Hòa cùng không khí linh thiêng và vui tươi ấy, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến sự sẻ chia về tinh thần, thắt chặt thêm tình quân dân bền chặt nơi biên giới.

Sene Dolta là một trong ba lễ hội lớn và quan trọng bậc nhất của đồng bào Khmer Nam Bộ, bên cạnh Chol Chnam Thmay (Tết cổ truyền) và lễ Ok Om Bok (Lễ cúng trăng). Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, ông bà đã khuất, đồng thời bày tỏ lòng hiếu kính và gắn kết cộng đồng.

Tại các phum sóc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ, không khí lễ hội hiện rõ trong từng nếp nhà, từng mái chùa, với các nghi thức truyền thống được tổ chức trang nghiêm và đầy màu sắc. Những ngọn cờ, chiếc đèn lồng, tràng hoa, cùng những mâm cơm dâng cúng tổ tiên là minh chứng sống động cho sự bền vững của văn hóa Khmer qua bao đời.

Nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con Khmer nhân dịp lễ, lực lượng BĐBP thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trải khắp các xã, phường vùng biên giới biển như Trần Phú, Thạnh Hòa, Vĩnh Hải, Thạnh Thắng...

Hàng trăm phần quà gồm bánh tét, gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức ngay tại khu vực Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã thu hút đông đảo người dân đến nhận quà và giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn cán bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và chính quyền địa phương trao quà tặng bà Thạch Thị Quyết, người già neo đơn xã Vĩnh Hải. 

Bên cạnh đó, lực lượng quân y BĐBP còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người. Đây là hoạt động được người dân đánh giá cao bởi sự tận tâm, gần gũi và đúng với nhu cầu thực tế của bà con trong thời điểm hiện nay.

“Tôi đã ngoài 70 tuổi, sống một mình, nhiều khi ốm đau cũng ráng chịu. Hôm nay được các chiến sĩ biên phòng đến tận nơi hỏi thăm, tặng quà, đo huyết áp, phát thuốc, tôi cảm thấy mình được quan tâm, được thương yêu rất nhiều”, bà Thạch Thị Quyết, ngụ tại xã Vĩnh Hải xúc động chia sẻ.

Điểm nhấn giàu ý nghĩa trong chuỗi hoạt động là chương trình gói bánh tét tập thể giữa cán bộ, chiến sĩ và bà con Khmer. Những chiếc bánh truyền thống được gói bằng bàn tay người lính, cùng sự hướng dẫn của các mẹ, các dì trong phum sóc không chỉ mang hương vị ngày lễ mà còn chất chứa nghĩa tình gắn bó.

 Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Cần Thơ cùng các mạnh thường quân trao quà tặng các hộ nghèo tại “Phiên chợ 0 đồng”.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức xen kẽ, tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi giữa quân và dân. Những trận bóng đá, những tiết mục múa dân tộc Khmer, tiếng hát của các chiến sĩ trẻ vang lên giữa sân chùa hay sân đình là minh chứng sinh động cho sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và tinh thần phục vụ nhân dân của người lính biên phòng.

 

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cùng đồng bào Khmer gói bánh tét dịp lễ Sene Dolta, thể hiện tình cảm ấm áp, gắn bó.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Cần Thơ cho biết: “Mỗi dịp lễ truyền thống của đồng bào Khmer, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch phối hợp cùng chính quyền địa phương và các chùa tổ chức các hoạt động sát thực tế, mang tính cộng đồng cao. Đây không chỉ là dịp để hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn là thể hiện tinh thần đồng hành cùng bà con, tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân”.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, lực lượng BĐBP còn làm tốt vai trò vận động các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và cùng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Những người thầy chùa, già làng, trưởng ấp... giờ đây trở thành “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tin, ảnh: LÊ ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/am-ap-tinh-quan-dan-trong-le-sene-dolta-tai-bien-gioi-bien-can-tho-847088