Làng Nghiến
Cách trung tâm TP Hà Giang gần 150km, làng Nghiến thuộc quần thể phố cổ Đồng Văn là nơi sinh sống của hơn 30 hộ dân đồng bào Mông, Tày.
Nép mình dưới chân những dãy núi đá, làng Nghiến hiện lên với những ngôi nhà cổ kính, bình yên. Những ngôi nhà ở đây có tuổi đời hàng trăm năm, khắc họa chân thực cuộc sống của đồng bào dân tộc.
Nhà được xây bằng đá ong hoặc đá tảng, với thiết kế hình ống. Mỗi ngôi nhà còn có các biểu tượng, họa tiết trang trí mang ý nghĩa văn hóa, thể hiện phong tục tập quán và tín ngưỡng của người Mông, Tày.
Những bức tường đất, cầu thang, lan can gỗ đã ngả màu, mái ngói âm dương tô thêm vẻ đẹp cổ kính, yên bình. Phía sau ngôi làng nhỏ là ngọn núi trập trùng, khung cảnh hùng vĩ, nên thơ.
Với vẻ đẹp cổ kính, làng Nghiến mỗi năm thu hút hàng chục nghìn khách du lịch đến từ mọi miền tổ quốc. Đây là điểm dừng chân khiến du khách thích thú khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn.
Lô Lô Chải
Cũng giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, làng Lô Lô Chải nằm ngay dưới chân núi Rồng, cách Cột cờ Lũng Cú chỉ tầm 1km. Đây là nơi sinh sống của tộc người Mông và người Lô Lô qua nhiều thập kỷ.
Điểm nhấn của làng Lô Lô Chải là những ngôi nhà trình tường với kiến trúc đặc trưng vùng cao nguyên đá.
Mỗi ngôi nhà ở đây đều được xây dựng thủ công từ đất sét, nện chặt thành tường dày, mái lợp ngói âm dương nằm san sát nhau. Màu vàng nâu ấm áp của tường đất hòa quyện với sắc xanh của núi rừng tạo nên khung cảnh yên bình, đầy chất cổ kính.
Tại Lô Lô Chải, nhiều nghề truyền thống nổi tiếng như làm mộc, thêu thùa vẫn đang được lưu giữ.
Làng Lũng Cẩm
Cách Lô Lô Chải 1 giờ đi xe, làng Lũng Cẩm tại xã Sủng Là (Đồng Văn) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc H'Mông, Lô Lô, Hoa.
Điểm nhấn nơi đây chính là sự bình yên, mộc mạc của người dân bản địa. Đặc biệt, những ngôi nhà trình tường có niên đại trên dưới 100 năm góp phần tạo nên sự cổ kính.
Tất cả được dựng thủ công bằng những vật liệu sẵn có như đất để trình tường nhà, ngói, gỗ và hàng rào đá bao quanh. Mái nhà được lợp bằng ngói âm dương, tường được trình bằng đất. Màu ngói hòa lẫn trong màu xám của núi đá tạo thành bức tranh đẹp nổi bật giữa miền cao nguyên đá.
Theo thời gian, các mái nhà được phủ một lớp rêu xanh, càng tạo nên vẻ cổ kính cho ngôi làng. Quanh làng được bao bọc bởi dãy núi đá trùng điệp như bức tường thành che chở.
Đây cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo khách du lịch khi tới cao nguyên đá Đồng Văn.
Giữa một khung cảnh cao nguyên đá kỳ vĩ, nhịp sống ở làng Lũng Cẩm chậm lại, tạo nên sự bình yên. Với vẻ đẹp này, Làng VHDL Lũng Cẩm đã trở thành bối cảnh chính trong bộ phim “Chuyện của Pao” được chuyển thể từ tác phẩm “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá".
(Theo Báo Lao động)
Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/126681/3-ngoi-lang-co-nep-minh-giua-long-cao-nguyen-da-Ha-Giang
Bình luận (0)