Cùng nhau nấu đồ ăn
Những ngày này, ngập tràn trên các trang mạng xã hội là những dòng trạng thái sẻ chia, hướng về các tỉnh, thành phố phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Tại Tuyên Quang, lũ lụt đã gây nhiều thiệt hại. Trước bối cảnh này, cùng với sự vào cuộc trách nhiệm, chủ động và liên tục của cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân vùng lũ còn nhận được rất nhiều sự sẻ chia của hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh.
Chưa thể thống kê được bao nhiêu đơn vị, tổ chức, cá nhân đã và đang hỗ trợ chính quyền cùng người dân vùng lũ. Người có phòng, nhà ở rộng thì cho bà con vùng ngập lụt di chuyển đến ở nhờ, thậm chí miễn phí cả ăn, uống; người có phương tiện thì sẵn sàng nhận chở đồ cứu trợ miễn phí; người có nhu yếu phẩm thì hỗ trợ; người có thể nấu cơm thì hỗ trợ các suất ăn; người biết lái xuồng thì tham gia giải cứu những người bị mắc kẹt, cô lập; người có thời gian thì hỗ trợ chia các suất ăn, tham gia trực tại các điểm ngập úng.
Hàng cứu trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh được vận chuyển đến các hộ gia đình phường Hà Giang 1, 2. |
Có người thì làm "sợi dây kết nối" giữa những người cần được hỗ trợ với lực lượng cứu hộ, các hội, nhóm thiện nguyện… Tất cả đều gồng mình chạy đua cùng thời gian, với mong muốn giúp được nhiều nhất những người cần hỗ trợ.
Bên cạnh phong trào gửi áo phao và đồ dùng thiết yếu, chiến dịch nấu cơm cứu trợ cho vùng ngập lụt cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Nhiều bài viết, video về hoạt động nấu cơm cứu trợ được chia sẻ khắp không gian mạng, càng giúp lan tỏa thông điệp yêu thương, chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Không chỉ đáp lại bằng hàng nghìn lượt "thả tim" hay bình luận ngợi ca, ngày càng có nhiều người tham gia nấu cơm tặng người dân vùng lũ. Nhiều người bỏ công sức và thời gian để đóng gói hàng nghìn phần cơm, hy vọng mang lại chút ấm lòng cho đồng bào vùng lũ đang phải chịu cái lạnh và nhiều khó khăn, bất tiện do thiên tai.
Chị Nguyễn Khánh Hà, xã Bắc Quang bộc bạch: Thấy bà con khổ quá, nhà cửa ngập hết, thức ăn không có, mình không thể ngồi yên được. Chúng tôi kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp”.
Với tinh thần "ai có gì mang đấy", những bếp nấu ăn dã chiến được hình thành. Không có sự phân chia thứ bậc hay nhiệm vụ rõ ràng, mọi người tự giác xắn tay vào việc. Gạo, thịt, rau củ quả, gia vị… được gom lại từ những gì còn sót lại sau mưa bão. Mùi khói bếp thoảng bay, tiếng xoong nồi lách cách nhanh chóng lấn át tiếng mưa ràn rạt. Chỉ trong 3 ngày bão lũ, đoàn của chị đã huy động hơn 30 người, duy trì ngọn lửa tại 4 điểm nấu ăn, kịp thời cung cấp trên 1.000 suất cơm cho nhân dân vùng ngập lụt.
Các nhà hảo tâm chuyển những suất cơm nóng hổi cho bà con vùng lũ Nà Hang. |
Tại các điểm tập kết khác ở phường Hà Giang 1, 2, phong trào nấu cơm cũng sôi nổi không kém. Chị Trần Thị Vân, phường Hà Giang 1 chia sẻ: “Tôi thấy nhà mình còn ít trứng, vườn còn ít rau. Tôi mang đến góp thêm, cùng mọi người nấu. Dù vất vả nhưng nhìn thấy bà con được nhận suất cơm nóng, gương mặt bớt đi vẻ mệt mỏi là chúng tôi vui rồi”.
Còn chị Nguyễn Thị Thoa, tình nguyện viên tại phường Hà Giang 2 cho hay: “Xem hình ảnh người dân vùng lũ chịu khổ và mất mát, tôi không thể ngồi yên được. Dù chỉ đóng góp phần công sức nhỏ nhưng tôi mong rằng những bữa cơm chúng tôi nấu sẽ giúp họ vơi bớt đi phần nào khó khăn trước mắt”.
Sẻ chia với đồng bào
Sự nỗ lực của cộng đồng đã được chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tại các địa phương đón nhận và phối hợp nhịp nhàng. Tại xã Vị Xuyên, MTTQ xã cùng với Nhân dân chuẩn bị bữa sáng, trưa và tối cho các hộ dân bị cô lập. Trong ngày 1-10, có gần 2.000 suất ăn được nấu tại 4 điểm vận chuyển đến các gia đình bị cô lập.
Chị Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Ngay từ 4 giờ sáng, mọi người đã tập hợp nhau để chuẩn bị bữa sáng và các nguyên liệu nấu cơm trưa, tối. Ai cũng mong muốn được góp sức hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Các suất cơm được nấu bằng sự ủng hộ của mọi người càng nhân lên tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.
Nhân dân xã Chiêm Hóa vận chuyển những suất ăn đến vùng bị cô lập trên địa bàn xã. |
Trên địa bàn tỉnh cũng có rất nhiều điểm nấu cơm miễn phí, hàng nghìn suất cơm được nấu trong ngày bằng sự sẻ chia, người góp công, người góp của giúp nhiều gia đình vững lòng vượt qua khó khăn. Anh Mai Quốc Sỹ, xã Chiêm Hóa chia sẻ: “Nước lên nhanh, gia đình chúng tôi không kịp di chuyển, nhận được những suất cơm miễn phí của bà con chúng tôi cảm động lắm. Chắc chắn đây sẽ là những suất cơm ngon nhất chúng tôi từng được ăn”.
Ngay trong chiều 1-10, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp 1.000 thùng mì tôm, hơn 300 thùng nước, 300 combo nhu yếu phẩm và huy động lực lượng Công an, Quân đội đưa đến tận nơi cho người dân tại phường Hà Giang 1, 2 đang bị cô lập do nước lũ lên cao. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phát động kêu gọi hỗ trợ Nhân dân vùng lũ và tiếp nhận 1 tấn gạo hàng cứu trợ đầu tiên do Hợp tác xã Sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ủng hộ. Tỉnh đoàn Tuyên Quang cũng tức tốc thành lập các đoàn thanh niên tình nguyện, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Hiện nay chưa có số liệu thống kê số lượng hàng hóa, phương tiện, vật tư, máy móc thiết bị mà các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho các địa phương và người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh. Chỉ biết rằng sự hỗ trợ này là cần thiết, góp phần cùng với các địa phương khẩn trương hỗ trợ để người dân vùng lũ sớm ổn định đời sống, sản xuất...
Vẫn còn rất nhiều câu chuyện cảm động về những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp khác. Chính những nghĩa cử của họ đã giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn, tiếp thêm nghị lực cho những người dân sau lũ vững tin hơn vào ngày mai để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: Lý Thu - Hoàng Trang
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202510/am-tinh-nguoi-trong-lu-5781786/
Bình luận (0)