Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tuyển Italy trên bờ vực sụp đổ

Một lần nữa, đội tuyển Italy đứng trước nguy cơ vắng mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới. Thất bại 0-3 trước Na Uy ngay tại Oslo rạng sáng 7/6 thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ.

ZNewsZNews07/06/2025

Tuyển Italy vừa thua đậm 0-3 trước Na Uy tại vòng loại World Cup 2026.

La Gazzetta dello Sport” gọi đây là “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, khi đội quân của HLV Luciano Spalletti rơi xuống vị trí thứ tư bảng đấu. Về lý thuyết, tấm vé vớt qua vòng play-off vẫn còn, nhưng thực tế thì đầy chông gai. Nhất là khi ký ức đau đớn về hai lần lỡ hẹn với World Cup 2018 và 2022 vẫn còn nguyên.

“Chiến dịch vòng loại của chúng ta đã kết thúc trước cả khi kịp bắt đầu”, Gazzetta viết đầy cay đắng. Không chỉ vì tỷ số, mà vì cách Italy thi đấu: thiếu ý tưởng, thiếu sức sống, và hoàn toàn lép vế trước một Na Uy chơi sắc bén và hiệu quả. Haaland tỏa sáng rực rỡ, còn “Azzurri” thì chìm sâu trong khủng hoảng.

Tờ báo này không ngần ngại chỉ trích trực tiếp Spalletti và kêu gọi thay đổi trên băng ghế huấn luyện: “Dự án này cần kết thúc ngay”. Với nhiều người, niềm tin vào Spalletti đã lung lay từ kỳ Euro gần - và giờ, có lẽ đã không còn gì để níu giữ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC), ông Gabriele Gravina, cũng là tâm điểm của làn sóng chỉ trích. “Ông không thể mãi sống dựa vào ánh hào quang Euro 2021”, Gazzetta cảnh báo. Các đời chủ tịch trước từng từ chức sau khi tuyển Italy không thể dự World Cup. Còn Gravina thì vẫn ngồi vững, dù hình ảnh ông “như tượng sáp” trên khán đài sân Ullevaal bị đem ra chế giễu.

Corriere dello Sport - tờ báo thể thao uy tín khác - cũng không kìm được sự thất vọng: “Không thể chơi bóng tệ như thế”. Theo họ, vấn đề không chỉ là chiến thuật mà là sự khủng hoảng mang tính hệ thống: một thế hệ cầu thủ thiếu cá tính, một đội ngũ huấn luyện không đưa ra được giải pháp. “Khi bạn không thể cạnh tranh ở châu Âu, thì đừng mong đến World Cup”, Corriere dello Sport nêu quan điểm.

Tuyen Italy anh 1

HLV Luciano Spalletti của tuyển Italy đang đối mặt nhiều chỉ trích.

Trong bài viết “Người vắng mặt vĩ đại: Italy”, tờ báo này đặt ra câu hỏi nhức nhối: Phải chăng việc nhìn World Cup qua màn ảnh nhỏ đang trở thành điều bình thường với người Italy?

Cả GazzettaCorriere đều thống nhất rằng: con đường duy nhất còn lại là qua vòng play-off. Nhưng đó không hề là hành trình dễ dàng. Tuyển Italy buộc phải về nhì bảng, lọt nhóm đội nhì có thành tích tốt nhất, và vượt qua hai trận loại trực tiếp - một sân nhà, một sân khách - trước các đối thủ không hề dễ chơi. Đó cũng chính là con đường từng khiến họ dừng bước trước Bắc Macedonia cách đây hai năm.

Tờ Tuttosport thì gọi đây là “thời điểm đen tối nhất của bóng đá Italy trong kỷ nguyên hiện đại”. Theo họ, ngay cả việc lọt vào vòng play-off cũng không dễ dàng, khi Italy phải toàn thắng Moldova và Israel, trong khi hiệu số bàn thắng đang nghiêng mạnh về phía Na Uy.

Nếu tiếp tục vắng mặt ở World Cup 2026, bóng đá Italy sẽ trải qua 12 năm liên tiếp không có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Danh hiệu Euro 2021 sẽ không còn đủ sức cứu vãn hình ảnh, uy tín, và niềm tin từ người hâm mộ. Kể từ sau chức vô địch thế giới 2006, tuyển Italy đã đi xuống không phanh: bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2010 và 2014, và hai lần liên tiếp vắng mặt.

Cuộc khủng hoảng này không chỉ là chuyện sân cỏ. Nó còn liên quan đến hệ thống đào tạo trẻ, chất lượng cầu thủ nội, năng lực quản lý và cả hình ảnh của bóng đá Italy trên trường quốc tế. “Một cuộc khủng hoảng kỹ thuật chưa từng có”, Gazzetta kết luận.

Và đã đến lúc không thể tiếp tục né tránh. Bóng đá Italy cần một cuộc cách mạng thật sự - từ băng ghế huấn luyện đến phòng họp của liên đoàn, nếu không muốn bị lãng quên trên bản đồ bóng đá thế giới.

Nguồn: https://znews.vn/tuyen-italy-tren-bo-vuc-sup-do-post1559030.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm