Video: Vùng cao xứ Thanh vào mùa thu hoạch lúa.
Vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, các huyện miền núi Thanh Hóa như Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa... đồng loạt bước vào mùa thu hoạch lúa. Không khí mùa gặt lan tỏa khắp bản làng, từ sớm tinh mơ đã vang lên tiếng gọi nhau í ới, tiếng liềm lách cách và tiếng bước chân rộn ràng xuống ruộng. Khung cảnh ấy cứ thế diễn ra đều đặn mỗi năm, mang theo biết bao hy vọng của người dân vùng cao về một mùa no ấm.
Bà Phạm Thị Cúc, sống tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh chia sẻ: “Nhà tôi có hơn 5 sào trong lúa, năm nay thời tiết thuận lợi, mưa nắng đúng độ nên lúa phát triển tốt, bông dài, hạt chắc. Mặc dù gặt thủ công vất vả, nhưng được mùa là vui rồi. Lúa ở đây chủ yếu để ăn, phần dư thì để dành nuôi gà, nuôi lợn, chứ bán chẳng được bao nhiêu”.
Ở vùng núi, các thửa ruộng nằm rải rác, nhỏ hẹp và dốc nên hầu hết người dân vẫn phải thu hoạch bằng tay. Công cụ thu hoạch chỉ là chiếc liềm nhỏ được mài sắc để gặt lúa. Việc gặt đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai, đặc biệt là khi phải di chuyển nhiều giữa các ruộng trên núi cao.
Bà Trương Thị Thắng, người dân tộc Thái ở thôn Cú, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, cho biết: Sáng nào tôi cũng đi từ 5 giờ để lên ruộng gặt. Làm từ sáng tới chiều mới xong được 2-3 thửa. Ở đây ai cũng tự đi gặt cả, không thuê mướn gì, vì ruộng nhỏ, máy móc không vào được.
“Mỗi bó lúa sau khi cắt xong đều phải hong ngay ngoài đồng cho khô mặt để cho nhẹ, rồi mới gùi hoặc gánh về nhà. Vất vả lắm, nhưng nhìn ruộng lúa vàng óng, lòng người cũng thấy phấn khởi” bà Thắng cho biết thêm.
Dọc theo các bờ ruộng, những người phụ nữ gánh những gánh lúa vượt dốc. Hình ảnh đó như một bức tranh sống động của miền sơn cước, nơi lao động và cuộc sống hòa quyện vào nhau mộc mạc, bình yên.
Ông Phạm Văn Tiến chia sẻ: “Năm nay lúa thơm lắm. Mỗi giống có mùi khác nhau, nhưng giống nếp nương là thơm nhất. Lúa tẻ thì để làm gạo ăn quanh năm. Vụ này được mùa, người dân ai cũng vui. Cả bản như có hội, người gặt, người gánh, trẻ con thì nô đùa khắp nơi”.
Mùi hương của lúa chín lan khắp không gian, hòa cùng mùi đất ẩm và gió núi, tạo nên một cảm giác vừa thân thuộc.
Mỗi mùa gặt đi qua không chỉ để lại những kho thóc đầy, mà còn lưu giữ trong lòng người những ký ức đẹp về sự sống nảy mầm trên từng thửa ruộng nơi rẻo cao xứ Thanh. Mùa vàng ấy – là màu của no ấm, của hy vọng, và là biểu tượng vĩnh hằng của đời sống miền núi vẫn đang từng ngày thay da đổi thịt.
Hoàng Đông
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/vung-cao-xu-thanh-vao-mua-thu-hoach-lua-248856.htm
Bình luận (0)