Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tình người trong mùa lũ

Những ngày này, nhiều người đã không ngại đường xa, vượt hàng chục cây số bằng xe máy để mang những thùng sữa, thuốc men gửi đến bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Thái Nguyên và Sơn La. Nghĩa tình ấy vẫn đang tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm lòng người nơi tâm bão.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng09/10/2025

dsc09494(1).jpeg
Điểm tiếp nhận cứu trợ của chị Quý

Từ chiều hôm qua, nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đã được mở ra, kêu gọi tinh thần tương thân tương ái khi miền Bắc đang oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề trong mùa lũ. Ở khắp các địa phương phía Đông Lâm Đồng, từng cá nhân đã chung tay đóng góp hàng hóa, nhu yếu phẩm, gửi trọn tấm lòng hướng về đồng bào miền Bắc.

dsc09499.jpeg
Chị Nguyễn Hoàng Yến Nhi và mẹ đến đóng góp
dsc09504.jpeg
Rất nhiều hàng hóa được tập kết
dsc09525.jpeg
Hai cô gái này đã chạy xe máy hơn 20km để mang thuốc và sữa nhờ gửi đi

Tình thương và những nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa ngay trong chiều 9/10, khi tại nhiều điểm tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm, liên tục có các cô chú, anh chị và các bạn trẻ mang quà đến hoặc gửi nhờ xe vận chuyển.

Từ phường Mũi Né, chị Nguyễn Hoàng Yến Nhi cùng mẹ đã mang nhiều thùng sữa, nước uống đóng chai và mì tôm đến điểm tập kết số 93 Võ Văn Kiệt (phường Phú Thủy, Lâm Đồng) để gửi đến đồng bào vùng lũ. Khi được hỏi, Nhi chỉ cười hiền: Dạ thôi, chút quà ít ỏi có đáng gì đâu, chỉ mong bà con sớm vượt qua, ổn định cuộc sống.”

dsc09552.jpeg
Nhiều cá nhân đã giấu tên khi nhờ dịch vụ giao hàng mang đến điểm tập kết
dsc09553.jpeg
Bạn trẻ Trần Tiến Đạt (phường Phan Thiết)

Cũng như Nhi, bạn trẻ Trần Tiến Đạt (phường Phan Thiết) đã mang đến gần 20 thùng sữa, nước khoáng và mì tôm để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Đạt chia sẻ: “Khi xem thông tin trên báo chí, em thật sự xúc động và chỉ muốn góp một chút quà để sẻ chia với mọi người. Em không thể trực tiếp ra đó, nên nhờ cô chú gửi giúp.”

dsc09543.jpeg
Sắp gọn lại áo phao
dsc09540.jpeg
Chị Xuân Quý cùng với anh em trong nhóm thiện nguyện SOS

Điểm tiếp nhận tại số 93 do chị Trần Thị Xuân Quý cùng nhiều thành viên tình nguyện khác đứng ra kêu gọi. Từ năm 2020, chị Quý đã nhiều lần tổ chức quyên góp, hỗ trợ bà con sau những trận lũ lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… Năm nay, khi chứng kiến Thái Nguyên chìm trong biển nước, chị lại tiếp tục vận động mọi người chung tay giúp sức.

“Chị không nhận tiền mặt, chỉ nhận hiện vật. Nếu ai nhờ thì chị sẽ đến các tổng kho để mua và nhờ họ vận chuyển đến tận nơi,” – chị Quý chia sẻ.

dsc09549-2(1).jpeg
Nhiều cá nhân đã dành những phần tiền ít ỏi của mình để ủng hộ cho đồng bào miền Bắc

Hiện tại, điểm tiếp nhận của chị Quý đã nhận được 500 thùng mì tôm, 100 thùng nước uống, 100 áo phao, cùng nhiều dầu gió, thuốc men, gạo và nhu yếu phẩm khác được gửi đến từ các địa phương như xã Lương Sơn, Phan Rí Cửa, phường Phan Thiết…

“Mình là người Việt, khi đồng bào rơi vào hoàn cảnh khốn khó thì phải biết đùm bọc, sẻ chia. Ít hay nhiều không quan trọng, chỉ cần thấy bà con bớt khổ là mình thấy vui trong lòng,” – chị Xuân Quý nói thêm.

