BHG - Tháng Tư này trên mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc có một ngày rất đặc biệt với những người làm báo: Kỷ niệm 61 năm ngày Báo Hà Giang ra số đầu tiên (13.4.1964 - 2025). Hơn 60 năm đã qua, Báo Hà Giang không ngừng lớn mạnh, là nơi truyền tải những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời đến những người dân. Bao nhiêu năm ấy có biết bao nhiêu tình của những người làm báo, cùng chung tay, góp sức xây dựng nên một trong những tờ báo uy tín, tin cậy, là niềm tự hào lớn lao đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.
Hà Giang có địa hình hiểm trở, khó khăn nhất trên cả nước, những người dân sinh sống ở Hà Giang đã cho thấy tinh thần kiên cường, chịu thương, chịu khó bám lấy từng tấc đất quê hương. Với những điều kiện như thế, làm bất cứ công việc gì cũng khó khăn và khó khăn nhất chính là việc tác nghiệp của các phóng viên. Để có được nguồn tin phong phú, đầy đủ, chính xác, các nhà báo, phóng viên đã băng rừng, lội suối sâu, trèo đèo cao và vượt qua hết những rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để phản ánh một cách khách quan, trung thực nhất cuộc sống của người dân. Kịp thời đưa thông tin về những chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân và nhanh chóng đưa tiếng nói, ước mong, nguyện vọng của người dân đến với chính quyền.
Phóng viên Báo Hà Giang Điện tử tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh: Viên Sự |
Ngoài một tình yêu sâu sắc dành cho nghề báo, những phóng viên của Báo Hà Giang luôn mang trong mình khát khao bỏng cháy là đưa miền Cao nguyên đá ngày càng phát triển bằng ngòi bút của mình.
Những ấn phẩm từ miền đá có sự đóng góp của các phóng viên, nhà báo đã giúp nhân dân trong tỉnh có nhiều thông tin hữu ích góp sức vào xây dựng đời sống mới, mở ra cho độc giả cả nước hiểu hơn về đời sống nơi đây, góp phần lớn lao đưa hàng triệu du khách đến tham quan Hà Giang.
61 năm là một quãng thời gian chưa quá dài, nhưng cũng không phải ngắn. Biết bao nhiêu người đến rồi đi, cũng có biết bao nhiêu người ở lại, Báo Hà Giang vẫn lớn mạnh từng ngày với các ấn phẩm mang đầy bản sắc.
61 năm ấy có bao nhiêu biến động của thời cuộc, những người làm Báo Hà Giang vẫn vững vàng đi lên. Họ đã làm việc, đưa tin dưới mưa bom, bão đạn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc để đem những thông tin cấp thiết lên mặt báo. Dù ở những nơi ấy, họ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vì bom rơi, đạn lạc. Khi đất nước hòa bình, thống nhất, họ lại đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất đem ánh sáng của tri thức, hơi thở của thời đại đến đồng bào vùng cao, dù mỗi chuyến công tác như thế, họ cũng gặp không ít khó khăn. Dù bất cứ khi nào hay bất cứ đâu, các thế hệ người làm Báo Hà Giang luôn cống hiến với một tinh thần và quyết tâm cao nhất, một tình yêu nghề, yêu quê hương nồng nàn, tha thiết nhất.
Hà Giang đang từng ngày thay da, đổi thịt, Cao nguyên đá Hà Giang đã và đang trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Hòa chung với sự phát triển không ngừng ấy, suốt 61 năm qua, các ấn phẩm của Báo Hà Giang như một ngọn lửa được biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên chung tay thắp sáng mãi giữa miền đá.
Tản văn: Ngô Hòa
Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202504/61-mua-chu-giua-da-va-suong-20c6664/
Bình luận (0)