Ngày tôi còn trẻ, tôi cũng say mê văn hóa nước ngoài, từ văn nghệ tới thơ ca. Vào học đại học, tôi chọn học chuyên ngành văn học Nga Xô - viết. Các bạn trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn chúng tôi ngày xưa để say mê văn hóa, văn nghệ nước ngoài. Vì vậy, một số bạn trẻ khi hỏi tên ca sĩ, band nhạc Hàn Quốc họ đều trả lời được, ngược lại hỏi họ có thích bài chòi không thì họ sẽ lắc đầu.
Nhưng rồi với thời gian, với sự thu hút của văn hóa, văn nghệ nước nhà, ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm tới văn hóa Việt, tìm thấy trong đó cái đẹp bình dị nhưng sâu sắc của từng bài ca, điệu hát, những màu sắc mang tâm hồn Việt. Với những nghệ sĩ sáng tác, họ quay về tìm trong âm nhạc truyền thống Việt Nam những giai điệu, những nhịp điệu phù hợp với mình, từ đó tìm ra cách thể hiện phù hợp với người thưởng thức. Đã có những nghệ sĩ sáng tác quyết đưa tác phẩm mang đậm màu sắc Việt Nam ra với thế giới, và họ đã thành công. Quốc tế công nhận tác phẩm của họ, và bạn trẻ Việt Nam yêu thích họ.
Con đường từ Việt Nam ra thế giới của văn hóa, văn nghệ Việt là con đường không hề dễ dàng, nhưng đã có những bước chân đầu tiên, và đã tự khẳng định được hướng đi như thế là đúng, là đầy triển vọng. Đã có những nghệ sĩ sáng tác, những ca sĩ hát nhạc Việt được quốc tế yêu thích, và tới lúc sẽ xuất hiện những ngôi sao nghệ thuật nhận được những giải thưởng ở tầm cao của thế giới. Điều đó không thể tới ngay một lúc, nhưng nhất định sẽ tới. Bây giờ phở Việt Nam, bánh mì Việt Nam đã ra thế giới và được bạn bè nước ngoài hân hoan đón nhận. Đó cũng là những sản phẩm tiêu dùng mang đậm tính văn hóa Việt. Tôi mong tới một ngày không xa, nhiều tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Việt Nam cũng hấp dẫn bạn bè thế giới như phở và bánh mì vậy.
THANH THẢO
Nguồn: https://baoquangngai.vn/van-hoa/202503/suc-hut-cua-van-hoa-viet-1a455a8/
Bình luận (0)