Sinh ra ở tỉnh Quảng Ngãi, bà Phương là con đầu trong một gia đình có nhiều anh chị em. Mới lên 6 tuổi, bà bị bỏng xăng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và diện mạo. Không lâu sau đó, cha bà qua đời, để lại người mẹ một mình gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ.
Thương mẹ, thương em, chưa tròn 16 tuổi, bà Phương đã vào đời mưu sinh. Thời gian đó, với chiếc bảng gắn đầy đồ chơi và những món lặt vặt trên vai, bà Phương rong ruổi bán hàng khắp TP Hồ Chí Minh, dành dụm tiền gửi về quê để lo thuốc men cho mẹ, lo cuộc sống, lo cả chuyện xây dựng gia đình cho các em, rồi mới tính đến hạnh phúc riêng mình...
Như một cái duyên, trong một lần đến thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) buôn bán, thấy đất này sống được, không lâu sau đó bà đưa gia đình vào đây lập nghiệp.
Khởi nghiệp ở xứ người, nhờ chăm chỉ, tháo vát, bà Phương dần tích lũy được vốn liếng, mua đất, cất nhà rồi mở cửa hàng bán sỉ các món đồ chơi trẻ em.
Từng trải qua gian khó, nên bà Phương (bìa trái) luôn tận tình giúp đỡ những người nghèo khó quanh mình.
6 năm trước, khi cuộc sống gia đình dần ổn định, bà Phương bắt đầu làm thiện nguyện để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Đều đặn đầu tháng, bà Phạm Thị Ba, ở khu vực 1, phường Vị Thanh, nhận được gạo, mì, nhu yếu phẩm và có khi là tiền mặt từ bà Phương, các thành viên trong nhóm thiện nguyện. Sự hỗ trợ này trở thành nguồn sống chính của bà Ba suốt những năm qua. “Nhờ có cô Phương tới lui thăm nom, hỗ trợ nên tôi mới không lo hết gạo, có tiền mua thuốc, chứ lớn tuổi, đau yếu suốt không có làm ra tiền”, bà Ba bộc bạch.
Bà Ba là 1 trong khoảng 70 hoàn cảnh được Nhóm thiện nguyện Khánh Đức, do bà Phương làm nhóm trưởng, hỗ trợ. Nhóm thiện nguyện Khánh Đức (khu vực 6, phường Vị Thanh), do bà Phương phát động thành lập vào năm 2019, đến nay có hơn 150 người tham gia.
Trung bình mỗi tháng, nhóm chi khoảng 15 triệu đồng để hỗ trợ từ 60-80 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa bàn phường, mỗi phần gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và nhu yếu phẩm. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nhóm còn trao thêm tiền mặt. Kinh phí hỗ trợ từ sự đóng góp của mạnh thường quân và các thành viên nhóm, trong đó có gia đình bà Phương.
Dù cơ thể yếu hơn nhiều so với tuổi 56 do di chứng bỏng xăng 50 năm trước, nhưng bà vẫn nhiệt tình đi làm từ thiện khắp nơi để giúp đời, giúp người. Ông Dương Văn Thua, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 5, phường Vị Thanh, cho biết: “Bà Phương là người có tấm lòng nhân ái. Nhóm thiện nguyện của bà thường xuyên hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, không chỉ trong khu vực mà còn ở các địa bàn lân cận và bà con rất trân trọng những việc làm của bà Phương”.
Bài, ảnh: ĐANG THƯ
Nguồn: https://baocantho.com.vn/tam-long-ba-phuong-voi-nguoi-ngheo-a189947.html
Bình luận (0)