Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xúc cảm Tết Độc lập

Gần 80 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, nhưng trong ký ức của những người từng chứng kiến ngày Độc lập đầu tiên của dân tộc, cảm xúc thiêng liêng ấy vẫn nguyên vẹn, như mới hôm qua.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên02/09/2025

Ông Nguyễn Quân cùng vợ ôn lại kỷ niệm qua những bức ảnh tư liệu quý trong căn nhà nhỏ tại phường Đức Xuân.
Ông Nguyễn Quân cùng vợ ôn lại kỷ niệm qua những bức ảnh tư liệu quý trong căn nhà nhỏ tại phường Đức Xuân.

Những ngày tháng Tám, khi đất trời vào Thu, chúng tôi có dịp gặp gỡ hai nhân chứng đặc biệt, họ là những người từng tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc. Đó là ông Nguyễn Quân, 94 tuổi, ở phường Đức Xuân và ông Vũ Văn Tuất, 92 tuổi, ở phường Bắc Kạn.

Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ nền nếp và yên tĩnh, Thượng tá Nguyễn Quân – nguyên Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Đảng (Học viện Hậu cần), nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn cũ, vẫn giữ được giọng nói sang sảng, ánh mắt sáng và tinh anh ở tuổi xưa nay hiếm. Mùa Thu năm 1945, ông mới 16 tuổi, nhưng ký ức về ngày đất nước giành được độc lập đến nay vẫn không phai mờ.

Ông Quân nhớ lại: Ngày ấy, thông tin toàn do người đi bộ truyền miệng. Khi nghe tin Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, cả thị xã Bắc Kạn vỡ òa trong niềm vui. Dù không nghe được trực tiếp, ai cũng hiểu rằng từ nay đất nước có tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong kháng chiến, ông Quân đã tham gia nhiều trận đánh lớn, đặc biệt là Chiến dịch giải phóng thị xã Bắc Kạn năm 1949. Rời quân ngũ sau hơn 40 năm công tác, ông tiếp tục đóng góp cho địa phương, là một trong những người đặt nền móng xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, trong những buổi gặp mặt đoàn viên, học sinh, ông vẫn say sưa kể về những tháng ngày chiến đấu, cống hiến cho độc lập dân tộc. Ông bảo: Ký ức là tài sản vô giá, và lịch sử phải được kể lại bằng chính những lời từ trái tim.

Cũng là một nhân chứng sống của thời khắc thiêng liêng ấy, ông Vũ Văn Tuất (hiện sống tại một ngõ nhỏ ở phường Bắc Kạn, năm nay 92 tuổi) với mái tóc bạc phơ, giọng nói run run, nhưng khi kể về ngày 2/9/1945, ánh mắt ông bỗng sáng lên, đầy xúc động.

Ông Vũ Văn Tuất chăm sóc cây cảnh trước hiên nhà.
Ông Vũ Văn Tuất chăm sóc cây cảnh trước hiên nhà.

Ông Tuất nhớ lại: Trời hôm ấy đẹp lắm. Ai cũng nô nức kéo nhau đến trụ sở Ủy ban Kháng chiến tỉnh. Người mặc áo chàm, áo nâu giản dị, tay cầm cờ đỏ sao vàng. Cờ may tay, màu có khi chưa đều, nhưng lòng người thì rực rỡ vô cùng.

Không khí Ngày độc lập tại Bắc Kạn khi ấy thật đặc biệt. Ông Tuất kể, già có, trẻ có, trai gái đều háo hức như đi hội. Nhiều nhà đun nước mời khách, người cười, người khóc bởi sau bao năm đấu tranh, cuối cùng đất nước cũng giành được độc lập.

"Tiếng hô 'Việt Nam độc lập muôn năm!' vang dội khắp núi rừng. Tôi khi ấy là chàng trai mới đôi mươi, chưa hiểu hết hai chữ ‘chính trị’, nhưng tôi cảm nhận rõ đất nước đang thay đổi. Rồi con cháu mình sẽ không còn sống trong đói khổ, bất an như cha ông từng trải" - ông bồi hồi kể lại. Giờ đây, mỗi lần nghe tiếng nhạc vang lên chào mừng Quốc khánh, ông lại xúc động như ngày nào.

80 năm đã qua, nhưng những ký ức lịch sử vẫn còn sống mãi trong lòng những người từng đi qua cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu năm ấy. Họ là những cột mốc sống, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và khát vọng vươn tới tương lai tươi sáng.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202509/xuc-cam-tet-doc-lap-7513e9d/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình
Hùng tráng tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển
Quảng trường Ba Đình rực sáng trước giờ bắt đầu sự kiện A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm