Giữa cái nắng cuối tháng Năm vẫn hừng hực trên rẻo cao Tây Nguyên, từng tốp chiến sĩ công an, bộ đội Cụ Hồ, lưng đẫm mồ hôi, tay lấm lem vữa hồ vẫn miệt mài dựng lên những bức tường gạch đầu tiên cho căn nhà mới. Tiếng xẻng va vào đá, tiếng cười nói rộn ràng ở những buôn làng vốn trầm lắng từ lâu bởi cái nghèo, cái khó. Ở giữa đại ngàn, các chiến sĩ “áo xanh” đã và đang làm nên những điều tưởng chừng giản dị mà đầy cảm động: Cùng dân xây mái nhà, dựng niềm tin. |
Những bước chân
không mỏi
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại các tỉnh Tây Nguyên được Chính phủ, các địa phương và lực lượng vũ trang đặc biệt quan tâm. Riêng tại Đắk Lắk và Đắk Nông, hai tỉnh có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao, hàng ngàn căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không đủ che mưa, nắng đã và đang được các lực lượng triển khai xây mới, sửa chữa với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành xây mới trên 4.200 căn nhà ở cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đắk Nông cũng đề ra chỉ tiêu 1.755 căn nhà trong cùng giai đoạn. Để đạt mục tiêu, nguồn lực không chỉ đến từ ngân sách Nhà nước mà còn huy động mạnh mẽ từ xã hội hóa và đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, những người trực tiếp xuống các buôn làng xa xôi, mang theo trái tim, sức mạnh để dựng lên từng mái ấm.
Lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngôi nhà cấp 4 khang trang vừa hoàn thiện nằm nép mình bên rẫy cà phê ở buôn Kmiên (xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) là căn nhà đầu tiên được thực hiện thuộc Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Căn nhà ấy, giờ đây, đã trở thành nơi ở vững chãi của gia đình ông Y Thăn Ksơrm, một mái ấm thực sự sau hơn 30 năm sống trong cảnh chật vật, dột nát.
Trong căn phòng mới sơn trắng thơm mùi vôi vữa, chị H’En Niê, con gái ông Y Thăn bồi hồi nhìn quanh, không giấu được niềm xúc động. Từng bức tường vững chắc, mái tôn không còn lo gió lùa, mưa dột. Bộ bàn ghế, chiếc giường hay cái tủ, tất cả đều được kê gọn gàng, góc bếp đã có nơi để nấu nướng sạch sẽ. Với chị, tất cả đều như một giấc mơ mà có lẽ gia đình mình chưa từng dám nghĩ đến.
“Ba tôi bị liệt hơn 8 năm nay, kinh tế eo hẹp, cả gia đình tôi sống trong căn nhà cũ nát, mưa thì ướt, nắng nóng không chịu nổi. Từ ngày được dọn về nhà mới, tôi thấy như cuộc đời mình bước sang một trang khác. Chúng tôi biết ơn chính quyền và các anh công an nhiều lắm”, chị H’En chia sẻ, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
Tương tự, những ngày này, không khí tại buôn Cư Mil (xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) như ấm áp hơn bởi niềm vui lan tỏa từ những căn nhà đang dần thành hình. Tại góc nhỏ của buôn làng còn nhiều khó khăn ấy, gia đình chị H’Thương B’yă vẫn chưa hết xúc động khi đứng trước ngôi nhà mới sắp hoàn thiện. Đây thực sự là một giấc mơ tưởng chừng quá xa với một hộ nghèo quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như gia đình chị H’Thương B’yă.
Chồng đi làm thuê, vợ quanh quẩn nương rẫy, thu nhập bấp bênh khiến cả gia đình 5 người phải sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, chắp vá bằng phên nứa. Mùa nắng thì oi bức, mùa mưa dột khắp nơi. Bao năm qua, họ chỉ mong có một mái nhà lành lặn để che nắng, che mưa, một nơi gọi đúng nghĩa là “tổ ấm”.
