Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chăm sóc sức khỏe và môi trường sống cho bà con

Hơn 4 - 5 năm nay, người dân xung quanh xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM có thói quen mời gọi, rủ nhau thành lập nhóm tập thể dục vào buổi sáng bằng nhiều hình thức như đi bộ, đạp xe, thể dục dưỡng sinh…

Báo Thanh niênBáo Thanh niên02/06/2025

Nơi người dân thích đến tập thể dục

Để tạo thêm nhiều lựa chọn phù hợp với sức khỏe của bà con cũng như giúp cho nơi tập thể dục được thoáng, sạch, có cây xanh, UBND xã chọn khuôn viên trước cổng Đền liệt sĩ của xã lắp đặt các dụng cụ tập thể dục như mô hình đi bộ trên không, hai tay cầm vòng lắc xoay…

Sân chơi này duy trì đến nay gần 4 - 5 năm, trở thành nơi thân quen để mọi người gặp mặt, tập thể dục thường xuyên. Hừng đông, khoảng hơn 4 giờ 30 sáng đã có những thành viên nhóm đi xe đạp, tiếp đến nhóm đi bộ ghé nơi đây dành 10 - 15 phút để khởi động, bắt đầu buổi thể dục cho ngày mới của mình. Đến khoảng 6 giờ, bầu không khí trở nên rộn ràng nhộn nhịp hẳn lên vì sân chơi đã có nhiều người đến tập luyện, rồi mời nhau cà phê, vài người tranh thủ thời gian kể nhau nghe chuyện làng chuyện xóm, còn các em nhỏ thì vừa tập vừa ríu rít...

Lo cho dân nơi tập thể dục và môi trường xanh sạch- Ảnh 1.
Lo cho dân nơi tập thể dục và môi trường xanh sạch- Ảnh 2.

Người dân hào hứng tập thể dục trong khuôn viên trước Đền liệt sĩ xã Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.HCM

ẢNH: TRẦN VĂN TÁM

Cũng cần nói thêm, khu tập tập thể dục cho bà con cũng là "đất vàng" - nơi trung tâm của xã, gần chợ nên nhiều người sinh sống. Sân tập thể dục có khoảng không gian đẹp, sạch nên thu hút đông đảo bà đến sinh hoạt vui chơi, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe, cũng là nơi để bà con có dịp hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Trồng hoa dọc theo tuyến đường

Một trong các điểm đáng ghi nhận trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay là trên các tuyến đường giao thông các xã trong địa bàn huyện Củ Chi (An Phú, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Trung Lập Thượng…) đều có mảng xanh dọc theo hai bên, góp phần làm cho bộ mặt địa phương thêm rực rỡ.  Cây thường chọn để trồng dọc theo hai bên đường thường là hoa chuông vàng, bằng lăng, hoa cúc, hoa sao nhái. Chính quyền các xã còn vận động thêm nhà ai có đường đi ngang qua thì trước cổng nhà, có sân vườn trống thì trồng thêm hoa và cùng gìn giữ, bảo quản, chăm sóc.

Lo cho dân nơi tập thể dục và môi trường xanh sạch- Ảnh 3.

Bà con ra quân trồng cây trên đoạn đường thuộc ấp Trung Bình, Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.HCM

ẢNH: TRẦN VĂN TÁM

Trong một lần tôi tham gia lễ ra quân trồng cây xanh tuyến đường Trung Lập, xã Trung Lập Thượng, tôi được biết cả tuyến dài gần 7.000 m đi qua 4 ấp: Trung Hiệp Thạnh, Ràng, Đồng Lớn và Sa nhỏ, với số cây chuông vàng trồng tuyến đường gần 900 cây, tổng số vốn đầu tư gần 100 triệu đồng được huy động từ các nhà hảo tâm.

Ngoài ra, UBND xã Trung Lập Thượng cũng thường xuyên nhắc nhở bằng văn bản, phát thanh trên loa vận động người dân thực hiện Chỉ thị 19 của UBND TP.HCM - không xả rác ra đường và kênh rạch. Hằng tuần, xã tổ chức ngày chủ nhật xanh, tất cả người dân cùng tham gia quét dọn vệ sinh, phát hoang cây dại dọc theo kênh Quyết Thắng, các tuyến đường trong xã và hoạt động này trở thành thói quen, được duy trì tổ chức đều đặn nhiều năm nay.

Chính quyền 8 ấp trong xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM rất chú ý làm đẹp các tuyến đường cho địa phương mình bằng cách tạo nhiều mảng xanh cho môi trường thiên nhiên, không khí luôn sạch và trong lành; trồng hoa trên vỉa hè cho không gian sinh sống thêm tươi sáng; còn bà con thì cùng quét dọn rác trên đường… Tôi nghĩ đó cũng là hình ảnh thể hiện nét đẹp văn hóa rất được trân trọng và khen ngợi.

Người dân đồng tình hiến đất làm đường

Ông Đỗ Trọng Tài, Bí thư Chi bộ ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM có lần cho biết: "Rất nhiều năm nay, bà con cư ngụ trong ấp, nhất là những hộ sống ven hai bên đường giao thông trong xóm ấp, phải luôn chịu cảnh đường sá ngập nước, sình lầy khi mưa xuống, người không đi được nói chi đến xe cộ. Còn khi trời nắng thì bụi mù mịt. Mỗi khi có xe chạy ngang qua, dù nhà đóng cửa kín mít nhưng bụi vẫn len lỏi bám đầy bàn ghế, ti vi, tủ lạnh…". Để "thoát" cảnh này chỉ có cách duy nhất là bê tông hóa các con đường. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Củ Chi và xã Trung Lập Thượng đồng ý về chủ trương làm đường bê tông, theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, nên chi bộ họp và thống nhất ra nghị quyết vận động nhân dân tháo vật kiến trúc, hiến đất để làm đường giao thông.

Lo cho dân nơi tập thể dục và môi trường xanh sạch- Ảnh 4.

Đường 707 ấp Trung Bình, Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.HCM đã bê tông hóa

ẢNH: TRẦN VĂN TÁM

Khi nghị quyết về chủ trương làm đường bê tông trong ấp của chi bộ được triển khai rộng rãi trong nhân dân, nhà nhà đều nhất trí ủng hộ. Trước mắt chi bộ đề nghị làm con đường 707 dài 925 m, ngang 6 m, phần bê tông mặt đường 5 m, còn 2 bên lề 1 m và tổng số vốn được nhà nước đầu tư 3,2 tỉ đồng. Phần địa phương trong ấp có 13 hộ sống dọc con đường này tự nguyện tháo vật kiến trúc hay hiến đất khi con đường cắt ngang qua. Kết quả, nhân dân đóng góp 5 triệu đồng cùng diện tích đất trên 500 m2 trị giá trên 1 tỉ đồng. Trong đó nhiều nhất là hộ ông Huỳnh Hồng Ca (hiến 200 m2), ông Lê Thanh Hùng, ông Phan Văn Rắc, ông Huỳnh Văn Hạnh (mỗi hộ hiến trên 50 m2).

Tạo sân tập thể dục thoáng mát, không khí trong lành con đường rợp bóng cây xanh và con đường được nâng cao, bê tông nên không còn cảnh nắng bụi mưa lầy, đó là những điểm nhấn mà chính quyền xã tôi đang sinh sống đã thực hiện trong những năm qua.

Lo cho dân nơi tập thể dục và môi trường xanh sạch- Ảnh 5.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/cham-soc-suc-khoe-va-moi-truong-song-cho-ba-con-185250509220953631.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm