Những phút giây ấm áp nghĩa tình giữa đoàn viên, thanh niên và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Từ ngày 01/01/2016, Báo Long An (nay là Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An) nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) như một nghĩa cử tri ân sâu sắc. Thực hiện mô hình Người con hiếu thảo, vào các dịp lễ, tết, đoàn viên Chi đoàn đến thăm, dọn vệ sinh nhà cửa, trò chuyện cùng mẹ như một người con trong gia đình.
Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, mẹ Lê Thị Hạnh (SN 1930) đã chứng kiến và gánh chịu những mất mát không gì bù đắp được. Chồng mẹ là ông Nguyễn Hoàng Lệ và con gái là chị Nguyễn Thị Đính đều anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mỗi vết thương lòng là một lần mẹ gắng gượng đứng dậy bởi ý chí kiên cường và tinh thần yêu nước chưa bao giờ tắt trong trái tim người Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Năm tháng qua đi, ký ức có thể nhạt phai nhưng hình ảnh người con gái ra đi “trả thù cho cha” vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mẹ. Mẹ Hạnh nói: “Nó xin đi để trả thù cho cha thì tôi cũng đành để con đi. Đến khi hay tin nó hy sinh, buồn lắm, đau như đứt từng khúc ruột”.
Mất mát là vậy nhưng mẹ vẫn nén đau thương, tảo tần làm ruộng nuôi con và lặng thầm nuôi giấu cách mạng. Gian khó không quật ngã được ý chí của người phụ nữ Việt Nam kiên trung. Giờ đây, mẹ sống một cuộc đời thanh thản, bình dị.
Trong ngôi nhà nhỏ thờ chồng, thờ con, mẹ trở thành tấm gương sáng về sự hy sinh cho thế hệ trẻ noi theo. Cuộc sống quanh mẹ đã đổi thay, đường đất ngày nào nay được trải nhựa, nhà cửa khang trang, người dân sống trong cảnh yên vui, ấm no, đó cũng là điều khiến mẹ cảm thấy ấm lòng.
Đặc biệt, sự quan tâm, sẻ chia từ đoàn viên, thanh niên hôm nay chính là món quà tinh thần quý giá, phần nào xoa dịu những mất mát mà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã trải qua. Và hơn hết, đó là lời nhắc nhớ chân thành: Hòa bình hôm nay là thành quả của máu, nước mắt và tình yêu thương vô bờ bến của những người mẹ thầm lặng mà vĩ đại.
Bí thư Chi đoàn cơ sở Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An - Võ Ngọc Khang Nam cho biết: “Thông qua mô hình Người con hiếu thảo, Chi đoàn mong muốn góp phần viết tiếp những trang đẹp của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẽ giúp lòng biết ơn được nuôi dưỡng, lan tỏa và tiếp nối trong một xã hội giàu nhân ái”.
Trong ánh mắt hiền từ, nụ cười phúc hậu của mẹ Lê Thị Hạnh là cả niềm tự hào về người chồng, người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dẫu thời gian có thể làm nhòa đi ký ức nhưng tình yêu nước và tinh thần kiên cường của mẹ vẫn luôn là nguồn sáng, tiếp thêm động lực cho các thế hệ hôm nay./.
Trần Thoa - Đình Quang
Nguồn: https://baolongan.vn/viet-tiep-hanh-trinh-tri-an-a195106.html
Bình luận (0)