Tác giả Yan Leopoldovich Larri là người Latvia thuộc Liên Xô trước đây. Ông tốt nghiệp Khoa Sinh học Đại học Leningrad, từng là nhà báo và trở thành nhà văn chuyên về đề tài khoa học giả tưởng. Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Karik và Valia xuất bản lần đầu năm 1937, là cuốn sách nổi tiếng nhất của Yan Leopoldovich Larri, đã được nhiều thế hệ thiếu nhi và cả người lớn ở Liên Xô, Việt Nam và khắp nơi trên thế giới yêu thích.
Nội dung câu chuyện kể về các vị khách du lịch bất đắc dĩ gồm anh trai Karik, cô em gái Valia 6 tuổi và giáo sư sinh học Ivan Enotov. Trong một buổi đến thăm nhà giáo sư, hai anh em đã uống nhầm phải thứ chất lỏng kỳ lạ làm thu nhỏ mình lại bằng kích thước của con rệp và bị con chuồn chuồn chở trên lưng bay ra đầm nước gần nhà. Giáo sư Ivan đã uống chất làm bé này, ra bờ đầm để đi tìm 2 anh em, và bắt đầu cuộc phiêu lưu của 3 bác cháu.
Tác giả đã tốt nghiệp Khoa Sinh học Đại học Leningrad nên kiến thức về khoa học tự nhiên, sinh hóa, động vật và côn trùng của ông thực sự rất đáng nể, điều đó giúp ông đưa người đọc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Dưới ngòi bút kỳ diệu của Yan Leopoldovich Larri, thế giới tí hon trong đầm lầy được miêu tả vô cùng sống động, khoa học và hấp dẫn. Trên đường tìm về nhà, 3 bác cháu được gặp, trải nghiệm, cộng tác hay chiến đấu với vô số loài côn trùng và thực vật đầm lầy phong phú như: Chuồn chuồn, nhện, bọ nước, dế trũi, kiến, bọ cánh lông, bọ hung, ong, ruồi, bướm, hoa, cây ăn thịt… Dưới cách nhìn tự nhiên trẻ thơ của Karik và Valia, sẽ luôn có sự giải thích khúc chiết, khoa học của giáo sư Ivan Enotov nên thế giới sinh vật luôn hiện hữu thật kỳ thú và sống động. Ví dụ như hiện tượng đàn kiến biết nuôi rệp cây như nuôi bò để lấy sữa, rồi con bọ rùa sẽ ăn đám rệp vì rệp làm hại cây trồng… hay cách bác cháu làm ra áo quần từ tơ nhện.
Dù đã ra đời gần 100 năm, nhưng cá nhân tôi tin rằng Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Karik và Valia sẽ tiếp tục đem lại niềm vui cùng những kiến thức thú vị về thế giới quanh ta cho lớp độc giả thời đại công nghệ hiện nay, các bạn nhỏ và cả những người lớn. Mặc dù Liên Xô không còn trên bản đồ thế giới từ năm 1991, nhưng không thể phủ nhận trong suốt thời gian tồn tại, đất nước xã hội chủ nghĩa này đã xây dựng nên một nền giáo dục hết sức tiên tiến, nhân văn. Chính những tác phẩm phổ biến khoa học phổ thông lôi cuốn, hấp dẫn như thế này đã khơi gợi nên tình yêu thiên nhiên, ham học hỏi, khám phá cho lớp trẻ Xô Viết, tạo nên một lớp trí thức xuất sắc, có những thành quả khoa học sánh ngang với các quốc gia Âu - Mỹ tiên tiến trong thời kỳ đối địch giữa 2 hệ thống chính trị trên thế giới.
THỦY NGÂN
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202505/the-gioi-tu-nhien-ky-thu-qua-con-mat-tre-tho-2505b0f/
Bình luận (0)