Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thương binh Huỳnh Văn Đợi vượt khó, làm kinh tế giỏi

(ABO) Là thương binh 2/4, nhưng ông Huỳnh Văn Đợi (sinh năm 1964, ngụ khu phố Gò Tre, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp) vẫn miệt mài lao động, tăng gia sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Ông là tấm gương sáng, điển hình cho lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang26/07/2025

Ông Đợi chăm sóc đàn dê của gia đình.
Ông Đợi chăm sóc đàn dê của gia đình.

Trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, vào cuối năm 1985, ông Đợi giẫm phải mìn, bị thương mất đi một phần chân phải dưới gối. Sau đó, ông được sơ cứu, rồi chuyển đến điều trị tại bệnh xá. Năm 1986, ông xuất ngũ trở về quê nhà hưởng chế độ thương binh.

Sau khi xuất ngũ trở về cuộc sống đời thường, kinh tế gia đình ông Đội gặp nhiều khó khăn. Song với sự quyết tâm, ý chí kiên cường vượt lên trên số phận, năm 1988, ông lập gia đình và có được 3 người con. Để trang trải cuộc sống gia đình và lo cho các con có cái ăn, cái mặc, ông Đợi làm đủ mọi nghề, từ làm thuê cho đến chài cá trên sông, mưu sinh kiếm sống...

Sau đó, ông Đợi học kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi dê, bò. Kinh tế gia đình dần cải thiện, các con được đi học và đi làm. Với tinh thần ham học hỏi, chịu khó, cần cù, dù khiếm khuyết về cơ thể, nhưng ông Đợi vẫn miệt mài lao động, sản xuất...

Ông Đợi bộc bạch: “Bản thân tôi là thương binh, không muốn việc mất đi một phần chân sẽ là trở ngại của bản thân, mà phải luôn vượt lên chính mình, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình. Khi ngành Nông nghiệp đến nhà văn hóa phường tổ chức tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê, bò, heo, tôi tham gia ngay, để có thêm kiến thức, kinh nghiệm áp dụng cho mô hình chăn nuôi ở gia đình đạt hiệu quả”.

Năm 2023, nhờ nguồn ngân sách hỗ trợ của địa phương và số vốn gia đình tích lũy, ông Đợi đã sửa chữa căn nhà khang trang. Với sự đồng hành, cùng nhau làm kinh tế từ vợ và các con, gia đình ông ngày càng có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn trước rất nhiều.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế", với nghị lực của bản thân, ông Đợi quyết tâm vượt qua những trở ngại, sự tự ti về cơ thể để học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới trong chăn nuôi và canh tác lúa. Trong cuộc sống đời thường, bản thân ông cũng như gia đình luôn gương mẫu chấp hành chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Với tính tình hiền lành, chất phác, ông Đợi được người dân trong xóm quý mến, thương yêu, thường xuyên giúp đỡ. Đối với các hoạt động, phong trào của Hội Cựu chiến binh phường và địa phương, ông luôn tích cực tham gia và được đánh giá là một trong những thành viên năng nổ, không vì trở ngại của bản thân mà rụt rè, thụ động.

Nói về ông Đợi, đồng chí Trần Thị Thu Sương, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Gò Tre, phường Long Thuận cho biết: “Là thương binh, nhưng với tinh thần “tàn nhưng không phế”, ông Đợi đã cố gắng chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ông còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Tinh thần và ý chí của ông Đợi rất đáng để tuyên dương và là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo tại địa phương”.

     DUYÊN TÂM - ANH THƯ

Nguồn: https://baoapbac.vn/kinh-te/202507/thuong-binh-huynh-van-doi-vuot-kho-lam-kinh-te-gioi-1047385/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm