Mặt trời vừa ló rạng, cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bến. Với hạ tầng cảng cá, bến neo đậu được đầu tư khang trang, hiện đại, hằng ngày có hàng trăm chuyến tàu ra vào, mang về tôm, cá, mực đầy khoang.
Xa xa cảng cá là khu dân cư với nhà cửa kiên cố, đường sá được thảm bê tông phẳng phiu. Ngư dân Nguyễn Văn Hội nhớ lại: “Ngày xưa chúng tôi đi biển bằng ghe nhỏ, ra khơi gần bờ thôi. Biển cho gì ăn nấy, lúc được lúc không. Khi chính sách hỗ trợ ngư dân được triển khai, diện mạo làng biển ở đây bắt đầu thay đổi. Hàng loạt tàu cá vỏ thép, vỏ gỗ kiên cố ra đời, đủ sức vươn khơi xa hàng chục hải lý. Bây giờ đi biển xa, đánh bắt được nhiều loại hải sản giá trị cao. Bà con còn liên kết thành tổ đội, hỗ trợ nhau giữa biển khơi. Nhờ vậy mà đời sống khấm khá hơn nhiều so với trước”.
Với sự hỗ trợ của Nhà nước, ngư dân yên tâm bám biển, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. |
Những năm gần đây, nhiều làng biển phía Đông Đắk Lắk không còn cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi triều cường, sóng lớn. Từ năm 2015 đến nay, 13 công trình kè, xử lý khẩn cấp tình trạng xâm thực bờ biển trên địa bàn tỉnh đã được triển khai xây dựng. Kè trở thành bức tường thành vững chắc, bảo vệ tính mạng và tài sản của hàng nghìn hộ dân các làng biển.
Tại xã Tuy An Nam, từ khi kè An Chấn được đầu tư và đưa vào sử dụng, các hộ dân ở đây vui mừng khôn xiết. Làng biển khang trang hơn với những ngôi nhà mới kèm tường rào vững chắc. Con đường giao thông kết hợp cùng công trình kè được bà con trồng hoa, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp.
Gỡ cá từ mẻ lưới sau chuyến ra khơi, ông Trần Cư ở xã Tuy An Nam vui vẻ nói: "Khoảng 10 năm trở lại đây, triều cường ngày càng xâm thực, ăn sâu vào bờ biển, uy hiếp nhà ở của bà con. May sao Nhà nước kịp thời cho xây dựng kè bảo vệ. Những cơn sóng dữ do ảnh hưởng của các đợt áp thấp nhiệt đới dội vào ầm ầm đã bị kè ngăn lại. Có kè biển kiên cố, bà con ai cũng mừng".
Xuất phát từ một công trình kỹ thuật đơn thuần, kè chắn sóng vùng biển Xóm Rớ, phường Phú Yên đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương cũng như du khách. Được làm từ đá tảng và bê tông vuông vức, theo thời gian, một lớp rêu xanh bắt đầu bám dày lên bề mặt khối kè, nửa chìm - nửa nổi trong nước. Khi thủy triều xuống, lớp rêu phơi ra dưới ánh mặt trời óng ánh. Bên cạnh đó, với thiết kế chắn sóng, kè biển đã góp phần hình thành bãi tắm biển an toàn cho người dân.
Không chỉ phát huy vai trò chắn sóng, giúp người dân an cư, kè Xóm Rớ còn trở thành điểm check-in nổi tiếng. Chị Phạm Thị Tú Anh, một du khách ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với không gian tại khu vực kè Xóm Rớ. Khối bê tông chắn sóng với đủ kích thước được phủ bởi lớp rêu xanh mềm mại, tựa như hoa văn trang trí trên bãi biển. Xa xa là mũi kè chắn sóng vươn ra biển. Không chỉ tôi mà rất nhiều bạn trẻ khá thích thú với khung cảnh này”.
Với hệ thống kè bao quanh, khu vực biển Xóm Rớ hình thành bãi tắm khá an toàn, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. |
Với vẻ đẹp hoang sơ, các làng biển khu vực phía Đông Đắk Lắk đang trở thành điểm thu hút du lịch trải nghiệm đối với du khách. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, người dân ở đây bên cạnh việc mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, nay đã mạnh dạn đầu tư buôn bán, phát triển du lịch lưu trú bên bờ biển để cải thiện sinh kế. Những lễ hội cầu ngư, hát bội, đua thuyền truyền thống cũng được khôi phục, trở thành điểm nhấn thu hút du khách, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa biển.
Theo ông Ngô Đức Hiếu, một chủ homestay ở xã Ô Loan, nhận thấy nhu cầu của khách du lịch thích các hình thức trải nghiệm tại làng biển nên ông đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh homestay. Khách đến ở đây thường hòa vào cuộc sống làng biển, trải nghiệm chợ cá sáng sớm và mua cá, tôm bà con đánh bắt được. Các dịch vụ ăn uống xung quanh cũng nở rộ. Một số gia đình ở đây trước chỉ quen nghề thả lưới nay cũng kinh doanh dịch vụ, vừa có thêm thu nhập, vừa quảng bá văn hóa làng biển. Nhờ đó, đời sống bà con ở đây ngày càng phát triển.
Sự đổi thay ở các làng biển hôm nay là bức tranh sống động của một vùng đất vừa giữ được hồn quê mặn mòi, vừa khoác lên mình diện mạo mới của phát triển. Những mẻ cá đầy khoang, những ngôi nhà mới khang trang, những đoàn khách du lịch tìm đến trải nghiệm - tất cả cho thấy khát vọng vươn khơi của người dân nơi đây không chỉ là chuyện mưu sinh, mà còn là niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
“Đổi thay lớn nhất không chỉ là cơ sở vật chất mà còn ở tư duy. Người dân giờ đây không chỉ biết đi biển mà còn nghĩ đến chuyện bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững, làm du lịch văn minh. Chúng tôi thường tổ chức các hoạt động làm sạch bờ biển, du khách cũng nhiệt tình tham gia”, ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Phú Yên cho biết.
Sự phát triển của kinh tế biển và du lịch đã đem lại diện mạo mới cho các làng biển. Đường bê tông, điện sáng, trường học, trạm y tế… lần lượt mọc lên. Các chương trình hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo vừa mang lại sinh kế, vừa khẳng định quyết tâm gắn bó với biển của người dân.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202509/suc-song-moi-o-cac-lang-ven-bien-5462119/
Bình luận (0)