Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và chào đón năm học mới.
Nhưng vượt lên khuôn khổ của một sự kiện tổng kết, đêm hội còn là lời tri ân dành cho những người âm thầm vun đắp sân chơi hè, nơi trẻ em được vui chơi, học tập, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành trong vòng tay của gia đình - nhà trường - xã hội.
Hai tháng hè ngắn ngủi, nhưng Sơn Tây đã làm nên những con số ấn tượng: Hơn 4.200 em thiếu nhi tham gia sinh hoạt, 14 lớp năng khiếu, 6 lớp bơi, gần 10.000 lượt đến bể bơi, 30 buổi giáo dục truyền thống, hàng chục hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường...
Không chỉ là tri thức và kỹ năng, đó còn là hành trang yêu thương được dệt nên từ những trò chơi dân gian, team building, múa hát, những buổi chuyện trò cùng cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, nông dân…
Đặc biệt, mô hình phối hợp liên ngành từ Chi hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ đến Đoàn thanh niên đã tạo nên một “bản hòa ca mùa hè” đầy sắc màu. Những người lớn trong gia đình - dù là cha mẹ, là ông bà, là thầy cô hay anh chị đoàn viên, đều đã trở thành người đồng hành để mỗi đứa trẻ đều có một mùa hè trọn vẹn.
Lễ tổng kết là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhưng hơn thế, là sự khẳng định rằng: Khi xã hội, gia đình và cộng đồng cùng đặt trái tim mình vào tuổi thơ con trẻ, thì mỗi mùa hè đều sẽ trở thành miền ký ức đẹp đẽ và bệ phóng cho những hành trình lớn lên.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/toa-sang-nhung-mua-he-yeu-thuong-158672.html
Bình luận (0)