Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cựu chiến binh đam mê đồ cổ, sinh vật cảnh

Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Vang (80 tuổi) ở phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng) sở hữu bộ sưu tập nhiều cổ vật, cây cảnh giá trị cao.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng05/07/2025

Ông Nguyễn Đăng Vang giới thiệu nguồn gốc đôi kỳ lân cổ thời Nhà Nguyễn có giá gần 100 triệu
Ông Nguyễn Đăng Vang giới thiệu nguồn gốc đôi kỳ lân cổ thời nhà Nguyễn có giá gần 100 triệu đồng

Ông Vang là cựu chiến binh, từng vào sinh ra tử ở các chiến trường Đà Nẵng và thành cổ Quảng Trị. Tháng 11/1968, ông bị địch bắt, giam ở nhà tù Phú Quốc. Năm 1973, khi Hiệp định Paris được ký kết, ông mới được trở về.

Cũng như bao cựu chiến binh khác, trở về với đời thường, ông Vang cùng gia đình cần cù lao động, vượt qua khó khăn để có cuộc sống ấm no. Thú vui và cũng là công việc gắn bó với ông hơn hai chục năm nay là sưu tầm đồ cổ, chăm sóc cây cảnh, góp phần phát triển kinh tế gia đình và lưu giữ những giá trị lịch sử.

Ngôi nhà của ông Vang từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người đam mê cổ vật. Hiện ông Vang có hơn 400 cổ vật với nhiều chất liệu như gốm, đá, gỗ, sành sứ, đồ đồng thời kỳ nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn… Mỗi cổ vật đều có giá trị lịch sử của từng thời kỳ văn hóa.

Ông Vang bắt đầu sưu tầm cổ vật và sinh vật cảnh từ năm 2001. Để có những món đồ ưng ý, ông thường xuyên đi xa tìm kiếm, thậm chí đi xe máy đến nhiều tỉnh, thành phố để tìm hiểu, nếu ưng ý mới hỏi mua lại.

Một đĩa cổ thời Thành Hóa (1446-1487) mà ông ưng ý, lòng đĩa vẽ con chim đậu trên cành hoa, toát lên ý nghĩa cuộc sống thanh bình
Một đĩa cổ thời Thành Hóa (1446 - 1487) trong bộ sưu tập của ông Vang. Lòng đĩa vẽ con chim đậu trên cành hoa với ý nghĩa về sự thanh bình

Ông Vang cho biết có ngày đi xe máy tới 100 km nhưng không mua được vì không ưng ý hoặc có người mua trước. Thú chơi đồ cổ của ông mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình nhờ trao đổi hoặc bán lại cổ vật, cây cảnh. Con trai ông Vang đang tiếp nối nghề của ông.

Tượng “Mẫu thượng ngàn” chạm khắc bằng đá xanh, thế kỷ 16, là một trong cổ vật quý hiếm của ông nên có giá hang trăm triệu đồng
Tượng “Mẫu thượng ngàn” chạm khắc bằng đá xanh từ thế kỷ XVI, là một trong những cổ vật quý hiếm của ông Vang, có giá hàng trăm triệu đồng

Cùng với bộ sưu tập đồ cổ, ông Vang còn là hội viên Hội Sinh vật cảnh TP Hải Dương cũ và Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh phường Thanh Bình (nay thuộc phường Lê Thanh Nghị). Hiện trong sân vườn nhà ông có gần 100 cây cảnh các loại, có cây hàng trăm năm tuổi, nhiều cây có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cây găng của ông có tuổi đời trên 200 năm, ông mua về chăm sóc đã 10 năm nay
Cây găng có tuổi đời trên 200 năm, ông Vang mua về chăm sóc đã 10 năm nay

Bà Nguyễn Thị Biện, Trưởng khu dân cư số 6, phường Lê Thanh Nghị cho biết thú vui và cũng là công việc của ông Vang vừa mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, vừa lưu giữ giá trị văn hóa - lịch sử để mọi người, nhất là các cháu thanh thiếu nhi đến tìm hiểu lịch sử các thời kỳ.

Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Vang là tấm gương về tinh thần cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Ông cũng luôn tận tình, giúp đỡ nhiều hội viên khác cùng phát triển nghề cây cảnh.

PHÙNG BẢN

Nguồn: https://baohaiphongplus.vn/cuu-chien-binh-dam-me-do-co-sinh-vat-canh-415669.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm