Khuổi Nọi là một khu đất rộng tương đối bằng phẳng giữa rừng Tam Tấu thuộc xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn, xung quanh bao bọc bởi núi cao và rừng cây rộng lớn. Đây là căn cứ hoạt động bí mật của du kích Bắc Sơn. Tuy ở gần quốc lộ nhưng lại rất kín đáo, khi có sự cố có thể rút lui an toàn theo nhiều hướng khác nhau: theo hướng Nam qua rừng vượt sang xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cũ (nay là xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên); theo hướng Đông đến các xã Tân Thành, Tân Hương, huyện Bắc Sơn cũ (nay là xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn)…
Ngược dòng lịch sử 85 năm trước, tháng 11/1940, khi phát xít Nhật cho phép quân Pháp được quay lại đóng đồn bốt ở một số vị trí trên địa bàn tỉnh, chúng càng ra sức càn quét, khủng bố phong trào cách mạng. Lúc này, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh, khu căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai được thành lập. Đây là tiền đề quan trọng cho việc ra đời của đội Du kích Bắc Sơn, tiền thân của đội Cứu Quốc quân I sau này.
Ngày 14/2/1941, trên đường đi dự Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Pác Bó (Cao Bằng), đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ đã thay mặt Trung ương Đảng phổ biến cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bắc Sơn về quyết định của Trung ương đổi tên Đội Du kích Bắc Sơn thành Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn (Đội Cứu quốc quân I). Ngày 23/2/1941, tại khu rừng Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn gồm 32 cán bộ, chiến sỹ do đồng chí Lương Văn Tri, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ là Chỉ huy trưởng chính thức thành lập dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn là lực lượng vũ trang đầu tiên do Đảng ta trực tiếp tổ chức và lãnh đạo để chuẩn bị đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Thạc sỹ Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, việc thành lập đội Cứu Quốc quân I được coi là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, dấu son ngời sáng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Bắc Sơn. Kể từ đó, Khuổi Nọi trở thành trung tâm huấn luyện, trang bị kiến thức về quân sự cho lớp cán bộ quân sự đầu tiên của nhiều tỉnh, thành; nơi phát hành bản tin “Du kích” làm tài liệu tuyên truyền cho cán bộ ở các địa phương.
Với những ý nghĩa lịch sử to lớn đó, Khuổi Nọi là một trong 12 điểm của khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 1992. Những năm qua, di tích Khuổi Nọi luôn được quan tâm gìn giữ, trùng tu, tôn tạo tương xứng với tầm vóc của một di tích quốc gia. Năm 2014, di tích được đầu tư xây dựng một số hạng mục, gồm 1 chốt canh gác, 2 lán trại (1 lán chỉ huy, 1 lán sinh hoạt đội viên), 1 cụm biểu tượng tôn vinh và khu khuôn viên, lễ đài. Năm 2016, khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có di tích Khuổi Nọi.
Đất và người Vũ Lễ hôm nay vươn lên tự hào, là cái nôi hun đúc ý chí cách mạng, đang từng bước đổi thay. Những con đường trải nhựa, các công trình trường học, y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, những ngôi nhà gạch kiên cố dần thay thế những ngôi nhà xuống cấp cũ hỏng... Trước sắp xếp, tỷ lệ hộ nghèo của xã Vũ Lễ giảm xuống chỉ còn dưới 2%; thu nhập bình quân trên 36 triệu đồng/người/năm; năm 2022, xã đã được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2025, thực hiện chủ trương vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vũ Lễ mới được thành lập trên sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Chiến Thắng, Vũ Sơn và Vũ Lễ của huyện Bắc Sơn cũ, đây là dấu mốc quan trọng mới mở ra dư địa phát triển hơn nữa cho mảnh đất Vũ Lễ.
Trong những ngày mùa thu lịch sử, Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đang cùng cả nước hướng về đại lễ lớn của dân tộc, dấu son Khuổi Nọi lại được nhắc nhớ để tự hào và ghi ơn.
Nguồn: https://baolangson.vn/sang-mai-dau-son-khuoi-noi-5056683.html
Bình luận (0)