U23 Việt Nam tích cực tập luyện tại Indonesia - Ảnh: VFF
Tối 15-7, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Indonesia nhằm chuẩn bị cho trận ra quân với U23 Lào ở bảng B Giải U23 Đông Nam Á 2025 vào ngày 19-7 tới.
Buổi tập diễn ra trên sân vận động Madya, nằm gần sân Bung Karno và không xa nơi đóng quân của đội tuyển. Tuy nhiên, do tình trạng giao thông thường xuyên ùn tắc tại Jakarta, toàn đội phải mất gần 50 phút di chuyển bằng xe buýt để đến được địa điểm này.
Hôm nay, bảng A của giải cũng khởi tranh với các trận đấu giữa Malaysia - Philippines và Indonesia - Brunei. Đây đều là những đội bóng có thể trở thành đối thủ của U23 Việt Nam khi vượt qua vòng bảng.
Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik cùng một số trợ lý đã trực tiếp tới sân theo dõi hai trận đấu này để quan sát, đánh giá các đối thủ tiềm năng. Buổi tập của U23 Việt Nam vì vậy được giao cho trợ lý Lee Jung Soo điều hành theo giáo án đã đề ra.
Trợ lý Lee Jung Soo điều hành buổi tập của U23 Việt Nam - Ảnh: VFF
Ở buổi tập này, khối lượng vận động được tăng lên đáng kể so với buổi tập đầu tiên, với trọng tâm là các nội dung phối hợp nhóm, chuyển đổi trạng thái cũng như kiểm tra, rà soát đội hình chuẩn bị cho trận đấu với U23 Lào.
Không khí tập luyện diễn ra rất tích cực khi các cầu thủ đều nỗ lực hết mình để cạnh tranh cơ hội ra sân, qua đó góp phần tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh và tinh thần quyết tâm cao độ trong toàn đội.
Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, trung vệ Phạm Lý Đức chia sẻ: "Ngày đầu đặt chân đến Indonesia, thời tiết khá giống Việt Nam. Buổi tập hôm qua chủ yếu để hồi phục, lấy lại thể trạng sau chuyến di chuyển dài. Đến hôm nay, tất cả đã có thể trạng tốt hơn để bước vào tập luyện chuyên môn".
Lý Đức cũng đánh giá cao chất lượng điều kiện tập luyện tại Indonesia, đồng thời khẳng định toàn đội đều hướng đến mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch.
Anh nói: "HLV Kim Sang Sik luôn yêu cầu mỗi cầu thủ phải ra sân với hơn 100% tinh thần và sự quyết tâm. Dù đôi lúc có đau nhẹ trên sân tập nhưng với sự động viên của ban huấn luyện, chúng tôi luôn nỗ lực đứng dậy, tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ.
Chức vô địch hai năm liên tiếp 2022 và 2023 là niềm tự hào, là động lực để toàn đội phấn đấu bảo vệ thành quả ở mùa giải này. Chúng tôi khá thoải mái, không gặp áp lực gì lớn".
Nguồn: https://tuoitre.vn/u23-viet-nam-tap-ma-khong-co-hlv-kim-sang-sik-20250715224137963.htm
Bình luận (0)