Đó là những ngày hè năm 2015, khi đang là giảng viên của Trường Sĩ quan Chính trị, tôi bắt gặp hình ảnh những khối học viên miệt mài luyện tập chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2015). Sớm sớm, từng khối học viên hành quân ra địa điểm luyện tập, đi giữa bình minh đang thức giấc, vẽ nên khung cảnh đẹp, hùng tráng như đoàn binh ra trận. Giữa thời tiết nóng bức, oi ả của mùa hè cao điểm, nhiều câu chuyện sáng tạo để chống nóng, tình quân dân, nghĩa đồng đội, sự vượt khó trong luyện tập được kể lại khiến ai nghe cũng không khỏi xúc động và tự hào.
![]() |
Tác giả (thứ hai, từ phải sang) cùng các nhà văn tham quan, tìm hiểu tại Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, tháng 8-2025. Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN |
Cảm xúc dâng trào, tôi hoàn thành bài viết và gửi đến hộp thư điện tử của Báo QĐND. Khi gửi bài cộng tác, tôi chỉ có mong muốn ban đầu là được chia sẻ cảm xúc của bản thân mà chưa nghĩ đến nội dung có phù hợp với tờ báo hay không. Dẫu vậy, tôi vẫn hồi hộp chờ đợi phản hồi từ tòa soạn. Một ngày trôi qua, đến ngày thứ hai, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ cán bộ một phòng biên tập của Báo. Qua điện thoại, anh dành những lời khen về cảm xúc và hình tượng mà tôi gửi gắm trong bài viết. Dẫu vậy, để phù hợp với chủ đề, thể loại và nội dung đăng báo, anh chân thành trao đổi, góp ý những vấn đề cần thiết để tôi chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết, kịp thời động viên các học viên đang ngày đêm vượt khó luyện tập nhiệm vụ diễu binh.
Chỉ một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của anh chúc mừng bài viết “Những bước chân hòa vào Tổ quốc yên vui” đã được đăng trên Báo QĐND. Anh động viên tôi tiếp tục viết bài cộng tác với Báo, đồng thời định hướng cho tôi những chủ đề, nội dung phù hợp với khả năng, sở trường, phong cách của tôi. Không chỉ vậy, anh còn gửi nhiều file tài liệu và tác phẩm báo chí để tôi đọc tham khảo. Những tài liệu ấy, tôi đã trân trọng in, đóng quyển để đọc một cách cẩn thận và đến nay vẫn là cẩm nang hữu ích cho mình.
Giờ đây, trên cương vị biên tập viên Phòng biên tập sách Văn nghệ, Nhà xuất bản QĐND, tôi càng thấm thía hơn những bài học quý khi cộng tác với tờ báo chiến sĩ. Việc cộng tác với Báo QĐND giúp tôi có cơ hội được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân, được gặp gỡ nhiều nhà báo giàu kinh nghiệm. Qua đó, tôi đã trưởng thành hơn trong từng bài viết, tích lũy được vốn liếng tác phẩm tương đối đa dạng trên các mảng nội dung. Không chỉ vậy, tôi còn được rèn luyện kỹ năng dùng từ, tư duy viết sáng tạo, sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trước khi cung cấp thông tin tới độc giả.
Qua quá trình cộng tác với Báo QĐND, tôi còn học hỏi thêm được kỹ năng giao tiếp, trao đổi với các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, cán bộ đơn vị... Những trao đổi ấy không chỉ liên quan trực tiếp đến nội dung bản thảo đang biên tập mà còn là quá trình định hướng, đặt bài đúng theo yêu cầu, nhiệm vụ xuất bản trong những năm tiếp theo. Với những cộng tác viên mới, dù bản thảo chưa thật sự hoàn hảo nhưng nếu có ý tưởng hay, tôi sẽ trao đổi thêm, “gieo” niềm tin, thúc đẩy sự cố gắng để tác giả có thể chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. Bởi khi ấy, tôi luôn nhớ đến những trao đổi thân tình, sự giúp đỡ nhiệt tâm khi cộng tác với Báo QĐND. Đó là những điều tôi được học tập, đúc kết và vận dụng tốt nhất vào công việc biên tập sách hiện tại của mình.
Từ tình cảm chân thành, tôi luôn cảm ơn những bài học quý từ khi cộng tác với Báo QĐND đã giúp mình trưởng thành và tiếp tục khẳng định những giá trị trong lĩnh vực xuất bản hiện nay.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/truyen-cam-hung-nghe-viet-cho-cong-tac-vien-882642
Bình luận (0)