ở nhà vì con sợ, không dám đến trường.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Thuỵ cho biết đã nắm bắt được sự việc. Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã báo cáo với các cấp quản lý, cơ quan công an. 

“Hiện cơ quan công an đang làm việc và nhà trường vẫn đợi kết quả, chờ hướng chỉ đạo xử lý tiếp theo”, cô Nhung nói.

Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non: Cách thức nào ngăn chặn từ gốc?Hàng loạt vụ bạo hành trẻ mầm non chủ yếu xảy ra ở những cơ sở ngoài công lập. Nhiều ý kiến cho rằng khi áp lực tích tụ, nếu không được giải tỏa đúng cách, nó sẽ như “cốc nước tràn ly” dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/phu-huynh-ha-noi-to-giao-vien-danh-tre-mam-non-bam-tim-lung-2419673.html