Tháng 3/2025, tia hy vọng bừng sáng khi gia đình chị được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngày khởi công, cả buôn như chia sẻ chung niềm vui. “Có được ngôi nhà mới, gia đình tôi như trút bỏ được gánh nặng bao năm. Từ nay có nơi vững chãi để che nắng, che mưa, chúng tôi yên tâm lao động, nuôi con ăn học, hy vọng sớm thoát nghèo. Biết ơn lắm chính quyền địa phương, lực lượng công an đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay”, chị H’Thương B’yă nghẹn ngào nói.
Buôn trưởng Ma Vôn Y Blap Êban cho biết, buôn Cư Mil hiện có 168 hộ thì tới 74 hộ thuộc diện nghèo. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà mới khiến người dân vô cùng phấn khởi. “Có nhà kiên cố, bà con mới yên tâm đi làm xa, tích cóp từng đồng lo cho con cái và vươn lên trong cuộc sống”, ông Ma Vôn Y Blap Êban chia sẻ.
Ông Đỗ Trọng Giáp, Chủ tịch UBND xã Ea Trul cho biết: Chương trình xóa nhà tạm tại xã Ea Trul đang được triển khai đồng bộ, bài bản với 46 hộ được hỗ trợ xây mới và 9 hộ được sửa chữa. Mỗi căn nhà mới được hỗ trợ 80 triệu đồng, căn sửa chữa 30 triệu đồng, con số không lớn nhưng là bước ngoặt đối với nhiều phận người nghèo khó.
“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh, các đoàn thể, ban tự quản buôn làng để rà soát kỹ lưỡng, minh bạch, xác định đúng đối tượng. Mặt bằng được bàn giao kịp thời, bà con đồng thuận cao nên quá trình triển khai rất thuận lợi, hiệu quả”, ông Đỗ Trọng Giáp chia sẻ.
Lễ khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Gia đình ông Nguyễn Văn Năng (trú tại thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cũng thắp lên hy vọng khi được nhà nước hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát. Cả gia đình ông từng sống trong căn nhà tạm bợ, mái dột vách xiêu, nơi bốn con người co cụm lại mỗi mùa mưa về. Bao năm qua, ông Năng và vợ cần cù làm thuê, tích cóp từng đồng với ước mơ có một mái nhà vững chãi cho các con lớn lên, nhưng cảnh nghèo vẫn đeo bám khiến giấc mơ ấy mãi chỉ nằm trên giấy.
Và rồi niềm hạnh phúc tới khi gia đình ông nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Công an với số tiền 60 triệu đồng. Cộng với phần kinh phí ít ỏi mà gia đình tích cóp suốt bao năm, một ngôi nhà hơn 50m² đã được khởi công, nền móng cho một cuộc sống mới đang dần thành hình.
Những ngày khởi công xây dựng, ông Năng lặng lẽ ngồi bên hiên nhìn các chiến sĩ công an trẻ tuổi khuân vác vật liệu, tháo dỡ mái nhà cũ. Mưa nắng thất thường, nhưng mỗi sớm, các chiến sĩ “áo xanh” vẫn có mặt đầy đủ, người xúc cát, người trộn hồ, người vác gạch, tiếng cười nói vang khắp khu bon như tiếp thêm sinh khí cho cả vùng đất vốn lặng lẽ.
“Gia đình tôi cảm động lắm. Nhà cũ hư hỏng, dột nát không thể ở nổi nữa. Nay được chính quyền và các anh công an quan tâm hỗ trợ, tôi biết ơn lắm. Có nhà mới, tôi thấy lòng mình ấm lại”, ông Năng xúc động nói rồi đưa mắt rưng rưng nhìn về căn nhà đang dần hình thành từng viên gạch, từng lớp vữa.
Khơi dậy tinh thần
đoàn kết
Những mái nhà mới không chỉ giúp dân tránh nắng che mưa, mà còn khơi lên hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Trẻ em có nơi học bài, người lớn yên tâm làm rẫy. Một số buôn làng bắt đầu hình thành các mô hình tổ tự quản, tổ liên kết sản xuất sau khi ổn định nhà ở. Chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ cây giống, con giống để các hộ dân thoát nghèo bền vững.
