Là hộ nghèo ở xã, không đất sản xuất, hàng ngày, chị Sậy vất vả làm thuê mưu sinh. Thấy tính cần cù, chịu khó của chị, năm 2021, xã xét, hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Theo đó, ngoài tìm nguồn thức ăn hàng ngày cho bò, chị Sậy còn chủ động học hỏi kinh nghiệm nuôi từ những người đi trước và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chăn nuôi do địa phương tổ chức nên việc nuôi bò sinh sản trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn.
Chị Lý Thị Sậy (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) cần cù trong lao động
Nhờ chăm sóc tốt, bò phát triển khỏe mạnh và đẻ được 1 con trong năm đầu tiên. Mỗi năm, bò đẻ 1 lứa. Đến nay, bò đẻ được 4 con, chị Sậy bán 3 con trị giá hàng chục triệu đồng để trang trải cuộc sống.
Năm 2024, xã tiếp tục hỗ trợ thêm cho chị 1 con bò, hiện chị có 3 con bò sinh sản. Giờ đây, cuộc sống gia đình chị ổn định hơn. Chị Sậy chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của địa phương giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, sớm vươn lên thoát nghèo, tôi cảm ơn rất nhiều!”.
Thời gian rảnh, chị Lý Thị Sậy cắt lục bình phơi khô bán tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng - Lương Thị Ngọc Út thông tin: “Nhờ địa phương kịp thời hỗ trợ bò sinh sản và bản thân tích cực lao động đã giúp gia đình chị Lý Thị Sậy vượt qua khó khăn, thoát nghèo. Ngoài ra, thời gian nhàn rỗi, chị cắt lục bình phơi khô, bán cho thương lái để kiếm thêm thu nhập. Chị là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó. Thời gian tới, Hội sẽ tuyên dương chị để các hội viên khác trên địa bàn học tập theo”.
Bằng ý chí vượt khó vươn lên, chị Lý Thị Sậy thật sự là tấm gương sáng, góp phần đáng kể vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, quê hương ngày càng phát triển./.
Kiên Cường
Nguồn: https://baolongan.vn/thoat-ngheo-nho-nuoi-bo-sinh-san-a192646.html
Bình luận (0)