Thủ thành Donnarumma ăn mừng sau trận - Ảnh: REUTERS
PSG khởi đầu suôn sẻ
Ở lượt đi, PSG thắng Aston Villa 3-1 trên sân nhà. Cách biệt 2 bàn là quá lớn với một đội bóng "ngựa ô" như Aston Villa.
Nhưng mặt khác, PSG lại nổi tiếng về việc bị ngược dòng trong lịch sử tham dự Champions League. Đội bóng nước Pháp từng bị Chelsea, Man United đánh bại sau khi dẫn 2 bàn ở lượt đi. Và thậm chí họ thua Barca ngay khi đã thắng 4-0.
Vì vậy, thầy trò ông Luis Enrique quyết tâm đổi vận cho đội nhà, với lối chơi phòng ngự phản công đầy hợp lý trong khoảng thời gian đầu trận. PSG sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận này, khi đội trưởng Marquinhos quay trở lại, còn hàng công vẫn rất hùng hậu.
Ngay phút 11, PSG đã giội gáo nước lạnh vào hy vọng của Aston Villa với một pha phản công thần tốc.
Pha ghi bàn mở tỉ số của Hakimi - Ảnh: REUTERS
Từ cánh trái, Kvaratskhelia đột phá mạnh mẽ rồi căng ngang khó chịu vào trong. Thủ thành Martinez lao ra cản phá nhưng không thể ôm trọn bóng. Vì vậy tạo điều kiện cho Hakimi băng vào dứt điểm tung lưới, mở tỉ số cho PSG.
Đến phút 27, PSG nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm gọn gàng của Nuno Mendes. Dembele là người kiến tạo cho hậu vệ cánh trái người Bồ Đào Nha ghi bàn trong một pha dàn xếp phản công mẫu mực.
Lúc này, tổng tỉ số 2 lượt trận đã là 5-1 nghiêng về PSG. Nó gần như là dấu chấm hết cho Aston Villa.
Tielemans níu kéo hy vọng cho Aston Villa - Ảnh: REUTERS
Aston Villa vùng dậy
Nhưng một bàn thắng có phần may mắn của Tielemans đã thắp lên hy vọng cho Aston Villa. Phút 34, tiền vệ người Bỉ tung cú sút căng trong vòng cấm địa, bóng bay đập đầu hậu vệ PSG đổi hướng làm bó tay thủ thành Donnarumma.
PSG có dấu hiệu chơi chùng xuống trong hiệp 2. Và họ lập tức phải trả giá trước sức tấn công dữ dội của Aston Villa. Phút 55, McGinn đưa trận đấu trở lại thế kịch tính với một tuyệt phẩm sút xa.
Tuyệt phẩm của McGinn - Ảnh: REUTERS
Hàng thủ PSG đã chơi hời hợt trong tình huống này, tạo điều kiện cho tiền vệ của Aston Villa thực hiện cú sút tuyệt đẹp, khiến thủ thành Donnarumma chôn chân bất lực.
Chỉ 2 phút sau đó, các CĐV nước Pháp bàng hoàng chứng kiến Konsa ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 với một pha ra chân quyết đoán. Công đầu thuộc về Rashford khi anh đột phá cực khéo ở cánh phải rồi căng vào cho đồng đội ghi bàn.
Konsa ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-2 - Ảnh: REUTERS
Tổng tỉ số lúc này đã là 4-5 (3-2 ở lượt về), Aston Villa chỉ cần ghi 1 bàn nữa là đưa trận đấu về thế cân bằng. Nếu không có phản xạ xuất thần của Donnarumma, PSG thậm chí đã bị gỡ hòa chỉ sau đó vài phút.
Thủ thành người Ý bay người tuyệt đẹp cản phá pha đánh đầu của đối thủ ở cự ly chỉ khoảng 5m. Đến phút 70, Donnarumma lại chiến thắng trong tình huống đối mặt Asensio.
Donnarumma chơi quá xuất sắc - Ảnh: REUTERS
Phía PSG cũng nhiều phen nuối tiếc khi không tận dụng được những đường phản công vào cuối trận. Dù vậy, tài nghệ của thủ thành Donnarumma đã giúp họ trụ vững trước sức tấn công từ Aston Villa.
Không có thêm bất ngờ nào xuất hiện, chung cuộc Aston Villa thắng 3-2 lượt về, nhưng thua 4-5 tổng tỉ số và đành ngậm ngùi nhìn PSG đi tiếp vào bán kết.
Nguồn: https://tuoitre.vn/aston-villa-suyt-loi-nguoc-dong-truoc-psg-20250416043642399.htm
Bình luận (0)