![]() |
Các hội, đoàn thể phường Bắc Kạn tổ chức nấu cơm hỗ trợ lực lượng cứu hộ. |
Những ngày vừa qua, tại các phường ở khu vực trung tâm hành chính, như: Quang Vinh, Phan Đình Phùng… nước dâng cao khiến nhiều nơi chìm trong biển nước. Những con phố vốn tấp nập giờ chỉ còn tiếng máy nổ xuồng cứu trợ, tiếng gọi nhau í ới trong mưa lất phất. Nhiều hộ dân bị cô lập, thuyền không thể vào, người dân phải trèo thang qua tường để nhận túi cơm, chai nước.
Theo thống kê sơ bộ của tỉnh, có 5.450 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 5.096 nhà bị ngập/cô lập, và khoảng 490 nhà đã được di dời khẩn cấp. Mực nước tại trạm thủy văn Gia Bẩy (sông Cầu) dâng rất cao, có thời điểm vượt đỉnh lũ năm 2024 khoảng 1,09m. Mưa lớn kéo dài, một số nơi lượng mưa vượt 500mm khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn bị sạt lở, giao thông bị chia cắt; hàng nghìn héc-ta hoa màu bị ngập úng, hư hỏng.
Ngay trong đêm 8-10, nhiều người dân phường Đức Xuân đã thức trắng đêm, để gói gần 400 chiếc bánh chưng gửi đến người dân vùng lũ.
Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân Vũ Thị Kim Quỳnh, cho biết: Chúng tôi vừa từ các xã, phường phía Nam của tỉnh trao quà trở về. Người dân lại cùng nhau gói bánh chưng, gom góp nhu yếu phẩm để chuyển đến các vùng ngập, vào cả các xã phía Bắc. Có người góp thùng mì, có người mang bao gạo, không ai bảo ai, cứ thế cùng làm.
![]() |
Nhóm của chị Nguyễn Thị Mỹ Linh nấu cơm để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. |
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (chủ một quán ăn nhỏ ở phường Bắc Kạn) cùng hàng chục người dân nấu hàng trăm suất cơm để hỗ trợ bà con vùng ngập. Chia sẻ với chúng tôi khi vừa trở về từ chuyến đi hỗ trợ người dân ở các xã, phường phía Nam bị ảnh hưởng do mưa lũ, cho biết: Ai có gì góp nấy. Người góp gạo, người góp thịt, người góp công. Chỉ mong sao mọi người ở vùng lũ được ăn no, có sức mà dọn dẹp khi nước rút.
Sau một đêm trắng, nhóm của chị Nguyễn Thị Mỹ Linh hoàn thành 500 suất cơm với thức ăn gồm muối vừng, trứng luộc, bí xanh, thịt rang, tất cả đều được hút chân không đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Những suất cơm ấy đã vượt hàng chục cây số về các xã, phường vẫn đang ngập trong nước và bùn đất. Trở về từ chuyến đi, chị Linh lại bắt tay vào kêu gọi mọi người ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con ở xã Na Rì, nơi cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề.
Tại phường Đức Xuân, trong ngày 9-10, có 1.600 suất cơm và nhiều nhu yếu phẩm đã đến với người dân vùng lũ được nấu bởi hàng trăm hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ của phường.
Chị La Thị Thúy Hằng, cán bộ Hội Nông dân phường Đức Xuân cho biết: Mọi người ai cũng đến sớm, giúp nhau sơ chế, nấu nướng. Mỗi người một việc. Chúng tôi mong rằng những phần cơm nhỏ bé sẽ đến với mọi người, góp phần sẻ chia phần nào những khó khăn mà bà con bị ngập đang trải qua.
Khắp nơi hướng về Thái Nguyên
Anh Nguyễn Việt Anh, Trưởng nhóm tình nguyện hy vọng ở Hà Nội, đã có mặt tại Thái Nguyên với nhiều nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân từ sớm. Nguyễn Việt Anh và nhóm của mình đã trực tiếp chèo xuồng đưa nhu yếu phẩm và hỗ trợ đưa nhiều người dân ra khỏi vùng ngập nước sâu.
![]() |
Nhóm tình nguyện của anh Việt Anh kịp thời hỗ trợ người dân bị nước lũ cô lập. |
Cùng thời điểm, nhiều đoàn công tác từ Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa… cũng đã về Thái Nguyên hỗ trợ. Hình ảnh chiến sĩ Công an, Quân đội, Dân quân dầm mình trong nước, bế cụ già, cõng trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.
Rất nhiều nhóm sinh viên, đoàn viên, thanh niên tỏa đi khắp các phường, xã, phát hàng nghìn suất cơm, hàng trăm ổ bánh mì, suất xôi, cháo và nước lọc cho người dân... chỉ với một mong muốn là làm sao hỗ trợ được người dân nhiều nhất có thể.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 8-10, các tổ chức, cá nhân trên cả nước đã đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng số tiền hơn 798 tỷ đồng, trong đó 170 tỷ đồng đã chuyển qua tài khoản cứu trợ của tỉnh. Các đoàn cứu trợ vẫn tiếp tục đổ về, mang theo không chỉ là nhu yếu phẩm, mà còn là sợ sẻ chia và tình yêu thương.
Hiện nay, ở nhiều nơi nước đã rút dần, người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp, khử khuẩn, thu gom rác thải. Rất nhiều gia đình đã tập trung dọn dẹp nhà cửa, từng bước ổn định cuộc sống.
Mưa lũ rồi sẽ qua, ai cũng mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, bởi họ không đơn độc. Và, trong ký ức người Thái Nguyên, sẽ còn mãi những đêm thức trắng ấm áp nghĩa tình, các chuyến xuồng chở đầy áo phao, từng túi bánh, sữa đem theo hy vọng...
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/tinh-nguoi-vuot-qua-bao-lu-e1531dc/
Bình luận (0)