Thực hiện Đề án 214 về xoá nhà tạm, nhà dột nát, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, các địa phương và các đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng 4.285 căn nhà để trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.
Tổng kinh phí xây dựng nhà là 342,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Trung ương cấp là hơn 257 tỷ đồng và từ ngân sách của tỉnh Đắk Lắk chi đối ứng 85,7 tỷ đồng, mức hỗ trợ xây mới mỗi căn nhà trên địa bàn tỉnh là 80 triệu đồng.
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đã trao kinh phí 30 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Đắk Nông.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, kể từ ngày 1/3/2025, Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cả nước kết thúc nhiệm vụ. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện đề án này là trách nhiệm trực tiếp của Công an xã, phường, thị trấn. Do đó, các đồng chí trưởng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đề án, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đặt ra.
“Đây là một mệnh lệnh, nhiệm vụ chính trị quan trọng của công an các xã, phường, thị trấn trong năm nay. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực giúp đỡ các hộ dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý đối với các trường hợp đất chưa đủ điều kiện xây nhà. Đồng thời, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ cả về tinh thần, vật chất. Bên cạnh đó, huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hỗ trợ ngày công, giúp các hộ gia đình cùng với nhà thầu sớm hoàn thành công trình”, Thiếu tướng Lê Vinh Quy chia sẻ.
Tính đến ngày 19/5/2025, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xóa 3.959 căn nhà tạm, nhà dột nát (đạt 54,64% so với kế hoạch). Trong đó, có 1.480 căn nhà đã bàn giao đưa vào sử dụng.
Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa là chỉ tiêu phát triển bền vững. Các sở, ngành, chính quyền và lực lượng công an cần tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, để nhân dân thực sự an cư, lạc nghiệp.
"Với quyết tâm chính trị cao, sự chung sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, chương trình xóa nhà tạm, dột nát tại Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong nhân dân. Đây là câu chuyện về những mái nhà vững chãi, minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội", Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.
Trong khi đó, để hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/6/2025, Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã phát động 56 ngày cao điểm ra quân hoàn thành Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của tỉnh Đắk Nông trong việc triển khai quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đã trao kinh phí 30 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa.
"Đối với tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an đã đồng hành, phối hợp rất khẩn trương, kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp, ủng hộ để cùng tỉnh thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025". Qua đó, Bộ Công an phối hợp cùng các nhà tài trợ trân trọng chuyến kinh phí 30 tỷ đồng để xây dựng mới 500 căn nhà cho bà con nhân dân tỉnh Đắk Nông, góp phần hỗ trợ hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh vào tháng 6/2025", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chia sẻ.
Nhằm tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh, Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành Chương trình số 92-CTr/TU, ngày 15/1/2025 về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, phấn đấu hoàn thành 540 căn nhà cho các đối tượng thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 9/2025 và đến trước ngày 31/12/2025, tỉnh sẽ hoàn thành 1.215 căn còn lại.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, Trưởng ban Chỉ đạo Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Tỉnh Đắk Nông xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, toàn dân vào cuộc, chung tay góp sức, đồng lòng với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn, cần làm bằng cả tấm lòng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cần quyết tâm, quyết liệt, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian. Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao. Các địa phương phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc vận động xã hội hóa, mục tiêu sẽ có thêm nhiều hộ dân gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ.
Mỗi hộ dân thuộc chương trình được hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát
Chương trình xóa nhà tạm không chỉ là một chủ trương đúng đắn, mà là nhịp cầu nối kết niềm tin giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang với người dân vùng cao. Khi "áo xanh" về với buôn làng, nơi ấy không chỉ mọc lên mái nhà mà còn nảy mầm những ước mơ.
Bài 3: Vững mái nhà, sáng niềm tin
Thực hiện: Nhóm phóng viên Tây Nguyên |
Nguồn: https://congthuong.vn/quan-va-dan-tay-nguyen-chung-tay-xoa-nha-tam-bai-2-ao-xanh-ve-voi-buon-lang-390224.html
Bình luận (0)