Sáng 22/4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân.
Đại tá Đỗ Đại Cường - Phó trưởng Phòng Hậu phương Quân đội (Cục Chính sách - Xã hội) chủ trì buổi lễ. Đến dự buổi lễ có thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.
Đại tá Đỗ Đại Cường đại diện Cục Chính sách - Xã hội bàn giao di vật, kỷ vật cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Rô.
Tháng 9/2024, sau khi tiếp nhận công văn của Cục Chính sách (nay là Cục Chính sách - Xã hội), Tổng cục Chính trị về việc xác minh thân nhân bộ đội đi B., Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) kiểm tra, rà soát danh sách, thông tin liệt sĩ. Qua đó, tìm thấy thông tin của liệt sĩ Nguyễn Văn Rô. Quê quán: Xã Long Điền, huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải (nay là xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Ông nhập ngũ tháng 2/1952; đơn vị D9 E660 F338; chức vụ Trung đội phó. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rô hy sinh tháng 4/1966 (theo giấy báo tử số 12685 do Bộ CHQS tỉnh Minh Hải cấp ngày 10/4/1993), bằng Tổ quốc ghi công số DS 353bm theo Quyết định số 308 TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ.
Thân nhân của liệt sĩ là bà Nguyễn Yến Nhi (SN 1968, ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) - là cháu ruột gọi liệt sĩ bằng chú.
Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Đại Cường - Phó trưởng phòng Hậu phương Quân đội (Cục Chính sách - Xã hội) đã bàn giao nhiều di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân gia đình như: giấy báo tử, sổ tay; ảnh truy điệu, đưa tang, an táng, khăn tang của liệt sĩ khi đồng đội ông hy sinh. Đồng thời, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng của tỉnh Bạc Liêu. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh cũng tặng quà tri ân đến các gia đình liệt sĩ, người có công.
Đón nhận các di vật, kỷ vật của liệt sĩ, bà Nguyễn Yến Nhi xúc động bày tỏ: “Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi được đón nhận những di vật, kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Văn Rô, người thân yêu của gia đình chúng tôi, đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Liệt sĩ đã ra đi mãi mãi nhưng hình ảnh và sự hy sinh cao cả của ông vẫn sống mãi. Những di vật, kỷ vật mà chúng tôi nhận được hôm nay là kỷ niệm thiêng liêng về một người con ưu tú của dòng họ, quê hương, không chỉ là tài sản vô giá của gia đình, mà còn là những chứng tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Chúng tôi sẽ giữ gìn và trân trọng những di vật, kỷ vật này, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của liệt sĩ”.
Bộ CHQS tỉnh tặng hoa và quà tri ân các gia đình có công với cách mạng.
Sau lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chế độ chính sách, quan tâm hỗ trợ đời sống của thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng để đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn.
Tin, ảnh: Đ.H
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/tin-tuc/ban-giao-di-vat-ky-vat-cua-liet-si-cho-than-nhan-100353.html
Bình luận (0)