BHG - Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23.4, khi kết thúc ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách, Thiếu tá Đặng Ngọc Cường, cán bộ Công an phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) trên đường trở về nhà thì thấy chị Ma Thị Say, trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, thuộc tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang có dấu hiệu chuyển dạ sinh con, bên cạnh là người chồng hoảng hốt tìm người hỗ trợ.
Thiếu tá Đặng Ngọc Cường thăm và tặng quà mẹ con chị Say tại bệnh viện. |
Nhận thấy tình huống cấp bách, Thiếu tá Đặng Ngọc Cường lập tức gọi xe cấp cứu và cùng người dân hỗ trợ sản phụ trong lúc chờ xe tới. Tuy nhiên, do tình trạng chuyển dạ quá nhanh, Thiếu tá Cường đã không ngần ngại cùng một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh tình cờ đi ngang qua hỗ trợ sản phụ sinh bé ngay tại chỗ và giữ được an toàn cho cả mẹ và con.
Sáng ngày 24.4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khi được mọi người tới thăm và tặng quà, chị Say xúc động chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của anh công an, chị điều dưỡng và mọi người, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi mang ơn mọi người rất nhiều”.
Hành động nhân văn, đầy tinh thần trách nhiệm và tận tâm với Nhân dân của Thiếu tá Đặng Ngọc Cường cùng nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo bà con đánh giá cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ.
Tin, ảnh: Phương Thúy - Khuất Phương
Nguồn: https://baohagiang.vn/xa-hoi/202504/canh-sat-khu-vuc-phuong-tran-phu-va-nguoi-di-duong-giup-san-phu-vuot-can-tren-duong-pho-12e347c/
Bình luận (0)