57e5bb7437152e5c0a59c2c5d787eb9b.jpeg
Gia đình chị Út Lộ ủng hộ 100 thùng mì
132dd192c39240e0d178b7204deda3d3.jpeg
Niềm vui khi được chia sẻ khó khăn với đồng bào

“Dự kiến chậm nhất chiều tối mai sẽ có 2 chuyến xe lên đường ra Thái Nguyên để kịp hỗ trợ cho người dân vùng lũ”- chị Quý cho biết.

dsc09591.jpeg
Anh Nguyễn Trường Sơn và vợ sắp xếp lại hàng hóa tại điểm tập kết

Tại điểm tiếp nhận số 32 Nguyễn Hội (phường Phan Thiết, Lâm Đồng), anh Nguyễn Trường Sơn cũng đang đại diện tiếp nhận hàng hóa từ nhiều cá nhân hảo tâm. Sơn chia sẻ:

“Từ chiều hôm qua, em tận dụng nhà mình làm nơi tập kết. Nhiều người tự chở hàng đến, có người còn đi siêu thị mua rồi mang thẳng qua. Rất nhiều thứ như mì tôm, nước uống, thuốc men... Có gia đình ủng hộ đến 100 thùng mì. Dự kiến ngày 12/10, toàn bộ hàng hóa sẽ được gửi theo xe của sư cô Minh Tuyết Tuệ Thông để chuyển đến Thái Nguyên.”

7701082c7d8b0335d175d8fe636f900a.jpeg
Chi Đặng Kim Oanh tại điểm nhận hàng cứu trợ
bd7529c2508b1ffdab6875902a7a95b0.jpeg
Rất nhiều quần áo mới
dsc09585.jpeg
Mạnh thường quân hỗ trợ gạo cho đồng bào bị bão lũ

Tại điểm tiếp nhận cuối con hẻm số 200 Thủ Khoa Huân (phường Phú Thủy, Lâm Đồng), chị Đặng Kim Oanh cùng nhiều chị em trong hội “Lan tỏa yêu thương” đang tất bật sắp xếp quần áo mới do các tiểu thương và chủ shop ủng hộ, gấp gọn từng chiếc mền để chuẩn bị gửi ra Thái Nguyên.

Công an xã Tân Hải sẻ chia cùng đồng bào vùng bão lũ

Không chỉ có những tấm lòng thiện nguyện của người dân, tinh thần sẻ chia còn lan tỏa mạnh mẽ trong các lực lượng vũ trang địa phương.

Hưởng ứng phong trào hướng về miền Bắc đang oằn mình trong mưa lũ, Công an xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức buổi quyên góp ủng hộ đầy ý nghĩa. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Hải đã đồng lòng chung tay chia sẻ những khó khăn, mất mát mà người dân vùng bão lũ đang phải gánh chịu.

Toàn bộ số tiền và hiện vật quyên góp sẽ được đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hải chuyển đến đồng bào vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất, góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

img_6004.jpeg
Công an xã Tân Hải quyên góp cho đồng bào miền Bắc

Hành động nhân ái này không chỉ thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc bảo đảm an ninh trật tự, mà còn khẳng định tinh thần nhân văn, nghĩa tình sâu sắc, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.

Nguồn: https://baolamdong.vn/tinh-nguoi-trong-mua-lu-395198.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng
Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội
Mưa trắng trời, đường thành sông, người Hà Nội mang thuyền ra phố
Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
KHUNG TRỜI HẠNH PHÚC
KHUNG TRỜI HẠNH PHÚC