Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vẻ đẹp tuyệt đối điện ảnh của 2 hòn đảo hoang sơ của Khánh Hòa

Khánh Hòa - Hai hòn đảo đẹp hoang sơ giữa đại dương xanh mênh mang.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động08/07/2025

Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Trong chuyến đi xuyên Việt, gia đình anh Nguyễn Huy Đức (34 tuổi, Hà Nội) đã vô tình khám phá ra 2 hòn đảo sở hữu nước biển màu xanh ngọc bích chẳng khác nào biển đảo ở những đất nước nổi tiếng như Philippines hay Maldives. Anh tiết lộ bản thân có thói quen tìm những địa điểm đẹp và độc đáo trên Google Maps khi nhìn từ vệ tinh. Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Gia đình anh Đức đã ở lại Hòn Mao trong 1 buổi sáng để tham gia các hoạt động ngoài trời như bơi, lặn, ngắm cá, đi dạo và chụp ảnh. Hiện tại, hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, không có khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Vợ chồng anh Đức mê đắm vẻ đẹp biển đảo Khánh Hòa. Anh cho hay: "Khi lên kế hoạch khám phá ở Khánh Hòa cũng vậy, tôi phát hiện ra 2 hòn đảo rất đẹp mà hiếm có đảo nào ở Việt Nam mình thấy xanh đẹp thế. Những hòn đảo như vậy trước giờ tôi vốn chỉ thấy hay tồn tại ở Philippines.
Sau khi không tìm thấy thông tin nào trên mạng, gia đình tôi tiếp tục mày mò dò tìm xem đảo có gần những làng chài hay cảng nào. Khi chạy xe từ Phú Yên chạy về Nha Trang, gia đình tôi tìm mãi và cuối cùng cũng có vài ngư dân đồng ý đưa chúng tôi ra đảo bằng ghe". Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Bên cạnh đó, gia đình anh còn khám phá ra Hòn Một - một hòn đảo nhỏ khác hiện cũng không khai thác du lịch, sở hữu nét đẹp nguyên bản với nước biển màu xanh ngọc, cát trắng, cây xanh phủ kín đảo.
Nam du khách bày tỏ: "So với các hòn đảo khác ở Nha Trang, ví dụ so với Hòn Mun - hòn đảo tôi thích nhất, tất nhiên ở 2 hòn đảo mà gia đình tôi khám phá trong chuyến đi này sự tiện nghi không bằng, san hô hay cá không nhiều bằng. Nhưng mọi thứ được bảo tồn đúng như Mẹ thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, vào buổi chiều, khi nước rút, cảnh không còn đẹp như buổi sáng, nước cao quá cũng khó đi lại ở con đường giữa biển". Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Gia đình anh đã khám phá ra 2 hòn đảo tuyệt đẹp này vào ngày thứ 42 trong chuyến đi xuyên Việt. Trước đó, gia đình anh Đức cũng đã có những trải nghiệm khó quên tại nhiều khu vực biển đảo Việt Nam. Vì thế, anh hy vọng vẻ đẹp thiên nhiên của dải đất hình chữ S sẽ lan toả và tiếp cận đến nhiều người hơn và hy vọng dù ở địa điểm nào, vẻ đẹp ấy cũng được các du khách quan tâm và bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi. Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Biển đảo Việt Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huy Đức

Laodong.vn

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/ve-dep-tuyet-doi-dien-anh-cua-2-hon-dao-hoang-so-cua-khanh-hoa-1532449.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Loại trà đắt đỏ nhất Hà Nội, giá hơn 10 triệu đồng/kg được chế biến thế nào?
Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm