Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Rạng rỡ tên Người - Triển lãm ý nghĩa trong Ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO - Sáng 19/5, Giữa không khí thiêng liêng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2025), triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” do Báo Nhân Dân tổ chức tại khuôn viên phía hướng ra hồ Gươm đã thu hút đông đảo người dân.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân19/05/2025

Từ lúc tờ mờ sáng, đông đảo bạn trẻ đã có mặt, xếp hàng trật tự để tham quan và tận hưởng không gian thiêng liêng của triển lãm. Nhiều người háo hức nhận tờ báo Nhân Dân cuối tuần đặc biệt - phiên bản phát hành giới hạn với số ấn phẩm trùng năm sinh của Bác: 1890.

Những bước chân hướng về Người từ lúc bình minh

Sáng sớm nay, khu vực quanh hồ Gươm còn chút mưa nhỏ nhưng vẫn không ngăn được dòng người, đặc biệt rất đông các bạn trẻ đứng xếp hàng chờ tham quan triển lãm kéo dài dọc từ phố Bảo Khánh tới phố Lê Thái Tổ. (Clip: KIM CƯƠNG)

Bạn Lê Thùy Dung, 23 tuổi đang là nhân viên văn phòng cùng chị gái là một trong những người đứng đợi triển lãm mở cửa từ mờ sáng để tham quan và nhận báo.

Hiện hai chị em Thùy Dung đang sinh sống tại khu vực Hà Đông. Hai chị em đã dậy từ 4 giờ sáng để kịp chuẩn đi từ nhà lên triển lãm để hy vọng sẽ là một trong những người đầu tiên xếp hàng tham quan triển lãm và có thể được sở hữu tờ báo Nhân Dân cuối tuần số đặc biệt.

Rạng rỡ tên Người - Triển lãm ý nghĩa trong Ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Để được nhận tờ Báo Nhân Dân cuối tuần số đặc biệt và tham quan triển lãm, hai chị em bạn Lê Thùy Dung đã dậy từ 4 giờ sáng để kịp xếp hàng sớm nhất. (ẢNH: KIM CƯƠNG)

“Mặc dù hôm nay (19/5) là ngày thứ 2 đầu tuần, nhưng chúng em đã xin công ty nghỉ buổi sáng để tới triển lãm này. Chúng em thấy rằng đi làm kiếm tiền rất quan trọng nhưng vẫn có thể kiếm lại sau; còn kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có ý nghĩa đặc biệt chỉ có 1 lần. Chúng em quyết tâm phải tới triển lãm trong 1 ngày ý nghĩa như thế này để lưu giữ lại kỷ niệm”, Thùy Dung hạnh phúc bày tỏ khi trên tay nắm chặt tờ báo được tặng từ triển lãm.

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày từ 16/5 cho đến hết ngày 19/5 tại không gian mở của tòa soạn Báo Nhân Dân hướng ra Hồ Gươm.

Cùng trong dòng người từ con phố Bảo Khánh di chuyển qua con phố Lê Thái Tổ, Nguyễn Mạnh Quân, sinh viên năm 2 Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng chung cảm xúc hồi hộp khi xếp hàng chờ tham quan triển lãm.

Mạnh Quân chia sẻ: "Các bạn của em chia sẻ hình ảnh tờ báo nhận được từ triển lãm này có ảnh bìa Bác Hồ rất đẹp. Em thực sự mong muốn mình cũng được sở hữu một tờ báo như vậy. Nếu nhận được tờ báo, em sẽ có thêm một kỷ vật quý giá in hình Bác Hồ để lưu giữ. Vì thế em đã lên kế hoạch tham quan triển lãm từ 2 hôm trước để có thể tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, cũng như được nhận tờ báo để lưu giữ lâu hơn những thông tin về Người.

Em dự định sau khi tham quan triển lãm này sẽ tiếp tục ra Lăng Bác để viếng và tỏ lòng thành kính của một thế hệ trẻ biết ơn tới Người. Tại đây, em và bạn bè sẽ cùng chụp ảnh check-in tại Lăng Bác với hình ảnh Bác Hồ được in trên bìa Báo Nhân Dân vừa được tặng”.

Mạnh Quân cho biết thêm, em rất thích các tờ Báo Nhân Dân và phụ san của Báo Nhân Dân trong các lần triển lãm: "Lần triển lãm trước của Báo Nhân Dân, em đã được nhận bản phụ san. Em rất ấn tượng với cách trình bày mới: Từ báo in có thể quét QR để tìm hiểu thêm thông tin, bài viết hay, vì thế lần này em càng thêm quyết tâm sở hữu thêm số báo đặc biệt của lần triển lãm này".

