
Thực hiện lời căn dặn của Bác
Cách đây 63 năm, vào sáng ngày 26/3/1962, khi Nam Cường đang đối mặt với những ngày tháng gian khó, tập trung huy động sức người, sức của để quai đê lấn biển, lập đất, lập làng thì vinh dự được đón Bác về thăm. Ân cần hỏi thăm cuộc sống và sức khỏe của người dân đi khai hoang lấn biển, Bác vui mừng trước thành quả đạt được và khen ngợi đồng bào có tinh thần khắc phục khó khăn làm giàu cho quê hương. Bác căn dặn Nhân dân phải đoàn kết, dốc sức đồng lòng, xây dựng Nam Cường trở thành xã duyên hải giàu mạnh.
Đã hơn 90 tuổi song trong tâm trí ông Phạm Trung Khoát, thôn Chí Cường, xã Nam Cường vẫn không phai mờ những kỷ niệm về Bác: “Hơn 60 năm đã qua, hình ảnh bình dị, những lời dạy bảo ân cần của Bác vẫn in đậm trong ký ức của Nhân dân Nam Cường. Bản thân tôi, niềm vinh dự và cũng là hạnh phúc lớn nhất đời là được gặp Bác Hồ, được trực tiếp nghe Bác căn dặn và chỉ bảo, tôi luôn ghi nhớ và nguyện suốt đời phấn đấu thực hiện những lời Bác dạy. Tôi nhớ nhất chi tiết Bác căn dặn: “Muốn ăn cam thì phải trồng cam, đồng bào đi khai hoang cũng vậy, phải cố gắng lao động, sản xuất thì mới nhanh chóng ổn định cuộc sống” và “Đồng bào đi khai hoang gian khổ không kém gì các chiến sĩ ngoài mặt trận. Lúc đầu có gian khổ, mọi người phải đoàn kết giống như dây chão được xe bằng nhiều sợi nhỏ, dây lớn không thể đứt được”.
Học tập và làm theo lời Bác, Nam Cường hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt. Mảnh đất của những đồng cói nước ngập mênh mông, chim bay mỏi cánh không tìm ra chỗ đậu năm xưa nay đã thành những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Có được những thành công đó bởi người dân Nam Cường luôn khắc ghi và thực hiện lời Bác dạy: Mọi việc khi bắt đầu làm đều khó, phải quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn thì mới đạt được những điều mình mong muốn.
Lời dạy của Bác khi về thăm đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho Nhân dân Nam Cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng cuộc sống mới, làm giàu ngay trên đất quê hương. Với niềm tin sắt son, chung thủy trọn đời theo Đảng, theo Bác, Nhân dân Nam Cường nói riêng và Hưng Yên nói chung mãi khắc ghi hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già dân tộc và mang nặng ân nghĩa của Người.

Hành trình thực hiện công cuộc đổi mới
Trong bối cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, với quyết tâm “đẩy sóng ra xa, quai đê lấn biển, xây làng lập ấp”, những người dân Nam Cường ăn sóng nói gió chỉ với tay cày, tay cuốc, sau 1 năm đã làm nên kỳ tích khai phá được hơn 200ha, mở rộng diện tích đất canh tác, trong đó có 90ha đất trồng lúa, hơn 100ha trồng cói và nuôi trồng thủy sản. Trên mảnh đất chua mặn trước biển, bao mồ hôi đổ xuống để những bông lúa vụ đầu tiên sai bông mẩy hạt, cho sản lượng hơn 100 tấn thóc. Bên cạnh đó, Nam Cường đã rất quan tâm, chú trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ban đầu cấy lúa rồi chuyển sang trồng cói; năm 1992 lại chuyển về cấy lúa, đến năm 2001 chuyển dịch 50% diện tích sang nuôi trồng thủy sản. Trong những năm tháng này, Nam Cường là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện việc tích tụ ruộng đất và trở thành điển hình trong nuôi trồng thủy sản.
Có nhiều tiềm năng về biển, Nam Cường đã biết phát huy thế mạnh của mình. Địa phương đã chú trọng phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, coi đó là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Nam Cường có trên 400ha nuôi trồng thủy sản, đem lại giá trị hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh phát triển kinh tế biển, xã còn chú trọng vận động người dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhân dân Nam Cường ghi nhớ lời Bác dạy, bao khó khăn đã vượt qua để khai hoang lấn biển, xây dựng quê hương trở thành xã ven biển đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch mạnh mẽ từ nông, lâm, ngư nghiệp sang công nghiệp đặc biệt là lĩnh vực chế biến thủy, hải sản với hàng chục doanh nghiệp có quy mô sản xuất hàng ngàn tấn thủy, hải sản mỗi năm. Anh Bùi Văn Khoái, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thủy hải sản số 6 xã Nam Cường chia sẻ: Công ty đang tập trung phát triển và mở rộng hệ thống phân phối, đại lý bán lẻ khu vực phía Bắc để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn. Hiện nay, bình quân mỗi tháng, Công ty sản xuất hơn 40.000 lít nước mắm các loại, doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng/năm. Cùng với xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, Công ty đang có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, nâng sản lượng gấp 1,5 lần so với hiện tại, phấn đấu sớm cán đích doanh thu trên 6 tỷ đồng trong năm 2026.
Thành công trong nuôi trồng và chế biến thủy sản làm điểm tựa vững chắc để Nam Cường bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, Đảng bộ và Nhân dân Nam Cường đã nỗ lực phấn đấu là 1 trong 4 xã cán đích xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Tiền Hải (cũ) vào năm 2013. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Nam Cường mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các xã: Nam Chính, Nam Tiến và Nam Thịnh, với diện tích tự nhiên trên 28,700km2, dân số trên 37.700 người. Kinh tế - xã hội của Nam Cường tiếp tục có nhiều khởi sắc, tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2020 - 2025 ước đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt trên 12,6% năm... Đồng chí Hà Văn Trí, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường cho biết: Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nam Cường xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao thu nhập cho Nhân dân; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đặc thù vùng biển; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và 2 đột phá chiến lược: Đột phá về phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, gắn với du lịch và dịch vụ chất lượng cao; đột phá về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Nguồn: https://baohungyen.vn/suc-vuon-cung-su-doi-thay-manh-me-o-xa-nam-cuong-3186270.html
Bình luận (0)