
Dấu ấn hành trình đặc biệt
Bước vào không gian chuyên đề “95 năm cờ Đảng soi đường” tại Nhà triển lãm Kim Quy, nhiều bạn trẻ đã xúc động khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh, hiện vật gắn liền với lịch sử dân tộc. Anh Tiến Hoàng (25 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ nhiều câu chuyện, bài học chỉ được nghe kể ở trường lớp giờ đây hiện hữu trước mắt. Hóa ra lịch sử vốn không hề khó hiểu, khó tiếp cận như nhiều người nghĩ.
Không gian triển lãm không chỉ để xem, mà còn để cảm và để sống trong dòng chảy ký ức. Chính sự thật, sự gần gũi ấy đã gieo vào lòng người trẻ niềm tự hào và khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Nếu chuyên đề về lá cờ Đảng gieo vào lòng người trẻ niềm tự hào và trách nhiệm, thì đến không gian “Dấu ấn địa phương”, nhiều khách tham quan như được bước vào một hành trình khám phá đất nước theo cách riêng.
Trong không gian ấy, khu vực trưng bày của thành phố Hải Phòng thu hút khách tham quan với thiết kế hiện đại, kết hợp giữa hiện vật, hình ảnh, phim tư liệu và công nghệ 3D mapping, gian triển lãm phác họa một Hải Phòng năng động, sáng tạo, vươn mình hội nhập.
Từ những hình ảnh về cảng biển, cầu Bạch Đằng, mô hình các dự án công nghiệp lớn, đến hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO vinh danh, tất cả hiện lên chân dung một thành phố Cảng giàu truyền thống cách mạng, có chiều sâu văn hiến, đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Nhiều khách tham quan dừng lại thật lâu để trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, chiêm ngưỡng hình ảnh “Thành phố âm nhạc tương lai” hay mô hình quy hoạch đô thị ven biển hiện đại.

Cựu chiến binh Lê Viết Thắng ở phường Tân Hưng (Hải Phòng) xúc động bày tỏ: “Triển lãm giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về tinh thần bất khuất của quân và dân Hải Phòng. Những trang sử hào hùng, những tấm gương hy sinh vì độc lập dân tộc hiện lên sinh động, khiến tôi như sống lại những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội. Đây không chỉ là ký ức, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp hơn”.
Không chỉ Hải Phòng, các gian trưng bày của những địa phương khác cũng góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc. Người xem được đi qua miền núi Tây Bắc với thổ cẩm, khèn, điệu múa dân gian; đến với Tây Nguyên rộn ràng tiếng cồng chiêng; hay hòa mình vào sắc màu vùng sông nước Nam Bộ với những sản phẩm OCOP đặc trưng. Mỗi gian hàng là một niềm tự hào, một minh chứng cho thành quả 80 năm dựng xây quê hương dưới mái nhà chung của Tổ quốc.
Sức hút vượt kỳ vọng

Triển lãm thành tựu đất nước lần này được tổ chức trên quy mô gần 260.000 m², với hơn 230 gian hàng, chia thành ba không gian chính: Nhà triển lãm Kim Quy, không gian ngoài trời và khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa. Từ khối kiến trúc hiện đại xen lẫn hình ảnh lịch sử, đến công nghệ tương tác đa phương tiện như VR, hologram, 3D mapping… tất cả đã tạo nên một “bảo tàng sống”, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa.
Sức hút của triển lãm vượt xa kỳ vọng. Chỉ sau 11 ngày mở cửa (28/8 - 7/9), lượng khách tham quan chạm mốc 6,5 triệu lượt người - một con số kỷ lục chưa từng có. Riêng ngày 1/9, hơn 1 triệu lượt khách đã đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Không chỉ người dân trong nước, nhiều đoàn khách quốc tế và lãnh đạo cấp cao từ Lào, Campuchia cũng đã tới tham quan, trải nghiệm.
Ấn tượng với nhiều người là không gian trưng bày 3D mapping của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Những hình ảnh lịch sử, mốc son phát triển được tái hiện trên màn hình khổng lồ, khiến mỗi khung hình như thở, mỗi âm thanh như đánh thức ký ức. Người trẻ tìm thấy cảm hứng sáng tạo, còn người lớn tuổi thì lặng đi trong niềm tự hào dân tộc.
Không gian của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Với chủ đề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gian trưng bày của Bộ Công an nổi bật sắc đỏ kiêu hãnh, trưng bày từ bộ quân phục, bức tượng, khẩu hiệu… đến công nghệ hiện đại phục vụ an ninh. Gian trưng bày của Bộ Quốc phòng lại gây choáng ngợp với hologram 3D, mapping vòng tròn ký ức và khu mô phỏng tập bắn súng ảo.

Những trải nghiệm ấy khẳng định Quân đội, Công an Việt Nam không chỉ kế thừa truyền thống hào hùng mà còn tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Đặc biệt, triển lãm không chỉ mang tính trưng bày mà còn khuyến khích sự tham gia chủ động của công chúng. Người xem có thể “xuyên không” về những thời khắc lịch sử nhờ công nghệ VR, ngồi thử khoang lái Airbus A320 mô phỏng, hay trò chuyện với robot thuyết minh tự động. Nhờ vậy, lịch sử không còn xa vời mà trở nên gần gũi, sống động.
Trước sức hút đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm thêm 10 ngày, đến hết 15/9. Quyết định kịp thời này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện để thêm hàng triệu lượt người được trải nghiệm, thụ hưởng giá trị tinh thần lớn lao, mà còn khẳng định ý nghĩa của việc lan tỏa những câu chuyện lịch sử, thành tựu đất nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Từ sáng 8/9, thành phố Hải Phòng tổ chức xe ô tô đưa đón miễn phí người dân tham quan Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Thành phố bố trí 2 điểm đón và trả người dân tại Đông Hải Phòng và Tây Hải Phòng.
Tại Đông Hải Phòng, địa điểm đón và trả khách tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp (Lạch Tray, thành phố Hải Phòng).
Tại Tây Hải Phòng, điểm đón và trả khách tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, đường Thanh Niên, thành phố Hải Phòng (thành phố Hải Dương cũ).
Thời gian đón, trả người tham quan triển lãm bắt đầu từ ngày 8/9 và kéo dài đến hết ngày 15/9.
Buổi sáng, từ 8 giờ - 8 giờ 30, xe ô tô đón người dân tại hai địa điểm trên đi Hà Nội tham quan.
Buổi chiều, từ 15 giờ - 15 giờ 30, ô tô đưa người dân từ triển lãm trở lại hai địa điểm trên của thành phố Hải Phòng.
Nguồn: https://baohaiphong.vn/trien-lam-a80-diem-hen-tinh-than-dac-biet-520355.html
Bình luận (0)