Anh Phương Tấn Đạt (hàng sau, bên phải), trao học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn ở phường Cái Khế. Ảnh: Q. THÁI
Chương trình “Nụ cười cho em” tại các điểm trường khó khăn ở 6 xã của TP Cần Thơ là sự kiện khởi động các hoạt động “Tiếp sức đến trường” năm học 2025-2026, do Trung tâm phối hợp Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức trong tháng 8-2025. Chương trình gồm nhiều hoạt động: tư vấn và khám sức khỏe răng - miệng miễn phí; tặng quà học sinh người dân tộc thiểu số (bình quân mỗi xã từ 100-200 học sinh được hỗ trợ). “Nụ cười cho em” là một trong hàng chục chương trình tình nguyện, do Trung tâm triển khai thực hiện nhiều năm qua.
Với vai trò lãnh đạo Trung tâm, mỗi đợt thi đua cao điểm, anh Đạt đề xuất nhiều mô hình, chương trình hướng tới lợi ích cộng đồng. Trong đó, học sinh người dân tộc thiểu số hoặc thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn luôn là đối tượng ưu tiên của các hoạt động tình nguyện. Bên cạnh những phần quà vật chất, anh sáng tạo với nhiều mô hình có tính nhân văn và giáo dục cao. Đơn cử như chương trình “Cùng em đi thi” (đưa rước học sinh hoàn cảnh đặc biệt đến điểm thi); “Chuyến xe ước mơ” (gồm các hoạt động trải nghiệm với robot, chăm sóc sức khỏe cho thiếu nhi; chăm lo gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn). Đặc biệt, chương trình “Chuyến xe ước mơ”, đã nhận đỡ đầu 29 học sinh vượt khó trong học tập, học sinh mồ côi vì dịch COVID-19. Mỗi tháng, chương trình hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/em, đến khi các em học xong THPT. Đến nay, đã có 15 học sinh hoàn thành chương trình THPT, trong đó có nhiều em đang học đại học, cao đẳng. Đối với tân sinh viên, anh Đạt triển khai các hoạt động tìm giúp chỗ trọ với giá hợp lý, tư vấn phương pháp học tập và vận động trao học bổng cho các tân sinh viên vượt khó.
Trong các dịp lễ, Tết, anh Đạt đều xây dựng các chương trình tình nguyện mới để cống hiến cho cộng đồng. Điển hình như chương trình “Mang Tết vào bệnh viện”, Trung tâm tổ chức vận động thực phẩm, chuẩn bị bữa cơm sum vầy cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ. Hay như chương trình “Ký ức thanh xuân” với hoạt động chụp ảnh lưu niệm cho người già neo đơn, bữa cơm sum vầy cho các cụ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa TP Cần Thơ.
Trước đó, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, anh Đạt chỉ huy hàng trăm tình nguyện viên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại các chốt. Đồng thời, phối hợp nấu ăn cho các tình nguyện viên trong những ngày thành phố chống dịch. Khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh Đạt đề xuất Thành đoàn, Hội LHTNVN thành phố huy động tình nguyện viên tham gia vận động gạo, rau củ quả… tặng người dân trong các khu cách ly, khu phong tỏa và triển khai nhiều mô hình: “Chuyến xe dân vận”, “ATM oxy”, “Hỗ trợ tiêu thụ cam sành, thanh long cho nông dân”.
Anh Đạt chia sẻ: “Thực hiện lời dạy của Bác, tôi nguyện cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng bởi tôi tâm niệm mình còn trẻ và đây là lúc mình có thể cho đi nhiều nhất, để được đi và cho đi. Chỉ có vậy mới giúp cuộc sống của mình có ý nghĩa và giá trị hơn”.
DÂN AN
Nguồn: https://baocantho.com.vn/phuong-tan-dat-hang-say-tinh-nguyen-a191068.html
Bình luận (0)