Ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm hiểu và học đàn Tranh. |
Hiện nay, nếu muốn theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp, người yêu đàn Tranh có thể theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Còn với những người trẻ chỉ đơn thuần yêu thích tiếng đàn Tranh và muốn tập chơi như một sở thích thì việc tìm một nơi dạy đàn Tranh bài bản tại Thái Nguyên vẫn còn khá khó khăn.
Dù tại Thái Nguyên có hàng trăm trung tâm nghệ thuật đang hoạt động, nhưng số cơ sở mở lớp dạy đàn Tranh cho người mới bắt đầu, đặc biệt là các lớp ngoài hệ chính quy, vẫn còn rất hạn chế. Số lượng trung tâm giảng dạy đàn Tranh chỉ khoảng 2 đến 3 trung tâm.
Theo chia sẻ từ chị Ngọc Tuyết, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Music Wave, phường Phan Đình Phùng, một trong số ít những trung tâm đang mở lớp dạy đàn Tranh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc đưa đàn Tranh vào giảng dạy không chỉ giúp học viên làm quen với loại nhạc cụ dân tộc đặc sắc, mà còn là cầu nối để họ hiểu hơn về âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Yến Phương sau 2 năm học đàn Tranh đã có thể tự tin biểu diễn nhạc cụ dân tộc này. |
Sự kết hợp giữa đào tạo bài bản và cách tiếp cận linh hoạt, hiện đại cũng giúp đàn Tranh ngày càng trở nên gần gũi, hấp dẫn với người trẻ. Việc các trung tâm nghệ thuật tại Thái Nguyên đưa đàn Tranh vào giảng dạy không chỉ tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận với âm nhạc truyền thống, mà còn mở ra cơ hội học tập cho nhiều đối tượng ở các lứa tuổi khác nhau.
Phạm Yến Phương, tổ 2, phường Phan Đình Phùng đã và đang theo đuổi đàn Tranh, chia sẻ: Em theo học đàn Tranh tại Trung tâm Nghệ thuật Music Wave từ khi em mới 6 tuổi. 2 năm học đàn Tranh giúp em phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, rèn luyện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa dân tộc.
Trong khi đó, Nguyễn Khánh Linh, sinh viên ngành Du lịch K23, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), có tình yêu với nghệ thuật truyền thống đã tìm đến những nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên để theo học.
Theo học đàn Tranh không phải không có những khó khăn, nhưng với mong muốn chinh phục nhạc cụ dân tộc, Khánh Linh đã dành thời gian 3 buổi/ tuần để tập luyện. Giờ đây đàn Tranh trở thành một phương tiện thư giãn tinh thần, đồng thời là cách để Khánh Linh kết nối lại với những giá trị văn hóa xưa trong đời sống hiện đại. Để bảo tồn và phát huy giá trị của đàn Tranh cần có những giải pháp đồng bộ và lâu dài.
Các cơ sở đào tạo nghệ thuật như Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cần tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô đào tạo chuyên ngành đàn Tranh, đồng thời tăng cường truyền thông để thu hút học viên trẻ. Cũng cần khuyến khích các trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi, trường học phổ thông đưa đàn Tranh vào các hoạt động ngoại khóa hoặc chương trình giáo dục nghệ thuật.
Việc tổ chức các cuộc thi, hội diễn, và lớp học ngắn hạn về đàn Tranh cũng là cách hữu hiệu để tạo sân chơi và lan tỏa niềm yêu thích đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202510/tim-ve-dan-tranh-819567b/
Bình luận (0)