Một niềm tin sâu sắc từ thế hệ trẻ

Hồ hởi nhận tờ Báo Nhân Dân được tặng, sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Nguyễn Thành Đạt cùng bạn là Trần Phú Thịnh đang là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, cả 2 bạn từ hôm qua đã tới triển lãm và đều đã xếp hàng chờ nhận báo, nhưng do số lượng có hạn nên các bạn đặt quyết tâm tới triển lãm vào ngày hôm nay để được nhận số báo này.

Rạng rỡ tên Người - Triển lãm ý nghĩa trong Ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Thế hệ thanh niên dù chưa từng được gặp Bác Hồ nhưng trong lòng họ luôn chứa đựng sự tôn kính, tình yêu, lòng biết ơn của những người con với vị cha già dân tộc. (ẢNH: KIM CƯƠNG)

Theo Thành Đạt: "Mẹ em là giáo viên dạy môn lịch sử, nên dù em theo học chuyên ngành tự nhiên, nhưng với em, lịch sử của đất nước không chỉ là kiến thức mà còn là một phần có ý nghĩa quan trọng. Những triển lãm do Báo Nhân Dân tổ chức em đều tham quan. Em cảm thấy việc xếp hàng từ sáng sớm để tham quan triển lãm hoàn toàn xứng đáng cho đam mê tìm hiểu lịch sử của bản thân".

Trong khuôn viên triển lãm, sinh viên Nguyễn Đức Tân hiện đang theo học tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng các bạn tự hào cầm tờ báo vừa được tặng chụp check-in lưu lại kỷ niệm.

Tại khuôn viên triển lãm, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ như Nguyễn Đức Tân và nhóm bạn. Họ chia sẻ đã thức trắng đêm để kịp dự lễ thượng cờ tại Lăng Bác trước khi đến xếp hàng tại triển lãm.

“Đây là cách chúng em muốn kỷ niệm Ngày sinh của Bác – vừa trang trọng, vừa có ý nghĩa sâu sắc, lại gắn kết được tình bạn", Đức Tân nói với nụ cười rạng rỡ.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” không chỉ đơn thuần là sự kiện văn hóa, mà còn là nơi kết nối các thế hệ - đặc biệt là thế hệ trẻ - với lý tưởng, nhân cách và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rạng rỡ tên Người - Triển lãm ý nghĩa trong Ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Nhóm các bạn trẻ tự hào, xúc động khi tham quan triển lãm và được nhận ấn phẩm đặc biệt do Báo Nhân Dân tặng. (Ảnh: KIM CƯƠNG)

Những tờ Báo Nhân Dân đặc biệt được nâng niu không chỉ là món quà kỷ niệm, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân, niềm tự hào và khát vọng gìn giữ, tiếp nối lý tưởng cao đẹp mà Bác đã dày công vun đắp. Trong từng ánh mắt rạng rỡ, dòng người nô nức xếp hàng từ tờ mờ sáng, hiện lên hình ảnh một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm, luôn hướng về cội nguồn và sẵn sàng viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng trái tim nhiệt huyết và niềm tin sắt son vào con đường mà Bác Hồ đã chọn.

Triển lãm đã thắp sáng lên một ngày kỷ niệm không chỉ giàu cảm xúc, mà còn mang đậm tinh thần trách nhiệm thế hệ: hướng về cội nguồn - gìn giữ niềm tin - tiếp bước con đường vinh quang mà Bác Hồ đã chọn.

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” được chia thành ba phần.

Phần 1 “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” tái hiện hành trình cuộc đời và tầm vóc của Người với tư cách Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Phần 2 “Lòng dân yêu kính Người” ghi lại hình ảnh Bác trong trái tim nhân dân khắp mọi miền đất nước, các tác phẩm nghệ thuật khắc họa hình ảnh Bác Hồ.

Phần 3: “Bác Hồ với Báo Nhân Dân” gợi nhớ mối gắn bó đặc biệt giữa vị lãnh tụ và cơ quan ngôn luận của Đảng, cùng các bài báo do chính tay Bác viết đăng trên Báo Nhân Dân qua nhiều thời kỳ.

Nguồn: https://nhandan.vn/rang-ro-ten-nguoi-trien-lam-y-nghia-trong-ngay-ky-niem-135-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-post880736.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Cảnh bình minh đỏ rực như lửa tại Ngũ Chỉ Sơn
10.000 món đồ cổ đưa bạn trở về Sài Gòn xưa
Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm