|
|
Thăm gia đình anh Hoàng Văn Thiện, 46 tuổi, trú tại tổ dân phố Tướng Quân, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, chúng tôi thấy anh đang cùng vợ, chị Nguyễn Thị Thoa, chăm sóc trang trại gà hơn 4.000 con của gia đình. Nếu như năm 2004, vợ và mẹ anh đã từng khóc ròng khi nghe tin chồng, con trai mình bị kết án 20 năm tù vì tội buôn bán ma tuý, thì nay khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, phấn khởi. Niềm vui đó không chỉ bởi vì lứa gà năm qua cho doanh thu tốt mà bởi vì anh Thiện đã thực sự hoàn lương và quay trở về với vai trò trụ cột, gánh vác gia đình.
Khi bắt đầu xây dựng trang trại gà, anh Thiện mới chỉ dám nghĩ đến một công việc để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bản thân. Bằng tất cả sự mạnh dạn của mình, sự cổ vũ động viên của người thân, anh xây dựng trang trại gà nhỏ quy mô 2.000 con, với diện tích 200m2 tại khu đất ở của bố mẹ anh. Nhưng chăn nuôi không dễ, thực tế đã cho anh những bài học kinh nghiệm đáng nhớ.
Dù đã học hỏi nhiều nơi, nhưng dịch bệnh, hiệu quả chăn nuôi thấp là những rào cản không nhỏ đối với anh Thiện. Không nản lòng, anh tìm tòi học hỏi, lên kế hoạch chăn nuôi, cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện quy trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra. Đến nay, anh Thiện đã mở rộng quy mô đàn lên 4.000 con. Năm 2024 vừa qua, gia đình đã xuất bán gà thu về 1,4 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về từ việc bán gà cũng lên tới 150 triệu đồng, đủ đảm bảo cuộc sống cho gia đình anh.
|
Sự “giác ngộ” và ý thức được sai lầm của anh Thiện đã giúp anh chấp hành tốt bản án, được mãn hạn tù trước 6 năm. Về nhà, anh mạnh dạn xin vay vốn 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù để phát triển kinh tế. Anh Thiện chia sẻ: Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có sự tin tưởng của gia đình, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Thế chấp tài sản của gia đình để vay 1,5 tỷ đồng đầu tư chăn nuôi. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn của mình.
|
Nếu 20 năm tù là một bản án dài dành cho phạm nhân thì đó là một bản án “vùi lấp” thanh xuân của một người phụ nữ, “càn quét” nỗi trông ngóng nhớ thương của một người mẹ tảo tần sớm hôm.
|
Anh cũng mong tương lai rộng mở với con cái, nên đã ủng hộ cô con gái cả ngoài 20 tuổi du học tại Hàn Quốc. Còn cậu con trai thứ vừa bước vào cấp 2, luôn chăm ngoan, học tốt cũng là động lực cho anh Thiện và chị Thoa tiếp tục phát triển kinh tế gia đình, phụng dưỡng bố mẹ.
|
|
Hành trình của anh Nguyễn Văn Thiện là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự quyết tâm, sự tha thứ, và tình yêu thương vô bờ của gia đình. Anh Thiện không chỉ làm lại cuộc đời mình, mà còn trở thành tấm gương sáng cho những ai đang gặp khó khăn, cho thấy rằng, dù vấp ngã như thế nào, chỉ cần có niềm tin vào bản thân và sự giúp đỡ của cộng đồng, mọi người đều có thể thay đổi.
|
|
Nguồn: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202504/anh-thien-hoan-luong-81f0318/
Bình luận (0)