Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Câu chuyện từ những bài ca

“Câu chuyện từ những bài ca” là chương trình ca nhạc phát sóng vào lúc 23 giờ 15 phút thứ ba hằng tuần trên kênh VTV1. Mỗi số phát sóng, chương trình giới thiệu một ca khúc nổi tiếng với những thông tin về hoàn cảnh sáng tác, ca sĩ thể hiện và hậu trường thú vị xoay quanh những giai điệu bất hủ ấy.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ16/07/2025

MV “Người về thăm quê” trong chương trình “Câu chuyện từ những bài ca”. Ảnh: VTV

"Đêm chong đèn ngồi nhớ lại. Từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa. Che đàn con nằm ngủ. Canh từng bước chân thù. Mẹ ngồi dưới cơn mưa…", ca khúc "Huyền thoại mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Mộc An khiến người nghe rất xúc động trong chương trình "Câu chuyện từ những bài ca" mới đây. Bài ca bất hủ qua tiếng hát của ca sĩ trẻ như chạm đến trái tim người xem, phác họa sống động và tự hào chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng âm nhạc. Chương trình còn có phần giao lưu, chia sẻ của Thiếu tướng, nhà văn Khổng Minh Dụ, cựu chiến binh từng trải qua những năm tháng khói lửa chiến tranh. Ông đã kể lại những ký ức xúc động về người mẹ Việt Nam giữa bom đạn khói lửa. Khán giả còn được xem phóng sự đặc biệt kể về hành trình nữ họa sĩ Đặng Ái Việt trên chiếc xe máy cũ, dọc dài đất nước tìm và vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đến nay, đã có hơn 3.000 bức chân dung được vẽ nên bằng tâm tình tri ân.

Có thể nói, qua các số đã phát sóng, "Câu chuyện từ những bài ca" đã giúp khán giả hiểu thêm về bối cảnh và giá trị của ca khúc truyền thống cách mạng còn mãi với tháng năm. Như trong số giới thiệu ca khúc "Người về thăm quê" của nhạc sĩ Thuận Yến, bên cạnh giai điệu mượt mà, hình ảnh thân thương trong MV do ca sĩ Thành Lê thể hiện, khán giả còn hiểu hơn về sự kiện đáng tự hào của quê hương Nghệ An, khi Bác Hồ về thăm quê hương vào năm 1957 sau nhiều năm xa cách. PGS.TS Nguyễn Quang Hồng, Khoa Lịch sử, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh, đã nói về bối cảnh sáng tác ca khúc, ý nghĩa lịch sử của lần Bác Hồ về thăm quê ngày ấy.

Có những bài hát không chỉ là giai điệu đẹp, ca từ hay mà còn chất chứa bao câu chuyện đẹp. Bài hát "Tình em" là câu chuyện như thế. Năm 1962, người lính, nhà thơ Ngọc Sơn đang làm nhiệm vụ ở Mặt trận Gia Lai, nhận được thư vợ gửi vào từ Hà Nội. Thư có đoạn: "Giá mà chúng ta sớm có một đứa con, giữ lại cho nhau một kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, thì dù anh có xa cách bao lâu, có ở phương trời nào, em cũng vui lòng…". Từ cảm xúc dâng trào ấy, nhà thơ Ngọc Sơn đã viết bài thơ "Tình em", đăng báo Văn nghệ và sau đó, nhạc sĩ Huy Du đã phổ nhạc thành ca khúc để đời: "Khi chiếc lá xa cành. Lá không còn màu xanh. Mà sao em xa anh. Đời vẫn xanh vời vợi. Có gì đâu em ơi. Tình yêu là sự sống…". Bài hát phổ thơ như một khúc tâm tình của người lính nơi chiến trường dành cho hậu phương yêu thương, với lý tưởng "khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau".

Với các ca khúc "Tôi người lái xe", "Quê hương tuổi thơ tôi", "Em sẽ đến"…, chương trình "Câu chuyện từ những bài ca" cũng đều mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa như vậy. Chương trình còn có sự tham gia của những người trong cuộc, chứng nhân lịch sử, hậu bối hôm nay… Tất cả vun bồi cho vẻ đẹp của âm nhạc, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

DUY KHÔI

Nguồn: https://baocantho.com.vn/cau-chuyen-tu-nhung-bai-ca-a188531.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm