Theo Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập), “Tìm xác: Ma không đầu” là bộ phim dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé tuần qua. Trong 3 ngày cuối tuần, bộ phim của đạo diễn Bùi Văn Hải (Hải Bùi) mang về hơn 21,4 tỷ đồng, với khoảng 250 nghìn đầu vé được bán ra. Bình quân, mỗi suất chiếu bán được khoảng 32 vé. Doanh thu hiện tại của phim đạt 33,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thành tích này cho thấy sự lép vế so với “Ma da” và “Quỷ nhập tràng” - 2 tác phẩm cùng “vũ trụ kinh dị” do nhà sản xuất Nhất Trung xây dựng. Sau khi ra mắt, bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến kịch bản, các tình tiết hài hước, kinh dị thiếu điểm nhấn.
Chuyện phim theo chân bộ đôi Tiến (Tiến Luật) và Thành (Ngô Kiến Huy). Cả hai nhận nhiệm vụ đi chở một thi thể không nguyên vẹn về bệnh viện khám nghiệm. Trên đường đi, máu từ tử thi bất ngờ văng lên áo của Tiến.
Anh không ngờ rằng, sự cố này sẽ đẩy mình cùng người mẹ già lú lẫn (Hồng Vân) rơi vào bi kịch. Tại căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con sống, nhiều hiện tượng kỳ dị liên tục xảy ra. Ban đầu, Tiến không mảy may để tâm, nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng, buộc anh phải khám phá bí ẩn.
Doanh thu phim “Tìm xác: Ma không đầu” chưa bùng nổ. Ảnh: NSX |
Theo ê-kíp, tác phẩm dựa trên vụ án có thật, xảy ra năm 1987 tại chính gia đình của Bùi Văn Hải. Đạo diễn đưa câu chuyện này lên màn ảnh rộng với mong muốn tạo nên những thước phim kinh dị, song vẫn đầy tính nhân văn. Tuy nhiên, lối kể chuyện của anh lại khiến thông điệp này được truyền tải có phần sai lệch.
Nhiều khán giả chỉ trích bộ phim vì có xu hướng “tung hô” thủ phạm, đổ lỗi ngược cho nạn nhân khi ở cuối, phim cố gắng nhấn mạnh cô là người thực dụng, thậm chí quá hỗn hào nên mới bị sát hại. Việc “Tìm xác” có thước phim kèm nhạc có lời tri ân tình cảm mẹ con cũng khiến người xem cảm thấy khó hiểu.
Trong dàn diễn viên, Tiến Luật, Hồng Vân, Ngô Kiến Huy dừng lại ở mức tròn vai, chưa có khoảnh khắc bùng nổ. Điểm sáng hiếm hoi của phim là tương tác mẹ con của Tiến Luật, Hồng Vân. Trong tuần tới, “Tìm xác” đụng độ nhiều tác phẩm bom tấn, rất có thể doanh thu phim sẽ chững lại.
Diễn xuất của dàn diễn viên dừng ở mức tròn vai. Câu chuyện phim bị chê vì truyền tải sai thông điệp. Ảnh: NSX |
Đứng thứ hai tuần qua là phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” với hơn 11,4 tỷ, nâng tổng doanh thu hiện tại của phim đạt hơn 153 tỷ sau 3 tuần ra rạp. Với hơn 2.000 suất/ngày như hiện tại, cùng sự ủng hộ, tinh thần tự hào dân tộc dịp 30/4-1/5, bộ phim vẫn sẽ trụ rạp trong thời gian dài.
Đứng thứ 3 trên phòng vé Việt là phim “Cưới ma giải hạn” - bản remake (làm lại) từ bộ phim đình đám của Đài Loan (Trung Quốc) - “Marry My Dead Body” (Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà). Phim đạt doanh thu 5,9 tỷ trong 3 ngày cuối tuần. Tổng doanh thu của phim hiện đạt hơn 35,8 tỷ.
Bên cạnh đó, các phim điện ảnh ngoại như “Đầu xuôi đuôi đút lót”, “Kappa: Ác linh dưới đáy hồ”, “Mẹ quỷ con ma” đều đã ra mắt nhưng doanh thu phòng vé không quá ấn tượng. Điều này được xem là điều kiện tốt để 2 phim Việt là “Địa đạo”, “Tìm xác” có thể tăng thêm doanh thu, trước khi bộ đôi bom tấn - “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của Lý Hải và “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” của Victor Vũ chính thức trình làng dịp lễ 30/4 - 1/5.
Ngoài ra, bom tấn Marvel - “Thunderbolts” (Biệt đội sấm sét) cũng sẽ ra mắt khán giả dịp này nhưng suất chiếu đang cho thấy rõ sự lép vế với các phim Việt.
Nhã An
Nguồn: https://baophapluat.vn/vi-sao-doanh-thu-phim-tim-xac-khong-bung-no-post546214.html
Bình luận (0)