Trí Hậu (trái) và Trí Hiền vừa xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic giao lưu toán học Turkmenistan - Ảnh: LÊ TRUNG
Chiều 28-4, Trí Hiền (người anh) và Trí Hậu đã trở về sau cuộc thi trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, bạn bè Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Hai cậu học trò lớp 11 chuyên toán của trường vừa xuất sắc "gặt" huy chương vàng ở một kỳ thi lớn mang tầm quốc tế.
Việt Nam giành 6 huy chương vàng
Nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt để chúc mừng, tuyên dương thành tích giành giải cao ở kỳ thi toán quốc tế của hai anh em song sinh này.
Kỳ thi Olympic giao lưu toán học Turkmenistan lần thứ 2 (2nd International Mathematical Olympiad for High School Students, Turkmenistan) được tổ chức từ ngày 21 đến 25-4 tại thủ đô Ashgabat, Turkmenistan, nhằm tôn vinh "Năm quốc tế về hòa bình và tin cậy".
Kỳ thi hướng tới việc nuôi dưỡng các tài năng và năng lực của học sinh, tăng cường tình hữu nghị, phát triển tư tưởng tiến bộ, tư duy mở của thanh thiếu niên.
Kỳ thi có hơn 230 học sinh đến từ 15 nước tham dự, trong đó có một số quốc gia có truyền thống môn toán tốt như: Trung Quốc, Nga, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, nước chủ nhà Turkmenistan...
Đây là sân chơi trí tuệ lớn, nhằm thúc đẩy niềm yêu thích toán học, tinh thần học tập, và tăng cường giao lưu quốc tế cho học sinh các nước.
Trải qua cuộc thi kéo dài 5 giờ với 5 câu, mỗi câu 10 điểm, Hiền và Hậu xuất sắc đạt được kết quả 40/50 điểm, đây là kết quả cao nhất của kỳ thi.
Ngoài Hiền và Hậu, 4 học sinh khác giành huy chương vàng là Nguyễn Phúc Nguyên (lớp 11 Trường THCS - THPT Newton, Hà Nội), Trần Quang Nhật (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng), Lại Gia Khải (lớp 11 Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội) và Vũ Việt Hà (lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương).
Bạn bè Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chào đón hai chàng trai "gặt vàng" - Ảnh: LÊ TRUNG
Mang tâm lý bình tĩnh, thoải mái vào cuộc thi
Hai anh em song sinh này đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về hành trình gặt vàng.
* Hành trình đến với cuộc thi đối với hai anh em ra sao?
- Trí Hiền: Đến với cuộc thi, hai tụi mình mang tâm lý bình tĩnh, thoải mái, trước khi thi thì ôn tập những kiến thức đã học, khi thi làm bài hết sức mình với những câu có thể chắc chắn, có thể hoàn thành thật tốt bài thi của mình.
- Trí Hậu: Mình chuẩn bị tâm thế thật thoải mái, ôn tập những kiến thức mình có, bình tĩnh.
* Đề thi kỳ thi Olympic giao lưu toán quốc tế ra sao, có quá khó?
- Trí Hiền: Đề thi không quá khó so với những đề thi dạng thi đội tuyển của Việt Nam. Đề thi ra 5 phần ở các lĩnh vực tổ hợp, số học, hình học, đại số. Trong đó có 2 câu tổ hợp là câu đầu và câu cuối, câu 2 dạng hình học, câu 3 đại số, câu 4 là số học.
Trong đó mình giải quyết trọn vẹn 4 câu đầu. Còn câu 5 phần tổ hợp thì không còn nhiều thời gian để làm. Mình làm được 4 câu với điểm số 40/50.
* Khi đoạt huy chương vàng, cảm giác của Hiền và Hậu thế nào?
- Trí Hiền: Mình cảm thấy vui và tự hào, thành quả của quá trình học tập lâu dài của bản thân được đền đáp xứng đáng, tụi mình sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa để chinh phục những kỳ thi mang tầm quốc tế sau này.
Anh em mình cảm ơn mẹ luôn dõi theo bước chân, nỗ lực của hai anh em, thầy cô hỗ trợ giúp đỡ thời gian qua, bạn bè luôn đồng hành.
* Các bạn có lời nào nhắn nhủ với những bạn học sinh đồng trang lứa?
- Trí Hiền: Các bạn bước vào kỳ thi hãy cố gắng hết sức, đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân trong những kỳ thi quan trọng.
- Trí Hậu: Mình cảm ơn bạn bè, thầy cô đã luôn đồng hành với hành trình đi thi của tụi mình.
Tôi thực sự vui, tự hào về học trò của mình, về học sinh của Quảng Nam. Hôm Tết tôi đã đến nhà hai em, tôi ngưỡng mộ, mến mộ, tin rằng các em sẽ tiếp tục chinh phục được đỉnh cao tri thức, và hôm nay các em đã làm được điều này.
Tôi đánh giá khen ngợi hai em đã đam mê, nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi trong một điều kiện gia đình không mấy thuận lợi để đoạt huy chương vàng.
Hai em là tấm gương, ngọn lửa lan tỏa sự hiếu học, tiếp tục khai phá, giải phóng trí thông minh của người Quảng Nam để làm điều tưởng chừng như mình làm không được.
Rất mong tinh thần này sẽ tạo sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của Quảng Nam ngày càng đi lên, phát triển, có nhiều tấm gương như thế để xứng đáng là đất học Quảng Nam.
Ông Thái Viết Tường, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Nam
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tặng hoa chúc mừng hai em - Ảnh: LÊ TRUNG
Hiền, Hậu bên thầy cô, bạn bè - Ảnh: LÊ TRUNG
Hiền và Hậu bên người thân, thầy cô - Ảnh: LÊ TRUNG
Nguồn: https://tuoitre.vn/anh-em-song-sinh-ke-hanh-trinh-gat-vang-ky-thi-olympic-giao-luu-toan-quoc-te-20250428174556682.htm
Bình luận (0)