Việc trao giải thưởng được thực hiện vào ngày 20-10, đồng loạt tại bốn điểm trường có thí sinh đoạt giải gồm: Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (xã Chợ Mới, An Giang), Trường Tiểu học Bùi Văn Ba (xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh), Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (phường Kim Trà, TP Huế) và Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức (Hà Nội), trong buổi chào cờ đầu tuần.

Sau hơn ba tháng phát động (từ tháng 6-2025), cuộc thi đã thu hút đông đảo phụ huynh và các em nhỏ đa dạng độ tuổi, từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở tại các tỉnh, thành phố tham gia. Các video dự thi thể hiện sự đa dạng trong lựa chọn sách và hình thức kể chuyện, từ truyện cổ tích, truyện hiện đại, sách kỹ năng đến những tác phẩm nuôi dưỡng tâm hồn. Hầu hết video được đầu tư chỉn chu, sáng tạo, thể hiện tình yêu với sách qua việc kể lại truyện, nhập vai nhân vật hoặc chia sẻ cảm xúc khi đọc.
Cuộc thi hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách ở trẻ, bồi đắp kỹ năng ngôn ngữ, tư duy kể chuyện và sự tự tin thể hiện bản thân. Đây cũng là dịp để các gia đình cùng đọc, kể và chia sẻ những điều tích cực mà sách mang lại, để mỗi câu chuyện trở thành một “hạt mầm yêu thương” nuôi dưỡng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Kết quả đợt 1, giải Nhất thuộc về em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh (lớp 2A7, Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức, Hà Nội) với video giới thiệu bộ sách “Những anh hùng trẻ tuổi”. Giải Nhì được trao cho em Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) với phần kể về tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài.
Hai giải Ba thuộc về em Huỳnh Phúc An (Trường Tiểu học Bùi Văn Ba, thành phố Hồ Chí Minh) với bộ sách “Hôm nay con ngủ cùng mẹ”, “Hôm nay con ngủ cùng bố”, “Hôm nay con ngủ một mình” và em Nguyễn Ngọc Hân (Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng, thành phố Huế) với tác phẩm “Tôi là Bêtô” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thí sinh nhỏ tuổi cho bé Đặng Nhã Lam (5 tuổi) và giải chị em cùng dự thi cho hai cặp Phan Đặng Gia Khánh – Phan Đặng Ngọc Khánh và Đỗ An Viên – Đỗ Gia Viên.
Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1-2026.

Ở đợt 1, em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh tham dự khi còn là học sinh lớp 1. Với giọng kể trong trẻo, truyền cảm và cách thể hiện tự nhiên, em đã vượt qua nhiều anh chị lớn tuổi hơn để giành giải cao nhất.
Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh chia sẻ: “Con cũng thích các thiết bị điện tử, nhưng chỉ có sách mới là không gian tri thức vô giá. Nhờ cuộc thi này, con đọc thêm nhiều sách thiếu nhi hơn và mong sẽ có nhiều bạn cùng tham gia để khám phá thêm những điều thú vị từ những trang sách hay”.
Cô bé cho biết, trước đây khá nhút nhát, ngại nói trước đám đông, nhưng nhờ được thầy cô hướng dẫn kỹ năng thuyết trình nên tự tin hơn. Trước khi dự thi, em còn tự luyện kể chuyện sinh động, tự nhiên để truyền cảm hứng cho người nghe.
Ông Nguyễn Văn Sâm, ông nội của Quỳnh Anh cho biết: “Gia đình tôi luôn muốn cháu hiểu thêm về quê hương, nên đã hướng cháu kể câu chuyện “Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc” trong bộ sách “Những anh hùng trẻ tuổi”. Đó là cách để cháu vừa học, vừa ghi nhớ lịch sử”.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/trao-giai-nhat-cuoc-thi-ke-chuyen-sach-thieu-nhi-cho-hoc-sinh-ha-noi-720443.html
Bình luận (0)