Anh Lâm là con trai đầu trong gia đình có 3 anh em. Do bố mẹ đã lớn tuổi, lại hay đau ốm nên anh phải đi làm công nhân xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh để kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp cha mẹ. Kể từ ngày anh Lâm bị tai nạn, gia đình đã vay mượn khắp nơi để có tiền đi khắp các bệnh viện lớn chạy chữa. Thế nhưng, sau hơn 4 năm chữa trị, sức khỏe của anh chưa được cải thiện mà gia đình lại lâm vào cảnh kiệt quệ, nợ nần.
Bà Nguyễn Thị Bình (mẹ anh Lâm) cho biết: “Tôi năm nay đã 70 tuổi, lại thường xuyên đau ốm nhưng với hy vọng mong manh là con sớm phục hồi nên gia đình đã vay mượn khắp nơi để có tiền tiếp tục chữa trị cho con. Đến nay chi phí chữa trị đã vượt quá khả năng của gia đình”.
Gia đình anh Nguyễn Phúc Lâm gặp nhiều khó khăn vì phải điều trị lâu dài do hậu quả của tai nạn giao thông. |
Ông Cao Văn Bường (Tổ trưởng tổ dân phố Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) thông tin thêm: "Gia đình cháu Nguyễn Phúc Lâm thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ cùng các ban, ngành ở địa phương đã kết nối, giúp đỡ cháu chữa trị. Tuy nhiên, thời gian điều trị kéo dài, số tiền ít ỏi cũng cạn kiệt. Tôi mong gia đình cháu Lâm sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua khó khăn này".
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: |
Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, số tài khoản: 115000061544 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk. Hoặc Nguyễn Phúc Trinh, số điện thoại: 0981960447, số tài khoản: 060111992651 - Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. |
Nguồn: https://baodaklak.vn/toa-soan-ban-doc/dia-chi-tam-long-vang/202505/thanh-nien-bi-liet-nua-nguoi-can-giup-do-50b21a3/
Bình luận (0)