Khoảng trời ký ức của tuổi học trò
Không giống như người lớn với những tháng ngày nối tiếp nhau đầy công việc và trách nhiệm, mùa hè với thiếu nhi mang một ý nghĩa rất riêng. Nó là khoảng lặng dịu dàng, nơi các em có thể gác lại bài vở, rũ bỏ áp lực thi cử để thỏa thích chơi đùa, vui sống và nuôi dưỡng tâm hồn.
Với em Đỗ Lê Thu Huyền, xã Thanh Lương (TX.Bình Long), nghỉ hè là “khoảng thời gian rất đáng nhớ bởi chỉ học sinh mới có nghỉ hè, còn khi trưởng thành thì không còn nữa”. Câu nói tuy giản dị nhưng đã chạm đến miền ký ức xa xôi của người lớn về những mùa hè tuổi thơ đã xa, nơi từng tiếng ve, từng cánh phượng, từng buổi trưa trốn mẹ… đều là những kỷ niệm không thể nào quên.
Em Lê Trình Bảo Trâm cũng ở xã Thanh Lương bộc bạch rằng em yêu mùa hè bởi “được tham gia các hoạt động ở trường, được đi múa, sinh hoạt cùng bạn bè”. Còn Lê Hữu Huân, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh thì háo hức kể: “Con thích hè vì được về quê nội ngoại, đi tắm biển và chơi với mấy bạn trong xóm”.
Mùa hè 2025 mở ra nhiều cơ hội để trẻ thơ thỏa sức vui chơi, trải nghiệm, khám phá và rèn luyện bản thân
Còn với em Lê Ngọc Bảo Linh, xã Thanh Lương, mùa hè là khoảng trời ngập tràn ký ức trong lành: “Nói về mùa hè thì em rất thích không khí tụ họp, vui chơi với bạn bè. Em mong được đi biển, ngắm cảnh quê hương đất nước qua những chuyến đi”. Còn với em Phạm Nguyễn Thanh Nhã, phường Phước Bình (TX.Phước Long) mùa hè lại là cơ hội để được tận hưởng giây phút sum vầy bên gia đình sau những tháng ngày học tập căng thẳng: “Trong dịp nghỉ hè em có thể được đi chơi, có thể được ở bên gia đình nhiều hơn”.
Dù mỗi em một hoàn cảnh, một ước mơ riêng nhưng điểm chung trong ký ức mùa hè của các em là niềm vui, là sự tự do, là tình thân, tình bạn và những điều bình dị, đời thường mà đầy ý nghĩa.
Nhưng không chỉ có niềm vui, mùa hè còn là một sự lưu luyến khi các em phải nói lời chia tay bạn bè, thầy cô. Em Phạm Phượng Huyền ở xã Thanh Lương, chia sẻ trong xúc động: “Em cảm thấy rất bịn rịn khi không còn được nghe thầy cô giảng bài, không được gặp bạn bè mỗi ngày. Thế nên mùa hè vừa vui mà cũng vừa buồn với em”.
Và chính trong những phút giây như vậy, mùa hè trở thành dấu chấm lửng của một hành trình cũ và là lời mở đầu cho một hành trình mới - nơi các em bắt đầu hình thành những ước mơ, kế hoạch thật đẹp đẽ.
“Em mong hè năm nay sẽ có nhiều hoạt động như Hoa phượng đỏ, sân chơi cho thiếu nhi. Qua đó, chúng em có thể kết nối với nhau nhiều hơn, có thêm trải nghiệm, học hỏi và tạo nên những kỷ niệm thật ý nghĩa” - Đỗ Lê Thu Huyền chia sẻ thêm.
Những chuyến du lịch hè, những giây phút vui chơi cùng gia đình, bạn bè là món quà ý nghĩa dành cho trẻ thơ
Nguyễn Thị Kim Ngân ở xã Thanh Lương thì mong “được đi du lịch để hiểu thêm về đất nước hình chữ S”. Ngoài ra, Ngân cũng hy vọng sẽ được học các lớp năng khiếu để rèn luyện thêm kỹ năng, thỏa mãn đam mê.
Mỗi lời chia sẻ, mỗi giấc mơ của các em tuy giản dị nhưng cũng đủ để người lớn hiểu rằng: Mùa hè thiếu nhi không chỉ đơn thuần là thời gian nghỉ học. Đó là khoảng thời gian vàng để các em được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, kỹ năng nếu được đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện.
Để mùa hè là hành trình đáng nhớ
Mùa hè 2025 tại Bình Phước đang bắt đầu với rất nhiều tiếng cười, hoạt động và sự chuẩn bị chu đáo từ gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Từ các hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách, khám phá thiên nhiên, đến những chương trình như Học kỳ trong quân đội, các câu lạc bộ kỹ năng sống... tất cả đang góp phần tạo nên một mùa hè đầy ắp yêu thương và ý nghĩa cho trẻ em.
Các em nhỏ xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh) say mê tìm hiểu sách truyện trong ngày hè
Bởi, tất cả đều hiểu rằng: Mỗi mùa hè trôi qua là một phần tuổi thơ lặng lẽ rời xa. Và chỉ một tuổi thơ đủ đầy yêu thương, trải nghiệm mới có thể là nền móng vững chắc cho tương lai mỗi đứa trẻ.
Khi những ước mơ được lắng nghe và nâng niu, mùa hè sẽ không chỉ là khoảng cách giữa 2 năm học, mà sẽ trở thành một hành trình thật đáng nhớ - nơi tuổi thơ được vun đắp bằng tình yêu thương, sự quan tâm và những trải nghiệm đẹp đẽ khó quên. Còn với người lớn, mỗi mùa hè của con trẻ lại là lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hãy dành thời gian, sự quan tâm và tình yêu thương cho các em, để những ước mơ được nảy mầm, những nụ cười được rạng rỡ và những kỷ niệm mãi còn vang vọng theo suốt hành trình lớn khôn.
Vì những mầm non tương lai của đất nước, hãy để mùa hè của thiếu nhi Bình Phước là hành trình ý nghĩa, nơi các em được lắng nghe, được sống là chính mình và được chắp cánh cho những ước mơ. Bởi tuổi thơ trôi qua không trở lại và những mùa hè nếu đủ đẹp sẽ theo các em suốt cả cuộc đời.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/173449/ruc-ro-mua-he-ron-rang-tuoi-tho
Bình luận (0)