Nguyễn Minh Xuân Thảo mở lớp học 0 đồng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.V |
Nguyễn Minh Xuân Thảo (sinh viên lớp 22CNQTH02, ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng), kiêm Bí thư Chi đoàn An Thị 1 (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà) bày tỏ, xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ rất lớn từ mọi người xung quanh.
Nhận thức điều đó, Thảo luôn cố gắng học tập để thoát nghèo và dựng xây ước mơ cho riêng mình; đồng thời thấu hiểu con đường giáo dục là cách nhanh nhất để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên và thay đổi cuộc đời. Bởi chỉ có con chữ mới giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Hơn ba năm qua, tại căn nhà của gia đình trên đường Nguyễn Công Trứ, Thảo dành thời gian và tâm huyết để mở lớp học tiếng Anh miễn phí. Thảo nhận thấy nhiều học sinh trong khu phố có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có điều kiện cũng như cơ hội tiếp cận kiến thức, đặc biệt là ngoại ngữ.
Ban đầu, lớp có hai học sinh và bây giờ là năm em. Hằng tuần, Thảo dạy hai buổi, mỗi buổi hai giờ học ngữ pháp, từ vựng và luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. “Hiện nay, thời đại hội nhập quốc tế, em nghĩ việc trang bị kiến thức môn tiếng Anh rất quan trọng. Em hy vọng, lớp học sẽ là chiếc cầu nối kiến thức để các bạn học tập tốt cũng như mở ra những ước mơ cho riêng mình. Có thể, đó sẽ là nền tảng và là cơ hội để các em tự tin bước ra môi trường quốc tế trong tương lai gần”, Thảo vui vẻ nói.
Những ngày đầu, qua kiểm tra kiến thức để bắt đầu lớp học, có những em không có kiến thức căn bản môn tiếng Anh. Qua những buổi dạy và thi thử tại lớp cũng như tại trường, các bạn nhỏ dần tiến bộ thông qua điểm số ở mức khá. Để nắm bắt kịp thời kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy theo quy chuẩn, Thảo thường xuyên tìm đọc sách chuyên môn để việc dạy học hiệu quả hơn.
Em Nguyễn Thị Thu Quyên (lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ), thành viên lớp học, có hoàn cảnh gia đình trắc trở, hiện ở với bà nội. Quyên cho biết, đến với lớp học, từ tình trạng mất căn bản môn Tiếng Anh, đến nay Quyên tự tin giao tiếp thông qua vốn từ vựng đa dạng. Quyên vui mừng bởi nhờ tiếp cận và học môn tiếng Anh từ cô Thảo, bản thân em dần tô vẽ ước mơ giản dị cho tương lai. Đồng thời, mong muốn lớp học được duy trì để bản thân và các bạn có cơ hội nâng cao khả năng môn Tiếng Anh.
Với Lê Khắc Tài (sinh viên lớp 22CDT3, ngành Cơ điện tử), Trưởng ban dạy học Đội công tác xã hội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) thì việc tham gia dạy học miễn phí cho học sinh khiếm thị tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng hơn hai năm qua là kỷ niệm đẹp. Hằng tuần Tài dạy hai buổi tối cho các em học sinh khiếm thị nội trú tại trung tâm. Đội dạy cấp 1 (môn Toán và Tiếng Việt), cấp 2 và cấp 3 (môn Toán, Vật lý và Hóa học).
Năm nay, lớp học có 3 học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, thời gian này cả đội dành nhiều thời gian để truyền đạt kiến thức, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Theo Tài, những năm qua, nhiều em tại lớp học tốt nghiệp cấp 2 và cấp 3 giống những bạn cùng trang lứa. Điều này khiến cả đội hạnh phúc bởi đã hỗ trợ kiến thức giúp các em sớm chạm tay đến ước mơ. Đồng thời, tham gia giảng dạy tại lớp học giúp Tài thêm trân quý những gì mình đang có, tôn trọng sự khác biệt để lan tỏa tình yêu thương, năng lượng tích cực.
Giống Thảo và Tài, hơn 4 năm qua, Phạm Thị Nhật Nghi (32 tuổi, quận Thanh Khê) tham gia dạy vẽ tại lớp học 0 đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê). Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Nghi quyết định quay về quê hương Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Nhờ sự chỉ dạy tận tình trong sự yêu thương của Nghi, nhiều em sớm nhận ra đam mê và dành tâm huyết để đặt mục tiêu tương lai thông qua môn vẽ. Với Nghi, niềm vui không cần sự lớn lao, hoa mỹ mà chỉ cần những điều nhỏ đến từ những việc làm giản dị. Mỗi ngày trôi qua, từ sự tiến bộ của học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp Nghi cảm nhận niềm vui để thêm tình yêu và động lực trên hành trình gieo ước mơ.
HUỲNH VŨ
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202506/chap-canh-uoc-mo-cho-em-4008324/
Bình luận (0)