.jpg)
Ngày 5/7, trung tá Nguyễn Hữu Dịu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) đã trao trả anh Lê Văn Hoàng chiếc ví chứa hơn 11,2 triệu đồng tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ liên quan.
Trước đó, lúc 18 giờ 15 ngày 3/7, trên đường từ doanh trại cảnh sát nhân dân (số 106 Nguyễn Lương Bằng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) về nhà sau giờ làm việc, anh Dịu phát hiện một chiếc ví ở lề đường, trong đó có nhiều tiền và các giấy tờ mang tên Lê Văn Hoàng, sinh năm 1985, cư trú tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ (xã Cẩm Đông nay thuộc xã Mao Điền, TP Hải Phòng). Sau đó, anh Dịu quay lại đơn vị báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để phối hợp với Công an xã Mao Điền xác minh, tìm người đánh rơi.
.jpg)
Sau gần 2 ngày, anh Lê Văn Hoàng nhận được thông tin và đến nhận lại tài sản bị mất. Anh Hoàng cho biết không nhớ đánh rơi chiếc ví ở đâu và thời điểm nào. Khi phát hiện mất tài sản, anh không hy vọng tìm lại được và rất lo lắng do trong ví ngoài số tiền còn có căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng.
Trung tá Nguyễn Hữu Dịu hiện là Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng). Anh có nhiều năm công tại tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương cũ, được đánh giá là cán bộ có chuyên môn tốt, gương mẫu cả trong công việc và đời thường.
TIẾN HUYNguồn: https://baohaiphongplus.vn/trung-ta-cong-an-tp-hai-phong-tra-lai-so-tien-lon-nguoi-dan-danh-roi-415693.html
Bình luận (0)